Cốt truyện Pulang Insanity: Kuman Thong kiểu Indo có gì hot?

Cũng là bắt tay với ma quỷ để đổi lấy tiền tài nhưng liệu Pulang Insanity trong văn hóa dân gian Indonesia có gì khác với Kuman Thong?

Trước đây khi nói về game kinh dị Châu Á, ta thường nghĩ đến những tựa game đến từ Nhật như Fatal Frame hay Siren, Silent Hills, Clock Tower và rất nhiều series game đỉnh cao khác. Nhưng vào những năm gần đây, game thủ chúng ta có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn những tựa game kinh dị đậm chất văn hóa Châu Á từ những nước khác như Trung Quốc với dòng game Paper Dolls hay Home Sweet Home đến từ Thái, Việt Nam chúng ta cũng chuẩn bị ra mắt những sản phẩm như Tai Ương, Cỏ Máu. Indonesia thì có DreadOut và gần đây nhất là Pulang Insanity. Được dựa theo những truyện ma dân gian của người bản địa, Pulang Insanity sẽ mang lại cho các bạn một trải nghiệm mới về thế giới tâm linh qua quan niệm của người Indonesia. Các bạn hãy cùng Mọt tui khám phá về tựa game Pulang Insanity nhé.

Khởi đầu cốt truyện Pulang Insanity, một người đàn ông tên Rudy không rõ vì sao mà Nissa, con gái anh lại bỏ chạy khỏi anh trong sợ hãi như vậy. Anh đuổi theo con bé nhưng cửa phòng đã khoá. Anh đi tìm chìa khóa trong căn biệt thự rộng lớn, sang trọng một cách bành trướng nhưng lại thật lạnh lẽo, tối tăm. Trên tường nhà có treo những cái mặt nạ trông thật đáng sợ, những bức ảnh gia đình trông cũng rất creepy với một màu đỏ thẫm. Đi qua mỗi căn phòng rộng lớn nhưng không một bóng người, Pulang Insanity bằng một cách nào đó đã mang đến cho tôi cảm giác cô đơn và trống rỗng như thể tôi đang trải qua cảm xúc của nhân vật chính. Không biết mọi người đã đi đâu hết rồi, cả vợ anh cũng thế.

Game kinh dị The Scourge (Tai Ương) tung Teaser 2 cực chất!
Game kinh dị The Scourge (Tai Ương) tung Teaser 2 cực chất!
Beaztek Studio chính thức tung ra Teaser 2 cho dự án game kinh dị thuần Việt - The Scourge (Tai Ương), hé lộ gameplay vô cùng hấp dẫn.

Tiếp nối cốt truyện Pulang Insanity, người chơi sẽ sẽ thu thập những bài báo nói về những vụ án tự tử gần đây. Một ai đó đột nhiên đang sống khoẻ mạnh tự dưng nhảy lầu chết. Rồi cả nhiều người khác nữa. Tôi tự hỏi, những vụ án này liên quan gì đến anh nhân vật chính của chúng ta? Quay lại phòng bếp, một cái nôi không biết từ đâu xuất hiện ngay giữa phòng, lại gần còn nghe được tiếng trẻ con khóc. Rồi anh mở cửa vào phòng Nissa, lạ thay, anh không thấy con gái mình ở đâu hết. Anh cầm tấm hình của đứa con anh vẽ lên xem: một đứa bé gái đứng giữa, có lẽ là Nissa, hai bên là những đứa trẻ khác đứng tách xa đứa bé gái. Không hiểu lý do gì mà con bé lại bị bạn bè xa lánh như vậy.

Đi ra khỏi phòng, cảnh tượng đã bị thay đổi. Cầu thang đi xuống dưới lầu đã biến mất. Thay vào đó là những cái lồng treo những cái xác được quấn trong bao bố rỉ máu, nó cứ ngọ nguậy, ngọ nguậy. Những cái xác này được gọi là Pocong, là một truyền thuyết tại Indonesia. “Pocong” trong tiếng Indo là miếng vải liệm được dùng để quấn quanh xác chết trước khi đem chôn. Trong Pulang Insanity hay ít nhất là theo quan niệm của người theo đạo Hồi, xác chết sẽ được quấn trong miếng vải trắng này và buộc ở ba vị trí: trên đầu, ngay cổ và ở dưới chân. Bởi vậy chúng không thể di chuyển như người bình thường mà chỉ có thể nhảy bằng 2 chân chụm lại. Theo như họ quan niệm, linh hồn của người chết sẽ ở lại dương thế trong vòng 40 kể từ ngày chết. Nếu những dây thắt không được gỡ ra sau 40 ngày, những Pocong sẽ chảy khỏi quan tài và báo cho người sống biết rằng linh hồn của họ cần được giải phóng.

