Nghĩ đến Disney là chúng ta nghĩ ngay đến những câu chuyện cổ tích thần tiên có kết thúc có hậu, nơi mà kẻ ác sau cùng sẽ bị trừng trị và những tâm hồn lương thiện chắc chắn sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng nếu như cũng với những câu chuyện ấy, những nhân vật ấy mà xuất hiện vào thời điểm hiện đại chúng ta đang sống thì sao? Điều gì sẽ xảy ra khi những công chúa, hoàng tử và mụ phù thủy tiếp xúc với mạng xã hội, với lối sống tự do phóng khoáng, đề cao cái tôi bản thân lên trên chuẩn mực xã hội như hiện tại? Bộ tranh của họa sỹ người Mexico là José Rodolfo Loaiza Ontiveros dưới đây sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm.
.jpg)
Chụp ảnh, quay phim nhảy cảm rồi tung lên mạng hiện đang là mốt
.jpg)
Muốn cơ bắp, không cần phải luyện tập, cứ tiêm steroid tăng cơ là đủ
.jpg)
Cư dân mạng choáng váng với hình ảnh "lộ hàng" của Lọ Lem khi say xỉn
.jpg)
Môi không được tròn đầy căng mọng? Đi tiêm thôi chứ còn chờ gì nữa
.jpg)
HÌnh xăm của Bạch Tuyết mới gợi cảm làm sao
.jpg)
Quá sợ béo, Belle không còn muốn ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân
.jpg)
Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau
.jpg)
Mấy mụ phản diện này đang hít cần sa cho phê pha hơn
.jpg)
Quăng tao cây boong, rồi chúng ta cùng chơi vòng tròn
.jpg)
Khổ thân chưa?
.jpg)
Eric không còn ngại ngùng thể hiện giới tính thật của mình nữa
.jpg)
Hình ảnh liên tưởng tới những vụ lạm dụng trẻ em mà thủ phạm là nhũng nhân vật của Giáo Hội
.jpg)
Phẫu thuật thẩm mỹ là xu hướng, hoàng tử Charming cũng vậy
.jpg)
Những dòng chữ hết sức bậy bạ
.jpg)
Bạch Tuyết dùng rượu để quên sầu sau khi thất tình
.jpg)
Thêm tí thuốc phiện cho đời thêm vui nào
.jpg)
Có thuốc phiện là quên hết mọi thất bại buồn chán
.jpg)
Hút cỏ
.jpg)
LBGT ở khắp mọi nơi
.jpg)
Thú vui mới của hoàng tử Eric là sơn móng tay như hội chị em.
.jpg)
Ba chai chưa say đang là chuẩn mực của các người đẹp
.jpg)
Dù là nạn nhân của bạo hành nhưng Tiana vẫn mù quáng lựa chọn tình yêu của mình.