Tiếp theo cốt truyện cốt truyện The Last of Us Part II, do đã chệch khỏi lộ trình ban đầu, nên Abby quyết định sẽ đi hướng khác là băng qua bãi biển để rút ngắn đường tới thủy cung. May mắn cho cô ta là gần đó có một con tàu lớn bị dạt vào bờ, thành ra nó vô tình trở thành một cây cầu đặc biệt giúp cho Abby đi nhanh hơn. Nhưng Abby nhanh chóng nhận ra toàn bộ con tàu này đều bị đám quái vật chiếm lĩnh, cũng với các xác chết khô nằm rải rác khắp nơi. Abby tìm được một xác chết đang cầm nỏ và những lá thư để lại, qua đó biết được số phận con tàu này.
Nó vốn là một chiếc tàu chở khách đang muốn trốn ra khỏi vùng dịch để tới Vancouver (Canada) khi đại dịch vừa bùng phát trong cốt truyện The Last of Us Part II, ban đầu có 35 người được cho là hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng sau đó các triệu chứng nhiễm bệnh đã xuất hiện, lúc đầu có 2 người bị nghi nhiễm rồi sau đó bùng lên mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh đó thuyền trưởng vẫn kiên quyết chọn giải pháp bất bạo động, ông ta ra lệnh khóa kho vũ khí vì cho rằng đây chẳng qua là do đang lênh đênh trên biển nên mọi người bị ảo giác.
Nhưng các thuyền viên thì không nghĩ như vậy, bọn họ lén tuồn cây nỏ cho một người có vẻ là lính xuất ngũ để đảm bảo tình hình. Mọi việc sau đó trở nên tồi tệ, khi người lính kia đi tàn sát rất nhiều người mà anh ta cho rằng bị nhiễm bệnh (bắn chết trong lúc ngủ), cuối cùng con tàu này bị bệnh dịch bao trùm, toàn bộ hành khách hoặc bị giết chết hoặc nhiễm bệnh cho tới khi tất cả biến thành đám Infected tràn ngập trên tàu.
Abby rời khỏi con tàu sang đường cao tốc đã bị sụp đổ và tới thủy cung thành công, nhưng sau khi đã vào được bên trong thì cô ta lại không hề thấy Owen đâu. Trong khi tìm khắp nơi thì sực nhớ là bạn trai cũ của mình rất thích chuyếc du thuyền cũ đang neo bên ngoài và quả nhiên Owen đang ngồi đó uống cacao nóng. Owen tỏ ra mệt mỏi vì cho rằng Isaac cử Abby tới để giải quyết mình nhưng cô ta đã gạt phát đi đồng thời hỏi tại sao Owen lại đột nhiên đào ngũ như vậy.
Lý do mà Owen trở nên chán nản như vậy là do anh ta đã quá mệt mỏi với những trận chém giết không hồi kết giữa WLF và Scars, trong lần đi tuần gần nhất Owen đã đánh nhau với một người lính Scars rất già, khi đè được ông ta xuống và chuẩn bị kết liễu, thì người này tỏ ra cam chịu và chấp nhận cái chết mà không chống cự. Điều đó khiến Owen không thể xuống tay được, khoảnh khắc đó anh ta nhận ra rằng mình đã không còn đủ sức cho công việc này nữa nên anh quyết định dừng tay và nói Danny muốn làm gì thì làm với người lính già đó. Thế nhưng Danny thì lại nghĩ Owen phản bội tổ chức vì tha cho người lính Scars kia, dẫn đến việc hai bên bất đồng ý kiến, giằng co với nhau khiến súng cướp cò.
Owen cũng nói rằng mình sẽ đi tới Santa Barbara, nơi được đồn có các thành viên cũ Fireflies đang tập hợp lại với nhau, bản thân anh ta cũng sẽ bàn với Mel và dẫn cô ta đi cùng. Abby không đồng ý với việc này nhưng Owen không quan tâm. Owen lập lại đúng như lời của Abby trước khi tìm Tommy và Joel để báo thù rằng đây cũng là một manh mối và anh cũng muốn xem thử nó có thật hay không. Owen đã quá chán cảnh cứ suốt ngày phải đánh đấm, tranh giành một vùng đất vô nghĩa cũng như trả thù, đồng thời anh cũng chỉ trích cách làm của Abby với Joel.
