Cốt truyện Lone Survivor: Kẻ cô độc giữa đại dịch Zombie – P.1

Tận thế zombie đã đáng sợ, nhận ra chỉ còn một mình ta tồn tại giữa cuộc đời này còn đáng sợ hơn. Đó chính là câu chuyện trong Lone Survivor.

Đại dịch bí ẩn đã xảy ra một thời gian dài, thế giới trở nên hoang tàn, những con người còn sốt sóng trong đại dịch cũng phải gắng gượng để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. Trong một khu nhà chung cư có một chàng trai trẻ đã đóng cửa cố thủ tại đây, hãy tạm gọi anh là Lone Survivor. Không biết đã bao năm tháng trôi qua, anh không còn nhớ gì nữa, đến cái tên của mình anh cũng cho rằng chẳng còn quan trọng để mà nhớ. Anh cố thủ một mình trong căn hộ của mình cho đến khi mọi thứ dự trữ gần cạn kiệt.

Anh chàng của chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc sẽ đi ra ngoài. Đầu tiên là để tìm thêm dự trữ để đảm bảo sống sót trong những ngày tới và tìm xem còn ai sống sót trong đại dịch này không. Anh đã quá chán nản và cô đơn, đầu óc anh dường như không còn chịu nổi cảm giác sống ru rú một mình nữa. 

Thôi thì liều một phen xem sao, chứ anh không thể chịu nổi cảnh phải chết trong cô độc như thế này.

Anh chàng Lone Survivor bỗng nhận ra mình đang đứng ở một dãy hành lang có rèm lớn màu xanh. Anh gặp một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đầu đội một cái hộp giấy đứng lặng im nhìn vào bức tường trước mặt. Phải gọi lâu lắm người này mới trả lời và khuyên anh nên uống cốc cà phê trên bàn cho tỉnh táo. 

Anh chàng uống xong cốc cà phê thì bỗng bị chuyển đến một dãy hành lang khác bày trí giống như lúc nãy. Anh gặp một cô gái mặc bộ váy màu xanh dương quay mặt đi hướng khác, trên tay cô cầm một vật gì đó. Khi anh chàng đến chạm vào cô gái thì cô ta biến mất để rơi lại một chiếc đèn pin. Anh nhặt đèn pin lên rồi bật nó thì phát hiện trong mảng tối phía trước là một ông già mặc áo xanh.

Chàng Lone Survivor choàng tỉnh, anh nhận ra mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc của mình. Hóa ra đó là một giấc mơ. 

Anh chàng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình. Anh vào bếp và gom nhặt những thứ còn dùng được để mang theo. Có một con thú bông hình con mèo màu vàng anh không nhớ của ai nhưng chắc là có một ý nghĩa nào đó. Trong tủ lạnh là mớ thịt đã hôi thối vì không có điện, anh cũng mang một ít theo để làm mồi dụ bọn zombie. Radio bắt được tín hiệu bảo rằng hãy đến căn hộ số 203 nên anh chàng Lone Survivor xem đây là một gợi ý đầu tiên.

Nhà anh chàng hiện đang ở căn hộ số 206, trên tầng 2 của toà nhà chung cư. Căn hộ 203 không quá xa nên anh lách qua vài con quái vật và rẽ men theo hành lang chính của chung cư là tới. Bên trong phòng ngủ anh nhặt được một chú gấu bông màu tím đã cũ. Khi sang phòng khách thì anh gặp Chie, chủ nhà cũng là một người quen sống cùng chung cư. Điều lạ kỳ là cô ta đang tổ chức tiệc tùng trong nhà mình, có 2 người bạn đang nhún nhảy theo nhạc. Anh chàng tỏ ra rất ngạc nhiên và không ngừng cảnh báo rằng bên ngoài có đại dịch zombie tại sao lại có thể an nhàn ăn chơi như thế. 

Anh chàng lấy con gấu bông màu tím ra tặng Chie, cô ta liền hẹn anh ra ban công trò chuyện. Khi ra bên ngoài cô ta chỉ cho anh khẩu súng được ai đó để lại ở đây rồi biến mất. Anh hốt hoảng quay vào bên trong tìm thì không thấy bữa tiệc với khách khứa đâu nữa, thay vào đó là 2 con zombie. Nhận ra việc sống một mình quá lâu đã khiến thần kinh mình bất ổn, Lone Survivor tiếp tục hành trình tìm kiếm ở tầng hiện tại cố gắng giữ sức nhiều nhất có thể. 

