Vì sao nhân vật chính của Hitman lại là một tay sát thủ… trọc đầu?

Hình tượng sát thủ 47 của Hitman được ra đời theo một cách khá… bất đắc dĩ và có phần quen thuộc.

Bạn có thể đã nghe qua “sự tích” về chuyện Mario mặc quần yếm, cũng như ngoại hình đặc biệt đáng yêu của anh, xuất phát từ sức mạnh có phần hạn chế của thiết bị phần cứng ở thời điểm sáng tạo. Nhưng liệu bạn có biết rằng Đặc vụ 47 nổi tiếng của series Hitman đình đám, cũng sở hữu ngoại hình ấn tượng một phần do giới hạn về mặt kỹ thuật?

Vì sao nhân vật chính của Hitman lại là một tay sát thủ trọc đầu?

Tại sự kiện Nordic Game 2018 vừa kết thúc, CEO Hakan Abrak của hãng IO Interactive đã chia sẻ một câu chuyện ngắn, nhưng thú vị về quá trình tạo ra huyền thoại Hitman: Codename 47.

“Thời đó quả là khó cho các kỹ thuật viên để… làm tóc cho nhân vật chính,” ông nói.

“Tôi đã nhìn thấy các concept gốc của Agent 47 ‘có tóc’, nhưng trông không đẹp chút nào. Vì vậy, họ đã chọn để đầu trọc cho anh ta và hóa ra nó mang lại kết quả khả quan. Đây chính là nhân vật biểu tượng của công ty chúng tôi.”

Trước chia sẻ này, cộng đồng cũng cảm thấy khá thú vị và chia sẻ một số hình mẫu Agent 47 tự tạo với những bộ tóc “thời thượng.”

Vì sao nhân vật chính của Hitman lại là một tay sát thủ trọc đầu?

Vì sao nhân vật chính của Hitman lại là một tay sát thủ trọc đầu?

Vì sao nhân vật chính của Hitman lại là một tay sát thủ trọc đầu?
Tấm này nhìn quen quen…

Cũng trong buổi nói chuyện, vị giám đốc điều hành cũng vui mừng tiết lộ tựa game Hitman phiên bản 2016 đã cán mốc 13 triệu người chơi. Đây là thành công đáng khích lệ, khi IO vừa chia tay Square Enix sau nhiều năm gắn bó và suýt bị bán vào công ty khác.

Hiện tại, IO vẫn giữ bản quyền thương hiệu Hitman và Freedom Fighters – một tựa game hành động điều khiển nhóm ít ai biết nhưng cực kỳ chất lượng ra mắt năm 2003.

Theo Destructoid