Cốt truyện Pulang Insanity

Một khi đã được gỡ dây, linh hồn sẽ rời khỏi dương thế mãi mãi. Trong phòng con gái anh, ở trên bàn có một cái hộp đồ cổ, bên trong có chiếc chìa khoá mở cửa xuống tầng hầm như thể nó sẽ đưa anh đến một nơi rất quan trọng. Tạm bỏ qua cảnh tượng kinh hoàng nơi những con Pocong ngọ nguậy kia, anh tiếp tục đi. Một cái hành lang tối tăm, anh đi cho đến khi thấy một cái hình nộm có tên Jelangkung. Theo như Mọt tìm hiểu, đây là một trò chơi gọi hồn của Indonesia, mục đích là để nói chuyện với vong âm. Người ta sẽ dùng một con búp bê được làm từ gáo dừa và que gỗ, mặc cho nó một bộ đồ giống người. Khi vong linh đó nhập vào con búp bê, nó sẽ được gọi là Jelangkung. Trong game Pulang Insanity, bạn sẽ thấy những con Jelangkung rải rác khắp mọi nơi, mang lại một sự rợn gai óc.

Bọn chúng như đang im lặng theo dõi từng bước chân của nhân vật chính. Cho đến khi anh mở cánh cửa, đằng xa kia có bóng dáng một người phụ nữ, nhưng trông không giống một người bình thường chút nào. Anh lại gần, người mụ ta biến thành một màu đỏ máu, có cả một cái bào thai rớt ra từ mụ. Rồi chúng biến mất, anh lại một mình đi tiếp. Có phải anh đang rơi vào một cơn ác mộng? Rudy nghe thấy tiếng một món đồ chơi phát ra nhạc, nhặt nó lên, anh trở về thực tại. Nhưng không bao lâu sau, một con ma nữ vừa bay lơ lửng trên không vừa rên rỉ khóc. Anh cố trốn đi nhưng nó bay thẳng vào anh và vồ lấy anh. Tỉnh dậy, anh thấy mình đang kẹt trong một chiếc oto. Có lẽ đây mới là thực tại. Vì một lý do nào đó mà anh lại đến đây, một nơi khỉ ho cò gáy, dường như có một ngôi làng nhỏ ở đây.

Cốt truyện Pulang Insanity

Anh tỉnh dậy, vô tạm một căn nhà sàn và lấy cái đèn dầu. Cầm đèn pin trong bóng đêm đã chớ, giờ lại chuyển qua đèn dầu leo lắt, lại còn trong khu rừng tối hù hun hút như thế này, Mọt tui thiệt sự không dám đi tiếp… Trên đường đi, anh thấy thêm một tấm hình của Nissa vẽ, con bé đang đứng nhìn một đứa bé khác lọt dưới giếng… Nissa biến mất, thay vào đó là một Jelangkung. Anh cầm bức ảnh mà con bé để lại, trong hình, nó đang nắm tay một ai đó không phải người, đúng hơn là một con quỷ rất đáng sợ và con bé gọi nó là “người bạn của mình”. Anh nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, mở cửa ra. Vậy là Nissa đã… chết sao? Anh không tin vào mắt mình nữa, anh chạy toáng ra ngoài, hồi ức hiện lên. Thầy giáo của Nissa hẹn gặp Rudy để trao đổi tình hình của Nissa, anh ấy nói rằng dạo này Nissa có những biểu hiện lạ.

