Genshin Impact: Đội Kỵ sĩ Tây Phong dư sức “đập” Fatui

Đội Kỵ sĩ Tây Phong là lực lượng quân sự chính quy được giới thiệu lần đầu ngay khi bạn đặt chân đến Mondstadt - Thành phố tự do.

Đội Kỵ sĩ Tây Phong là lực lượng quân sự chính quy được giới thiệu lần đầu ngay khi bạn đặt chân đến Mondstadt – Thành phố tự do. Tuy là một quốc gia “tự do”, dân chúng trong thành dành phần lớn thời gian ở các quán rượu, cũng như chẳng mấy khi có người phạm luật trong thành. Vậy nhưng, nơi đây lại sở hữu đội quân thiện chiến nhất Teyvat tính đến thời điểm hiện tại, dẫn chứng tiêu biểu nhất là ngay trong trận đại chiến Ma thần cách đây 500 năm, chỉ có đội Kỵ sĩ Tây Phong dám cầm quân tiến vào cuộc chiến của các vị thần. Trong thời điểm hiện tại, đội Kỵ sĩ Tây Phong với sự dẫn dắt của đại đội trưởng Varka đang đi chinh phạt các vùng đất có Ma Thần chiếm giữ.

Genshin Impact: Đội Kỵ sĩ Tây Phong dư sức

Thực lực của đội quân này không chỉ nằm ở tinh thần chiến đấu hay việc điều binh khiển tướng ngoài chiến trường, mà nó còn nằm ở sức mạnh của các đội trưởng dưới quyền của Varka. Điều này được chứng minh rất rõ ràng ngay trong cốt truyện chính của game, khi quan chấp chính thứ 8 của Fatui – Signora đến cướp Gnosis của Phong thần Barbatos, chính Signora cũng nói rằng không nên chạm mặt đội Kỵ sĩ ngay trong thành Mondstadt.

Genshin Impact: Đội Kỵ sĩ Tây Phong dư sức

Vậy, nếu như Fatui mở một cuộc tổng tấn công vào thành Mondstadt, với sự góp mặt của cả các quan chấp chính, thì liệu đội Kỵ sĩ Tây Phong có thể đối phó được hay không? Nhiều khả năng, câu trả lời là CÓ. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng sắp xếp các cặp đấu giữa các đội trưởng và quan chấp chính Fatui nhé!

Dottore – Lisa

Genshin Impact: Đội Kỵ sĩ Tây Phong dư sức

Về mặt giấy tờ, Lisa không phải là một đội trưởng trong đội Kỵ sĩ, nhưng trong trường hợp cấp bách thì cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội 8 trong trường hợp Nymph – đội trưởng đương nhiệm không có mặt.

Với chuyên môn điều chế các loại ma dược, Lisa chính là đối trọng thật sự của Dottore, bác sĩ điên của Fatui. Tài năng của cô sẽ rất hữu dụng khi Mondstadt gặp phải một cuộc tấn công bằng chất độc thông qua không khí hay nguồn nước. Ngoài ra, những kiến thức mà thiên tài 200 năm có một của học viện Sumeru không bao giờ là thừa trong bất cứ cuộc chiến nào.

Chỉ có một điểm yếu là cần phải có một lực lượng luôn túc trực để bảo vệ Lisa tránh khỏi các âm mưu ám sát bất ngờ, thật ngẫu nhiên, là chuyên môn của Fatui.

Sandrone – Albedo

Genshin Impact: Đội Kỵ sĩ Tây Phong dư sức

Sandrone có biệt hiệu là Người điều khiển rối. Tức là bản thể chính của Sandrone sẽ không bao giờ thân chinh ra chiến trường, chỉ đứng từ xa để điều khiển các thế thân – các con rối mà thôi. Vậy thì còn ai phù hợp với việc điều tra, thu thập thông tin kẻ địch hơn Đội trưởng đội điều tra – Albedo nữa nhỉ?

Với tạo hình của “con rối” trong video giới thiệu, thì nhiều khả năng Sandrone sẽ sử dụng khá nhiều công cụ từ nền văn minh Khaenri’ah. Thế nên việc có một người am hiểu về các công nghệ Khaenri’ah như Albedo có trong đội hình là rất quan trọng. Đó là còn chưa kể với lợi thế là người nhân tạo, Albedo có thể lẻn vào vị trí của Sandrone mà không bị các con rối máy phát hiện, tiện cả đôi đường.

Capitano – Varka.

Đội Kỵ sĩ Tây Phong tuyên bố: Fatui, đến là đón!!

Trên chiến trường, việc bàu binh bố trận là cực kỳ quan trọng. Việc một quan chấp chính có tài cầm quân tiến đến Mondstadt rõ ràng là không vui vẻ gì, và chắc chắn Varka, đại đội trưởng của đội Kỵ sĩ phải thân chinh ra tiếp đón rồi!

Một điều đánh tiếc là cả hai nhân vật này đến nay gần như không có thông tin gì quan trọng được tiết lộ, thế nên khá khó nói thực lực của hai bên sẽ đến đâu. Nhưng nếu hai người họ đối đầu, chắc chắn chúng ta sẽ có một trận chiến mãn nhãn!!!

Pierro – Kaeya

Đội Kỵ sĩ Tây Phong tuyên bố: Fatui, đến là đón!!

Với đôi mắt hình ánh sao, Pierro gần như chắc chắn là người Khaenri’ah giống như Kaeya. Và còn ai phù hợp hơn đội trưởng đội Kỵ Binh trong việc tiếp đón quan chấp chính mạnh nhất nữa nhỉ?

Cho đến hiện tại, thân thế của Kaeya vẫn rất mù mờ, mặc cho có cả tá chi tiết liên hệ đến Khaenri’ah cũng như những câu bóng gió về thân thế thật sự mà anh chàng hay nói. Thế nên ngay sau khi video giới thiệu toàn bộ 11 quan chấp chính được ra mắt, rất nhiều người đã cho rằng Pierro chính là người cha đã bỏ rơi Kaeya tại Tửu Trang Dawn. Nếu điều đó là sự thật, thì cuộc đối đầu này thật quá nghiệt ngã, rất có thể lần đầu tiên Kaeya gọi tên cha, cũng chính là lần cuối cùng Pierro được nghe điều đó . . .

Tổng kết.

Bây giờ vẫn là quá sớm để có thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi toàn bộ quan chấp chính Fatui xuất trận. Việc này nếu có thì nhanh nhất cũng phải đến gần phiên bản 7.x mới có thể diễn ra được.

Đội Kỵ sĩ Tây Phong tuyên bố: Fatui, đến là đón!!

Trước mắt thì chúng ta cần vượt qua được quần đảo Táo vàng – hay bây giờ người chơi Genshin đã đổi tiên nó là quần đảo Trầm Cảm rồi . . . sau đó là chuẩn bị tiến đến vùng đất Sumeru – nơi Thảo Thần đang cư ngụ. Tại đây thì nhiều khả năng chúng ta sẽ được gặp Dottore và tất nhiên, phải ngăn chặn điều mà tên tiến sĩ điên này đang làm tại Sumeru nữa!