Anh nhặt được một số viên thuốc an thần màu đỏ, xanh dương và xanh lá. Mỗi khi uống vào thì lúc ngủ anh lại gặp một nhân vật mà anh từng gặp ở cơn mơ ban đầu như người đàn ông đội cái hộp giấy hay ông già mặc áo xanh. Trong một căn phòng, anh tìm thấy một mẫu giấy ghi tên là The Director và kèm theo tần số radio. Sử dụng tần số này, anh bắt được tín hiệu của một người hẹn đến phòng 204. Tại đây, người đàn ông The Director xuất hiện dưới lớp mặt nạ. Người này cho biết ông ta cũng là một người còn sống sót và đang cố giữ mình được tỉnh táo không bị phát điên. 

Ông đề nghị trao đổi với anh chàng Lone Survivor, 10 viên đạn đổi lấy 3 viên pháo sáng của ông. Ngoài ra ông ta còn tặng anh chàng nhiều món đồ có giá trị như nồi, chảo, máy rang xay cà phê. Hai người trò chuyện rất thân tình và ông ta rất quan tâm giúp đỡ anh chàng trẻ tuổi. Ông ta cũng nhờ anh tìm hộ những quyển tạp chí truyện tranh về mèo để đọc giải trí xua tan sự trầm cảm của mình. Đổi lấy những cuốn tạp chí này là những lon thức ăn cho mèo mà ông nói anh sẽ cần vào một lúc thích hợp. 

Cùng với những món được tặng, anh chàng Lone Survivor còn gom được một số thứ như bình gas, xô đựng nước ở các phòng khác. Từ đó căn nhà anh trở nên đầy đủ hơn và anh có thể tự pha cà phê uống, đun nóng các thức ăn đồ hộp thu nhặt được. Xô nước dùng để hứng các giọt nước rỉ từ trần nhà giúp anh có nước để uống hằng ngày và pha cà phê. Cuộc sống trở nên thoải mái hơn khiến anh cũng bớt căng thẳng đầu óc hơn. 

Anh chàng bắt đầu mở rộng tìm kiếm, anh đi xuống tầng 1 nhưng nó bị một con quái vật to lớn canh giữ. Thang máy cũng không hoạt động vì không có điện. Anh chàng lại phải đi xuống tầng hầm tối tăm để khởi động thang máy. Trong căn phòng chứa máy phát điện, anh bị một cơn đau đầu kéo đến và lăn ra bất tỉnh. Trong cơn mơ anh thấy mình cùng cô gái váy xanh đang ngồi trên một đỉnh núi xanh mát, xa xa bên dưới là thành phố. Anh vẫn không thể nhớ cô gái đó là ai, chỉ có cảm giác rất quen thuộc. Cô ta nói về việc họ dọn ra vùng ven để lánh khỏi sự xô bồ của thành thị, để tìm một cảm giác bình yên.

Anh tỉnh lại và tiếp tục tìm cách khởi động lại thang máy. Sau khi sửa xong, chưa kịp sử dụng thì con quái khổng lồ đã chui từ thang máy ra rượt đuổi anh. Cũng nhờ vậy mà anh bỏ rơi được nó ở tầng hầm và từ tầng 1 anh mở được cửa ra phố. Từ bên ngoài anh cũng mở được cửa dẫn lên cầu thang thoát hiểm, từ đây anh có thể ra vào nhanh từ căn hộ 206 của mình ra ngoài phố mà không cần đi lối bên trong toàn nhà nữa.

Trong một cửa hàng bán súng gần chung cư, anh chàng Lone Survivor gặp được một người tên Hank. Anh ta ngồi trong bóng tối và nói rằng mình đã bị cắn, việc trở thành zombie chỉ còn là vấn đề thời gian. Hank cố sống những ngày còn lại của mình theo kiểu tới đâu thì tới. Anh ta đề nghị đổi những viên thuốc an thần của Lone Survivor lấy số đạn trong kho của mình. 

Tuy nhiên anh chàng Lone Survivor không muốn Hank rơi vào lạm dụng thuốc nên đã dùng thuốc bổ Health Tonic để tặng. Nhờ vào việc uống thuốc bổ thay vì thuốc an thần, tình trạng của Hank ngày càng tốt lên, anh trở nên yêu đời hơn và ít suy nghĩ tiêu cực đi. 

