Phim vs Games: Mắt Biếc và câu chuyện game hàng thế kỉ cứu gái vẫn nằm trong “friendzone” - PC/Console

Nếu bạn nghĩ Ngạn trong Mắt Biếc đã đủ sida và loser thì lầm rồi, vì trong thế giới Phim vs Games chúng ta còn thể loại hàng chục năm “friendzone” nữa kìa.

Mấy ngày hôm nay thiên hạ đang rần rần lên hết cả với bộ phim Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nói về câu chuyện đậm mùi sida của nam chính Ngạn vừa nghèo vừa yếu vừa lởm… với tình yêu cháy bỏng mãi mãi với hot girl Hà Lan, cũng như làm người lái đò đổ vỏ mệt nghỉ.

Ngạn như hiện thân của các anh trai làng loser ngây thơ với lý thuyết một cái lều tranh hai quả tim vàng, cuối bị vì anh vừa nghèo vừa chậm nên tình đầu đã bỏ đi theo người khác. Mắt Biếc là một bộ phim hay nếu xét theo vấn đề drama, vì nó hội đủ các tag tuyệt vời như NTR, Cheating… thường thấy ở những tác phẩm đấu-vật-solo-1-vs-1 mà đồng bào hay xem. Mọi người hay lấy Ngạn để chỉ lên mức độ sida của một nhân vật, nhưng nếu so sánh vớiPhim vs Games thì Ngạn vẫn chưa là cái gì, vì có những anh trai trong thế giới game còn tổ sư hơn – cả đời theo đuổi giấc mơ tình đầu nhưng vẫn bị gái đá cho thẳng cẳng.

Segagaga và câu chuyện “con thiên nga giãy chết” cuối cùng của Sega
Một tựa game quái dị như chính cái tên của nó, Segagaga là một câu chuyện buồn cười nhưng chua xót về số phận của kẻ thua trận trong cuộc chiến Console.

Có rất nhiều anh trai bị “friendzone” trong thế giới Phim vs Games, nhưng người mà tôi nói tới trong bài viết này chính là đại hiệp Kazuma Kiryu trong loạt game Yakuza – người cha, người chú, người anh, người ông, người bảo hộ…. người khỉ ho cò gáy gì đấy mà bạn có thể nghĩ ra nhưng vĩnh viễn không bao giờ được làm người yêu của gái. Cái tên bá đạo cùng nick name “Ngân long huyền thoại Dojima” không khiến số phận của Kiryu tốt hơn bao nhiêu, bạn thấy đấy anh chàng của chúng ta có mối tình đầu với em gái Yumi Sawamura (giống Ngạn), anh yêu nàng da diết cháy bỏng nồng nàn để tới khi gặp lại nàng đã đi lấy thằng khác và để con lại cho anh đổ vỏ (lại giống Ngạn).

Cuộc đời chó cắn áo rách của Kiryu là những chuỗi ngày khổ cực đánh nhau, vào tù và đổ vỏ liền tù tì suốt hàng chục năm, nuôi con của tình đầu từ lúc nó còn tấm bé tới lúc nó trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhiều người sẽ nghĩ tới cái kết viên mãn giống như Ân Lê Đình lấy Dương Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long, nhưng đời đã say méo và bạn nhận ra Yakuza hô mưa gọi gió còn không tốt số bằng một đại hiệp què chân ngồi xe lăn, nhìn tình yêu của mình bị một thằng xã hội đen khác NTR mất.

Phim vs Games: Mắt Biếc và câu chuyện game hàng thế kỉ cứu gái vẫn nằm trong “friendzone”

Ở phần Yakuza 6 thì Kiryu lúc này đã gần 50 tuổi, vừa ra tù thì nhận ra “con gái” của mình Haruka Sawamura đã biến đâu mất tăm, để lại thành quả là đứa nhóc từ chuyện tình một đêm chớp nhoáng trong lúc thằng bố nuôi vẫn đang mài mông trong tù. Để tiếp nối cái hành trình khốn khổ khốn nạn không có hồi kết này, Kiryu nhà ta tiếp tục làm đổvỏ-er đời tiếp theo khi nhận trách nhiệm chăm sóc thằng nhóc, điều này vô tình khiến anh ta được lên hẳn chức ông ngoại “nuôi của nuôi” một cách bất đắc dĩ.

Như bạn thấy đó, nếu so với Kiryu thì Ngạn kiểu Phim vs Games hẵng còn tốt chán, vì ít nhất anh ta chưa phải vào tù và mới đổ vỏ có một lần thôi. Trên thực tế thì hậu đề của Yakuza 6 là The Song of Life (Bài hát cuộc đời) cũng chính là nốt trầm vãi cả nồi của Kiryu, anh dành trọn hết tình yêu cho em rồi tới con em, để rồi cả hai mẹ con nhà em đều cho anh vào tròng và bắt anh nuôi con hộ thằng khác. Nếu như Ngạn là Kiryu thì có lẽ anh ấy đã tính đường lấy lá ngón xào với thịt bò và chúng ta sẽ chẳng bao giờ có Mắt Biếc Mắt Bủng gì đâu.

Trường hợp của Kiryu tưởng như đã là minh chứng cho tình yêu tuyệt vọng trong Phim vs Games, nhưng ít nhất thì Kiryu còn biết là tình đầu ít ra còn quan tâm tới mình, chứ nhân vật sau đây mới đúng nghĩa là đỉnh cao của “friendzone” – xin giới thiệu Link trong The Legend of Zelda. Bạn biết đấy tôi chơi cái game này từ lúc còn bé tí, bẵng đi một khoảng thời gian khá dài bỏ qua vì không có console cho tới khi trải nghiệm phần Breath of the Wild bằng giả lập trên PC, thì câu hỏi của tôi vẫn là “thế hai đứa này vẫn chưa có gì với nhau à”.