Cuối cùng hai người này cãi nhau và có những động tác động chạm vào cơ thể, thế là tình cũ không rủ cũng tới, cả hai đột nhiên nổi hứng quay sang hôn hít kịch liệt, phần sau thì các bạn có thể tự đoán ra rồi. Abby tỉnh lại cùng với Owen trên giường sau trận “hoạt động” kịch liệt vào buổi tối, cô ta bỗng thấy lo cho hai chị em Yara và Lev nên quyết định đến thăm bọn họ. Trên đường đi Abby nhận ra khu vực này đang có đầy lính Scars đi tuần tra, chỗ trú ẩn cũ còn có một xác chết bị bắn tên trúng đầu càng khiến Abby lo lắng, nhưng rất may là cả Yara lẫn Lev đều an toàn.
Nhưng tình hình Yara xấu đi khiến cho Abby quyết định phải mang cô ta đến thủy cung, tại đây bọn họ gặp lại Mel và nhờ cô ta xem xét giúp (Mel là học trò của cha Abby, cũng là một bác sĩ phẫu thuật giỏi). Mel nói rằng tình trạng của Yara rất tệ, cô ta đã bị hoại tử cả cánh tay và cách tốt nhất là phải cắt nó đi nhưng ở đây thì không có dụng cụ. Abby nói rằng mình sẽ cố gắng đi tìm thiết bị y tế ở bệnh viên dã chiến WLF để mang đồ về, nhưng Mel bác bỏ ngay khi thời gian không cho phép vì đi từ đây tới đó sẽ mất cả mấy ngày trời mà lúc đấy thì Yara đã chết mất rồi. May mắn thay Lev đã tiết lộ cho mọi người biết rằng Scars có một cây cầu bí mật ở gần đây, bọn họ tính dùng làm con đường đột kích mà phe WLF không biết, nếu sử dụng nó thì chỉ cần vài tiếng là tới được bệnh viện.
Abby sẽ quyết định sử dụng cây cầu này để lấy đồ phẫu thuật cứu Yara và Lev sẽ đi cùng dẫn đường, trong lúc chuẩn bị đi thì Owen xuất hiện và tỏ ý muốn nói tiếp chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua nhưng Abby bảo mình không quan tâm, vì trước mắt phải giải quyết chuyện của Yara xong xuôi đã.
Trên đường đi Abby có hỏi Lev là tại sao hai chị em cậu ta lại trở thành kẻ phản bội, Lev trả lời rằng vì cậu ta đã cạo đầu và nó vi phạm giáo lý của Seraphites. Ban đầu thì Abby không tin nhưng thái độ hoàn toàn nghiêm túc của Lev đã cho thấy nó là sự thật, một điều nữa là mẹ của hai chị em này còn là một con chiên trung thành nhất trong giáo phái, thành ra việc bọn họ rời đi như vậy sẽ khiến bà ta bị sốc lớn.
Cây cầu của Scars nằm trong một tòa cao ốc bên cạnh bệnh viện, chỗ này có vẻ trước đây là chung cư dành cho người có tiền nên phần lớn kiến trúc vẫn còn khá vững chãi chứ không đổ nát như hầu hết mấy khu bên cạnh. Xui xẻo cho bọn họ là khi vừa đến thì đã chạm mặt với một đám lính Scars cũng đang trên đường tới cây cầu, những người này ngay lập tức nhận ra Lev và gọi cậu là kẻ phản bội rồi tấn công luôn.
Nhờ sự giúp đỡ của Abby nên Lev có thể tránh né và hạ gục các đồng đạo cũ của mình, trong quá trình đi lên tầng trên thì cậu ta cũng chia sẻ rằng Seraphites rất cực đoan trong mấy chuyện như vậy, khi có ai đó phản bội lại đức tin thì kẻ đó sẽ phải nhận các hình phạt rất khủng khiếp, kể cả người nhà cũng bị vạ lây. Có một điều nữa là mặc dù đã bị khai trừ khỏi Seraphites, nhưng hai chị em này vẫn giữ lòng tôn kính tuyệt đối cho nhà tiên tri, bọn họ khó chịu ra mặt và luôn chỉnh lời Abby khi cô dùng từ “Scars” chứ không phải “Seraphites” trong cốt truyện The Last of Us Part II.
