Cậu bé 10 tuổi dũng cảm cứu mẹ bị đuối nước, co giật dưới hồ bơi

Cậu bé 10 tuổi đến từ Oklahoma đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì đã cứu mẹ khỏi chết đuối khi bà lên cơn động kinh và co giật trong bể bơi ở sân sau nhà.

Một cậu bé 10 tuổi đến từ Oklahoma đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi, là “anh hùng nhí”, vì đã cứu mẹ mình khỏi chết đuối khi bà lên cơn động kinh và co giật trong bể bơi ở sân sau nhà. 

TIN LIÊN QUAN

Camera an ninh trong sân sau một căn hộ tại Oklahoma đã ghi lại cảnh cậu bé tên Gavin Keeney không do dự lao thẳng xuống hồ, khi thấy mẹ mình vật lộn dưới mặt nước vào ngày 5 tháng 8.

“Con nghe thấy tiếng quẫy đạp và nước bắn tung tóe”, Gavin Keeney trả lời phỏng vấn “Con nghe thấy tiếng la hét như có ai đó sắp chết đuối. Vì vậy, con nhìn lại và thấy mẹ đang co người dưới nước. Con đã nhảy xuống hồ và kéo mẹ về phía bậc thang.”

“Anh hùng nhí” Gavin Keeney

Được biết, mẹ của Gavin, Lori Keeney, bị mắc căn bệnh động kinh và co giật gần như hàng ngày. Mọi khi Gavin vẫn thường đến giúp đỡ cô. Nhưng đây là lần đầu tiên cô có thể xem lại cảnh con trai lo lắng cho mình khi phát bệnh.

“Tôi thực sự rất kinh ngạc khi chứng khiến cảnh đó. Thông thường, tôi không thể thấy những gì mà con trai làm với mình khi lên cơn động kinh. Đây là lần đầu tiên tôi xem được nhờ vào camera an ninh…rất tự hào vì thằng bé…và, cũng rất đau lòng nữa.”

Cô Lori Keeney lên cơn co giật gần như mỗi ngày nên không bao giờ bơi một mình

Trong đoạn video ghi lại, khi Lori đang co giật và dần chìm xuống nước, Gavin đã nhanh chân chạy đến lặn xuống hồ và kéo mẹ mình vào bờ, trước khi ông của cậu bé kịp chạy đến để đưa cả hai mẹ con lên.

Vì tình trạng sức khỏe, Lori cho biết cô không bao giờ bơi một mình. Ngày hôm đó, cả cô và Gavin đã cùng nhau xuống hồ chơi đùa. Sau khi cậu bé vừa bước ra trước thì cô bắt đầu lên cơn co giật. “Khi mọi người kể lại, tôi mới biết Gavin không hề hoảng loạn hoặc nhờ người trợ giúp mà ngay lập tức lao xuống hồ kéo tôi về phía cầu thang. Hơn một phút sau, khi bố của tôi đang sống bên cạnh nghe thấy tiếng chó sủa, ông mới vội chạy sang để cùng giúp và giữ đầu tôi không bị ngộp trong nước.” Lori chia sẻ.

Cậu bé đã kịp kéo mẹ về gần bờ và giữ cho mẹ không bị chìm trước khi ông đến

“Khi ông đến, Gavin mới lùi lại và một lần nữa mang dáng vẻ của một đứa trẻ. Bố tôi sau đó đã ôm cả hai. Đó thực sự là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi.” Cô nói thêm.

Sở cảnh sát Kingston sau đó đã trao cho Gavin một giải thưởng để vinh danh sự dũng cảm của cậu bé. Trong khi rất nhiều người khác không khỏi ngưỡng mộ Gavin khi chỉ mới 10 tuổi mà đã có thể cứu mẹ khỏi đuối nước một cách an toàn.

Cô Lori cảm thấy rất hạnh phúc khi có những người thân bên cạnh luôn quan tâm mình

Lori cũng nói cô không thể không biết ơn con trai mình: “Con trai chắc chắn là người hùng của tôi. Tôi còn cảm thấy thằng bé như tiên thần hộ mệnh trong cuộc đời tôi vậy.”