Khi lang thang ngoài phố, anh chàng Lone Survivor cũng gặp một chú mèo trắng. Anh dùng những lon đồ hộp cho mèo lấy từ The Director cho nó ăn. Sau vài lần, chú mèo đã theo anh về căn hộ và chính thức thành thú nuôi. Cả 2 nương tựa nhau để sống qua những ngày tháng cùng cực nhất. Anh cho nó ăn, nó giúp anh cảm thấy yêu đời hơn như có một người bạn thực sự. 

Con thú bông hình mèo màu vàng anh nhặt được trong nhà cũng mang một ý nghĩa nào đó. Khi anh mang nó tặng cho những người mình gặp thì họ đều từ chối không nhận và gợi ý rằng nó là một thứ vô cùng quan trọng đối với anh. Họ nói rằng vô cùng cảm kích khi anh tặng một thứ quý giá như vậy nhưng họ buộc phải từ chối. Bù lại mỗi người đều tặng anh một món quà có giá trị. 

Trong thành phố, anh nhặt được một bản đồ có đánh dấu một nơi ở rìa đô thị, có thể đó là con đường thoát ra khỏi đây. Anh cũng gặp lại cô gái váy xanh thoáng qua vài lần nữa nhưng cũng không thể nhớ cô ta là ai. Anh cũng gặp một người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt hay nói những lời khó hiểu.

Khi đến gần địa điểm đánh dấu, anh nhận ra có một chiếc xe buýt mini gặp tai nạn chắn mất đường đi. Anh chàng liền dùng các dụng cụ mình thu thập được để sửa chiếc xe. Anh lấy xà beng cạy nắp bảo vệ rồi dùng kềm cắt dây điện để đấu nối khởi động xe mà không cần chìa khóa. Cuối cùng anh thay ắc quy cho xe và làm nó nổ máy được, từ đây anh có thể mở cửa xe và đi tiếp đến điểm đánh dấu.

Trở về gặp Hank, anh ta đã tốt hơn nhiều nhờ uống thuốc Health Tonic và quyết định tặng Lone Survivor một món quà quý giá là một vỏ bánh hamburger. Đây là thứ còn thiếu cuối cùng của một món ăn tối thượng. 

Anh chàng Lone Survivor trở về nhà dùng phần thịt bò xay do người đàn ông đội hộp giấy tặng chiên trên cái chảo do The Director tặng. Sau đó anh kẹp nó vào phần bánh mì của Hank rồi thêm lá xà lách, phô mai miếng và dưa chua mình thu thập được. Cuối cùng anh đã có món Cheese Burger cao cấp nhất ngay giữa thế giới hoang tàn hậu tận thế. Ăn nó vào mang lại một cảm giác hạnh phúc tột bậc và xua tan đi những căng thẳng của thế giới đen tối này.

Quay trở lại gặp The Director, ông ta tặng cho Lone Survivor thêm nhiều thứ rất giá trị như cái đùi heo xông khói còn tươi hay máy nghe nhạc cầm tay, với những món này anh có thể giải trí và giúp tinh thần mình tốt hơn. Tuy nhiên The Dircetor cũng cho biết mình sắp rời đi để tìm đường thoát khỏi thành phố. Ông muốn liều một phen hoặc sống hoặc chết chứ bản thân quá chán cảnh sống lay lắt cô đơn rồi. Chuyến đi này rất mạo hiểm nên ông cũng không muốn mang anh chàng đáng mến là người bạn duy nhất của mình đi theo. Mặc dù rất tiếc vì The Director đối xử rất tốt với anh và là người tử tế nhưng anh chàng Lone Survivor cũng đành phải để ông già đi.

Sau khi chia tay người đàn ông tốt bụng, anh chàng Lone Survivor tiếp tục tìm đến chỗ được đánh dấu nhưng khi đến đó thì anh bị một con quái còn to hơn con trong chung cư rượt đuổi.

Sau một hồi trốn chạy quanh co, con quái bỏ đi. Tuy nhiên ở đoạn đường phía trước lại là The Director đang bị thương nặng. Ông ta nói rằng mình sẽ không qua khỏi nên dặn anh hãy tiếp tục giữ vững lòng tin, đó là cách duy nhất để anh gặp lại cô gái váy xanh. Ông khuyên anh chàng hãy đi đến bệnh viện, đó sẽ là điểm cuối cuộc hành trình của anh. 

UPDATE NGAY lịch đăng video mới của Youtube Kênh Tin Game vào 19h30 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hằng tuần nhé!!!!
Fanpage Kênh Tin Game Esports - khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video.. vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN!
Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?