Khi lên tới tầng gần mái Lev đã dừng lại hành lễ trước một ban thờ di động của nhà tiên tri, nó được trang hoàng rất kỹ với chân dung, vật cúng và cả tượng khắc gỗ của bà ta, Lev dành một phút để cầu khấn vô cùng thành tâm. Lev giải thích rằng sở dĩ nhà tiên tri được tin tưởng như vậy bởi vì bà đã làm rất nhiều phù phép kì diệu mà không ai có thể giải thích được nhưng bản thân Lev cũng như nhiều người khác lại chưa từng thấy mặt của nhà tiên tri lần nào.
Lev cũng nói là bất kể WLF có trông chừng thế nào thì Seraphites cũng có thể tìm cách đi vòng qua được, khi WLF quá phụ thuộc vào công nghệ mà bỏ quên kỹ năng tự thân. Tuy vậy khi Abby hỏi tại sao Seraphites đã không muốn dùng vũ khí hiện đại mà vẫn có vài người cầm súng, thì Lev trả lời rằng với các chiến binh thì phải biết tùy biến theo môi trường, điều này khiến cho Abby cảm thấy hơi buồn cười với tiêu chuẩn kép của Scars.
Hai người tiếp tục leo lên trên cao hơn, Abby cực kỳ kinh ngạc khi nhận ra toàn bộ tòa nhà này đã được cải tạo, với các cầu thang gỗ và giàn giáo hay thậm chí là thang máy tự chế của Scars. Không hiểu bọn họ đã làm cách nào để có thể mang số nguyên liệu khổng lồ này qua mặt quân lính WLF, cũng như xây chúng trong thời gian dài mà không ai biết. Sau khi thấy cây cầu nối giữa tầng mây thì Abby càng kinh ngạc hơn nữa, khi nó kéo dài phải hàng trăm mét chỉ bằng mấy cái khung gỗ mỏng manh. Lúc này bệnh sợ độ cao của Abby lại phát tác, cô ta sợ run cầm cập và chẳng hề muốn đi tiếp chút nào.
Tuy vậy thì Lev hoàn toàn chẳng lúng túng chút nào, cậu ta còn nhảy nhót qua các tấm ván để đi nhanh hơn, cuối cùng thì Abby cũng đành phải gạt bỏ sợ hãi cá nhân để làm việc chung. Abby lò dò từng bước một và cuối cùng cũng qua được cây cầu đầu tiên nhưng sau đó cô ta thiếu điều muốn ngất xỉu khi thấy cây cầu thứ hai còn dài gấp đôi cái trước. Tới nước này thì Abby một hai đòi về nhưng Lev đã động viên là chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, cố lên là được.
Đáng tiếc là mặc dù đã cố nhắm mắt nhắm mũi đi bừa, nhưng đến giữa đoạn cầu thì Abby cũng chịu không nổi, cô ta bị tụt tay suýt ngã xuống dưới tuy Lev cố níu lại nhưng do thể trạng hai người chênh lệnh thành ra Abby lôi luôn cả Lev xuống dưới. May mắn là hai người này rơi trúng một cái hồ bơi lớn, thành ra không ai gặp vấn đề gì cả.
Mặc dù không bị thương nhưng tiến trình của hai người Abby và Lev đã bị ảnh hưởng, bọn họ không biết nên đi chỗ nào tiếp theo khi mà Lev chưa từng đến tòa nhà này bao giờ, cậu ta chỉ biết là ở cuối cây cầu sẽ có một cái thang máy đi xuống. Do tình huống cấp bách nên Abby và Lev phải liều mạng đi vào trong tòa cao ốc này, một vấn đề phiền phức hơn là khu này có đầy bào tử nấm độc mà Lev thì lại không có mặt nạ, nên Abby phải đi vào trước để kiếm một cái cho cậu ta.