Nói về “friendzone” thần thoại của Link thì phải nói tới cốt truyện của The Legend of Zelda, vì trên thực tế hai nhân vật chính trong đây chỉ là đại diện cho những lần chuyển sinh của hiệp sĩ (Link) và công chúa (Zelda) mà thôi, tôi sẽ không nói kỹ vụ này vì nó khá dài bạn có thể đọc ở bài viết khác của Kênh Tin Game tại đây. Hiểu đơn giản thì mỗi tựa game The Legend of Zelda sẽ có một Link và một Zelda khác nhau (một vài bản game có liên kết), nhưng trong từng đó thời gian thì Link nhà ta thậm chí còn chưa bao giờ được xếp vào dạng tiềm năng để kết đôi cùng Zelda cả.

Phim vs Games

Ngạn có thể yêu Hà Lan hàng năm trời, Kiryu có thể đổ vỏ cho người yêu vài thập niên… nhưng tất cả chẳng là cái quái gì với thành tích hàng thế kỉ “friendzone” của Link. Không hiểu Nintendo cố ý hay vô tình, mà mối quan hệ của Link và Zelda luôn giữ ở mức rất thân thiết nhưng chưa bao giờ phát triển thành tình yêu thực sự – “friendzone” 100% Phim vs Games chính hiệu luôn. Về cơ bản thì Link khá giống Mario, cũng đi cứu một cô công chúa, cũng trải qua một mả trùm và hầu hết cốt truyện là lặp đi lặp lại. Nhưng nếu Mario có đi qua 8 thế giới và gặp lại người yêu thật, thì Link nhà này chỉ đơn giản là gặp lại Zelda và chấm hết, méo có xơ múi được cái nồi gì cả.

Destroy Dick December chưa bao giờ dễ như thế với tài liệu học tập của Kênh Tin Game!!!
Thập Nhị Hủy Diệt Côn - DDD chưa bao giờ thoải mái như thế với "tài liệu học tập" do Kênh Tin Game tài trợ!!!
Bạn có biết về thử thách Destroy Dick December? Biết rồi thì hãy đọc tiếp vì Mọt chỉ muốn giúp bạn. Còn chưa nghe bao giờ? Cũng cứ đọc tiếp vì tương lai của chính mình.

Xét một cách toàn diện thì Link hơn Mario từ đầu tới chân, thân phận hơn (hiệp sĩ cứu thế giới vs 1 thằng thợ sửa ống nước), vũ khí hơn (tryforce là sức mạnh của thần vs nấm + thuốc), mặt mũi hơn (thiếu niên đẹp trai vs một thằng cha trung niên râu rậm)… nhưng bất chấp những điều đó, thực tế phũ phàng là Mario có gái còn Link thì không, mặc dù cả hai em gái này đều là công chúa. Bạn cứu một cô gái xinh đẹp hàng chục lần, qua hàng chục cái chuyển sinh và nó vẫn lạnh tanh y như ngày đầu tiên, tới cả ông nội của phim ngôn tình tự ngược cũng không thảm hại như vậy nổi.

Phim vs Games

Điều máu chó hơn nữa là thực ra Link còn méo phải nhân vật chính, khi cậu ta chỉ là thằng cửu vạn phục vụ theo ý chí của Zelda – thế nên game mới có tên là The Legend of Zelda. Tức là số phận cóc chết của Link đã được xác định ngay từ khi thằng ranh vừa chào đời, bất chấp cái danh hiệu khá ngầu thì bạn nhận ra mình sẽ phải sống một cuộc đời thảm hại, với việc đánh nhau như điên để cứu gái nhưng gái thì một cái lông tơ cũng chẳng thèm động. Chuyện này kéo dài từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác… nếu nói Ngạn yêu Hà Lan trong vô vọng, thì Link của thế giới game còn chưa biết chữ “hope” nó viết như thế nào.

Link là minh chứng cho việc không phải cái lúc nào bạn làm tốt với gái thì gái sẽ để ý tới bạn đâu (cứu mạng nó là max binh rồi đấy, hết hơn nổi rồi), trong thời điểm đường cùng nhất thì Ngạn còn được chở Hà Lan trên cái xe đạp ghẻ và nói lời chim chuột, còn Link tôi nghi ngờ nó đến cả cầm tay gái mà ngửi hơi nhẽ đâu còn chưa được. Và để tăng thêm phần sida cho anh trai này, thì bạn hãy ngẫm nghĩ tới vấn đề là mình chủ định sẽ chỉ gắn bó với một em gái ngay từ khi sinh ra, nhưng biết chắc rằng cái quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu cả, no hope vẫn còn là tính từ quá nhẹ để miêu tả.

Phim vs Games: Mắt Biếc và câu chuyện game hàng thế kỉ cứu gái vẫn nằm trong “friendzone”

Vậy nên đừng nghĩ Ngạn trong Mắt Biếc đổ từng đấy vỏ và đóng vai ông chồng bất lực thuộc các bộ phim đấu-vật-1-vs-1 đã là khổ, nhiều anh trai trong Phim vs Games còn thảm hại nhẽ đâu gấp 10 lần cơ.

Nếu bạn là game thủ thì không thể bỏ qua Channel youtube hấp dẫn của Kênh Tin Game: http://bit.ly/2ByvA1e