Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục "lên phường" ở Vua Bánh Mì tập 3

Gặp lại chính con ruột mình mà không biết, Cao Minh Đạt lại nhỏ nhen với những đứa trẻ chỉ vì vài ổ bánh.

Tập 3 của Vua Bánh Mì bản Việt xoay quanh cuộc hội ngộ của hai cha con thất lạc 12 năm mà không biết mặt nhau: ông Đạt (Cao Minh Đạt) và Hữu Nguyện năm 12 tuổi (bé Gia Bảo). Chưa nhận ra nhau, ông Đạt quá quắt tới mức bắt hai đứa trẻ đi giao công an vì tội ăn trộm vài ổ bánh mì.

Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 1.

Nguyện và bạn bị phạt vì ăn trộm mấy ổ bánh mì

Hữu Nguyện lớn lên có một chiếc mũi siêu thính. Cậu bé có thể ngửi thấy mùi bánh mì từ rất xa, thậm chí là ngửi được cả nhân bánh là gì. Thích thú với những chiếc bánh mì, hay có thể là với chính khả năng mới lạ của mình. Cậu bé như bị những chiếc bánh nóng hổi lôi cuốn. Thế là từ lò bánh nhỏ trên đường đi học về, Nguyện theo bạn đến tận lò bánh mì lớn mới mở cửa nơi em sinh sống. Mò vào tận bên trong xưởng, Nguyện thích thú nhìn những chiếc bánh mì đẹp đẽ mới ra lò chạy trên băng chuyền. Tới mức người bạn đồng hành của Nguyện nảy ra một ý tưởng liều lĩnh, đó là ăn trộm bánh mì mang về ăn, cậu bé cũng làm theo.

Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 2.

Nguyện lớn lên có cái mũi siêu thính

Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 3.

Và cậu vô cùng hứng thú với những ổ bánh mì

Trên đường tẩu thoát, Nguyện và bạn suýt chút nữa bị xe hơi tông. Ai ngờ đâu, bước xuống từ chiếc xe chính là ông Đạt - cha đẻ của Nguyện. Hai người chưa hề biết thân phận của nhau nên lúc này, cả hai đối với nhau chỉ là người lạ. Nhìn thấy đống bánh bị rơi ra từ trong người hai đứa trẻ, ông Đạt nhanh chóng biết được hành động của Nguyện và bạn. Ông hỏi: "Có phải cháu đã ăn trộm số bánh này không?". Cậu bé đã dũng cảm nhận lỗi. Nào ngờ đâu, Nguyện bị ông Đạt đòi... đưa lên đồn công an xử phạt.

Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 4.

Nguyện đi theo bạn đến tận xưởng bánh mì

Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 5.
Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 6.

Cả hai ăn trộm bánh rồi bỏ trốn

Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 7.
Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 8.

Hai đứa bé suýt nữa thì bị tai nạn

Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 9.

Ông Đạt phạt hai đứa trẻ phải lên đồn công an

Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 10.

Dù Nguyện đã vòng tay xin lỗi vô cùng lễ phép

Trước tình huống khó khăn, Nguyện xuống nước năn nỉ người đàn ông lạ tha cho mình và bạn. Cuối cùng lại nhận được gáo nước lạnh: "Tại sao cháu làm mà không dám chịu trách nhiệm với hành động của mình?". Có thể thấy, cho dù là con ruột hay con nuôi thì ông Đạt vẫn vô cùng khắt khe. Không phải ông muốn làm khó vài đứa trẻ con, mà là vì ông muốn giúp cho Nguyện và bạn học thói quen chịu trách nhiệm trước hành động mình gây ra. Rõ ràng, ông Đạt không hề có ý định đưa hai đứa bé đến đồn cảnh sát mà chỉ để cả hai vào phòng bảo vệ, chờ cha mẹ lên đón về. Trên đường về, bà Dung cảm thấy vô cùng có lỗi khi không thể mua nổi cho con ổ bánh mì, thế là bà dẫn Nguyện vào quán nước và mua bánh cho cậu bé ăn. Bà Dung thành thật nhận phần lỗi của mình, nhưng điều đó cũng khiến Nguyện ân hận rơi nước mắt. Cậu bé vừa ăn vừa khóc trông vô cùng đáng thương.

Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 11.
Cao Minh Đạt không nhận ra con ruột, thẳng thừng đòi hốt cốt nhục lên đồn công an ở Vua Bánh Mì tập 3 - Ảnh 12.

Nguyện hối hận vì khiến mẹ phải buồn

Tuy chỉ là lời nói của một người đàn ông lạ mặt, nhưng Nguyện thật sự đã bị phiền lòng. Cậu bé cứ suy nghĩ mãi về việc mình bị đánh giá sai, đánh đồng với một kẻ trộm. Sáng hôm sau, Nguyện mang tiền đến trả lại cho số bánh đã bị mình làm hỏng. Bất ngờ thay, ông Đạt lại vô cùng hài lòng trước hành động của cậu bé. Đơn giản là vì Nguyện đã biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đó mới là biểu hiện của người đàn ông thực sự.

Tập 4 Vua Bánh Mì bản Việt phát sóng lúc 20h ngày 25/09/2020 trên THVL1.