Tòa cao ốc này vốn là nơi ở của đám nhà giàu, nhưng khi đại dịch xảy ra nó lại bị phong tỏa toàn bộ. Khi các trường hợp phát bệnh diễn ra liên tục và không còn khả năng giải quyết, chính phủ đã cử một đội đặc nhiệm đến “thanh tẩy” tất cả cư dân tại đây nhưng lính tráng đều một đi không trở lại. Nhờ những người lính này mà Abby tìm được một chiếc mặt nạ còn nguyên vẹn và trở ra đưa cho Lev, nhưng càng đi sâu vào trong thì họ càng nhận ra mình đang ở tình huống khá tệ.
Bào tử nấm phát triển trong thời gian dài đã bám dính vào tường, tạo ra những cái “ổ” đặc biệt bên trong có chứa đám Infected. May mắn là trên đường đi xuống Abby đã nhặt được một khẩu súng phun lửa còn tốt, nên cô ta đã làm gỏi tất cả bọn Infected trên đường và cùng Lev rời khỏi chỗ này an toàn.
Abby dẫn Lev tới trước cổng bệnh viện, từ chỗ này trở đi thì cô ta phải vào một mình, do đó Abby đã bảo Lev đứng chờ một mình lúc. Xui xẻo cho Abby là cô đến vừa đúng lúc bệnh viện được lệnh phải di dời tất cả đồ đạc cùng tài nguyên bên trong (chuẩn bị cho cuộc đổ bộ sắp tới). Abby phải nói dối rằng mình đến để lấy đồ cho Isaac nên lính WLF gác cổng đã để cho cô đi qua, rồi tự mình sục sạo xem còn thứ gì hữu dụng hay không.
Ngay khi Abby vừa đi vào bên trong và nói chuyện với một người bạn cũ của mình để mong kiếm ra thứ gì đó, thì rất nhiều lính WLF đột ngột xuất hiện. Bọn họ nói rằng vừa liên lạc với Isaac, cũng như được chính Isaac ra lệnh phải đưa Abby trở về trụ sở chính, khi cô ta đã có dấu hiệu mất tích và đào ngũ (lúc trốn ra khỏi trại đi tìm Owen). Abby không thể làm gì khác ngoài việc đầu hàng, chấp nhận bị còng lại rồi chờ giải đi.
May mắn cho Abby khi cô bạn thân Nora cũng có mặt tại bệnh viện, Nora thả bạn mình ra và hỏi tại sao lại cần các thiết bị y tế kia. Abby nói lấp lửng rằng mình lấy nó cho Owen vì đã tìm thấy anh ta ở thủy cung. Nora cho biết là toàn bộ vật tư y tế đã được chuyển về tổng bộ, cơ may duy nhất của cô là ở dưới tầng hầm bệnh viện nhưng chỗ này còn chưa được dọn dẹp và khả năng còn sót nhiều Infected rất nguy hiểm, tuy vậy chẳng còn lựa chọn nào khác nên Abby quyết định sẽ đánh cược một lần.
Abby nói về việc Owen muốn đến thành phố Santa Barbara và Nora cũng cho đó là chuyện hoàn toàn vớ vẩn, Nora còn đánh lạc hướng mấy người lính WLF để tranh thủ thời gian. Trước khi Abby đi xuống tầng hầm Nora cũng cảnh báo cô rằng nơi đó vốn là xuất phát điểm của đại dịch tại Seattle. Theo cốt truyện The Last of Us Part II khi bệnh nhân đầu tiên được đưa tới đã biến đổi thành Infected ngay phòng điều trị đặc biệt dưới tầng hầm, từ thời điểm đó tới nay chưa có ai dám đi xuống đó lần nào nữa nên khỏi cần nói cũng biết nó nguy hiểm thế nào.
Còn tiếp…
- Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.1
- Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.2
- The Last of Us 2 và những bí ẩn chưa được giải đáp trong cốt truyện
- Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.3
- Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.4
- Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.5
- Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.6
- Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.7