Các chiêu trò bẩn thỉu của ngành công nghiệp game?

Tôi là một nhà lập trình, và bây giờ tôi sẽ tiết lộ chiêu trò bẩn thỉu nhất của ngành công nghiệp game. Sẵn sàng chưa?

Feifei Wang, làm game và cũng chơi game.

Chúng tôi *éo phải đang làm từ thiện.

Đây là một ngành kinh doanh, và như mọi ngành kinh doanh khác, mục tiêu chính của chúng tôi là kiếm tiền.

Đúng rồi đấy, chúng tôi làm game là để kiếm tiền từ túi các bạn, người tiêu dùng.

Tôi biết có vài người sẽ nói thế này:

ÔI Đ** **! BỌN LÀM GAME ĐỘC ÁC! Sao các người dám bỏ ra vài năm cuộc đời để làm sản phẩm rồi kiếm tiền từ những gamer vô tội! Thật là vl! Bọn độc ác! Làm tiền ư? Chẳng phải các người đang làm những gì các người yêu thích đấy sao? Chẳng phải như vậy đã là trả công xứng đáng rồi sao? Ai thèm quan tâm xem các người có bị chậm tiền nhà hay phải nuôi con cái không chứ? Game rất thuần khiết. Các người phải làm miễn phí, vì tình yêu đối với game, vì đam mê của game thủ!

Và tất nhiên game thủ cũng phải được chơi miễn phí!

Hoặc ít ra là những người “NGHÈO” không có tiền mua game sẽ phải được chơi free! Việc đấy sẽ tốt cho truyền thông! Các người nên biết ơn đi, rằng chúng tôi chơi game của các người. Sao các người dám dùng DRM để bảo vệ tác quyền? Các người không có cửa để giới hạn số bản game chúng tôi có thể mua và tặng cho bạn bè! Đó là game của chúng tôi!

game Các chiêu trò bẩn thỉu của ngành công nghiệp game? 1

Micro transaction (giao dịch tiền thật in-game)? CĐG?? Sao các người dám làm tiền bằng cách tung ra content mới! Content mới luôn phải được free.

blah blah blah…

Tôi nghe rất nhiều rồi.

Đúng là có nhiều nhà PT/PH game đã đi quá đà trong việc làm tiền. Nhưng thực sự họ có đáng bị căm ghét như thế? Liệu EA, một công ty phân phối nội dung số, có đáng trở thành doanh nghiệp đáng ghét nhất nước Mĩ, thậm chí còn hơn cả lũ khốn ngân hàng & tín dụng đang hủy hoại cuộc sống bao người? Chẳng lẽ chơi game mất vui lại nghiêm trọng hơn việc mất nhà hoặc mất tiền tiết kiệm?

Tôi làm nghề này để có tiền trả tiền nhà, mua đồ ăn và thỉnh thoảng đi du lich.

Tôi *éo làm nghề này vì tôi quý game thủ các người. Đám hard-core gamer, những kẻ tự cho rằng họ yêu game, là dạng tồi tệ nhất. Chúng tôi làm gì thì cũng bị họ phàn nàn, cứ như là chúng tôi nợ họ cả mạng sống vậy.

Thế nên để tôi nhắc lại: chúng tôi làm việc này vì tiền, để lấy tiền của các người.

Hoặc là các người lớn lên và học cách kiểm soát hành vi chi tiêu của mình thay vì đổ lỗi, hoặc là đừng chơi game nữa. Game-dưới-dạng-dịch-vụ sẽ luôn tồn tại. Sẽ còn nhiều game sử dụng micro transaction, DRM và các thể loại khác mà các người ghét.

EA Các chiêu trò bẩn thỉu của ngành công nghiệp game? 2

Chúng tôi làm kinh doanh. Mục tiêu chính của chúng tôi là kiếm tiền, thông qua việc cung cấp sản phẩm & dịch vụ chất lượng cho khách hàng.

Các người có thể trả tiền, mua hàng & dịch vụ như bao người khác, không thì hãy tìm cách giải trí khác.

EDIT: có khá nhiều comment cùng nói về một vấn đề, cho nên tôi sẽ reply lại một lượt:

Luận điểm là: những gì được bán trong game thường không xứng với số tiền được bỏ ra.

Các người có biết chi phí gốc của một cái áo phông không?

Các người có thể mua một cái áo phông trắng với giá 1 đô. Một cái áo Tommy Hifiger hiện đang được bán với giá 129 đô.

Các người có cho rằng cái áo đó đáng giá 129 đô chỉ vì có logo TH trên đó không?

Tôi chẳng thấy ai kêu ca rằng TH là lũ tham lam cướp tiền từ người tiêu dùng.

Game là mặt hàng xa xỉ, các người không cần nó để sống.

Nếu các người nghĩ rằng game đang lừa dối người dùng với các thể loại kiếm tiền, DLC, micro transaction…

ĐỪNG.MUA.CHÚNG.

Nguồn bài viết: http://qr.ae/TU8DlO

Dịch bởi Tùng Bùi – group Quora