Trước đây con bé rất ngoan nhưng dạo gần đây con bé thường cô lập khỏi bạn bè và vẽ những tấm hình kỳ lạ. Điểm số của con bé tụt dần và con bé cứ hay nói chuyện một mình với người bạn tưởng tượng của nó. Rudy không tin vì anh thấy con bé đang sống trong sung sướng, hạnh phúc mà? Một người mẹ của học sinh khác mắng vốn anh, bảo Nissa là đồ quỷ nhỏ, Nissa bị ma nhập rồi vì Nissa nói với con bà ấy sẽ bị chết chìm. Bà ấy tiếp tục chửi bới với những lời lẽ nặng nề cho đến khi hồi ức kết thúc. Vậy thì chuyện gì đã thực sự xảy ra với Nissa? Con bé đã chết sao? Và tại sao Nissa lại có hành vi bạo lực như vậy? Quay trở lại với thực tại, anh đi sâu hơn vào ngôi làng, xung quanh có những Pocong và những Jelangkung làm Mọt rụng rời hết cả tay chân mà không muốn đi tiếp. Rồi Rudy nghe thấy tiếng một người phụ nữ cầu cứu thất thanh, nhưng tiếng kêu không được trong trẻo mà như có nhiều giọng nói vang lên cùng một lúc.

Cốt truyện Pulang Insanity

Một con ma nữ? Một con quỷ? Với cơ thể mục rữa thấy cả gan phổi, không tay không chân. Chắc nhiều bạn sẽ thấy quen thuộc khi tôi nói ra tên của con ma này. Trong văn hóa dân gian của Indo, nó được gọi là Palasik, còn đối với người Việt, thì chính là Ma Lai. Ma Lai bản chất từng là một cô gái trẻ sử dụng ma thuật đen. Để duy trì được sức mạnh, nó phải ăn những bào thai trong bộ dạng đầu rút ruột như vậy. Ban ngày, Ma Lai vẫn trong hình dạng người bình thường, nhưng về đêm nó sẽ rút đầu và bộ ruột của nó ra khỏi thân rồi bay lòng vòng đi săn mồi là những phụ nữ đang có thai. Tuy nhiên, nếu nó không kịp trở về với thân xác của nó trước khi trời sáng, thân xác của nó sẽ chết và bắt đầu mục rữa. Nó sẽ mãi phải mang bộ dạng như vậy, như trong game chúng ta thấy đây.

Mỉa mai thay, nó nói rằng Rudy có tâm hồn còn mục rữa hơn cả nó nữa. Nó còn nói anh là đồ giết người. Nó cười nhạo anh rồi quấy phá Rudy, Rudy tức giận dùng xà beng đập chết nó rồi nói rằng “Tao không như mày, tao sẽ sửa chữa mọi chuyện”. Ý Rudy là sao? Anh đã mắc phải sai lầm gì chăng? Cả căn nhà sập nát và cháy rụi, Rudy bỏ chạy khỏi đó, đi một đoạn, anh thấy hình ảnh vợ con anh hiện lên, rồi a thấy một cái xác vừa được một sinh vật nào đó đào lên. Lật cái xác lên, anh thấy hình ảnh của chính mình. Đó là ngôi mộ của anh. Mọt đã dần dần hiểu được câu chuyện. Trước đây, nhà Rudy rất nghèo, vợ chồng Rudy thường lục đục vì cuộc sống quá khó khăn, đến nỗi còn không có tiền mua đường để nấu ăn. Rudy đã thất nghiệp một thời gian dài mà không tìm được công việc nào. Họ cũng không có tiền để đóng tiền học cho Nissa, khiến con bé cảm thấy rất xấu hổ mà không muốn đi học lại. Rudy nói với vợ hay là mượn thêm tiền.

Cốt truyện Pulang Insanity

Vợ anh phản đối vì họ đã nợ quá nhiều rồi. Không còn cách nào khác, Rudy nhờ một người bạn tên Sato sắp xếp cho anh một buổi gặp mặt với thầy cúng để thực hiện một nghi lễ nào đó. Rudy muốn biết rằng liệu ông ta có giúp mang lại tiền tài và may mắn cho gia đình anh. Nhưng phải nhớ rằng, để đạt được những thứ như vậy, anh phải chấp nhận đánh đổi. Khi đã dâng đủ đồ cúng, anh như được đưa đến một ngôi đền linh thiêng. Ở đó có để sẵn 1 cái túi nhỏ, một giọng nói vang lên bảo anh hãy cất cái túi này ở một nơi an toàn và đừng để bất kỳ ai thấy. Cứ 3 tháng 1 lần, anh phải viết một cái tên của ai đó lên một cuốn sổ, và nhét một tấm hình hoặc một vật nào đó thuộc sở hữu của họ vào cái túi này. Sau đó, buộc cái túi lại bằng sợi chỉ màu đen. Nếu anh không thực hiện đều đặn những điều này, mọi thứ mà anh có được sẽ tan biến.

Chắc các bạn cũng đã đoán được theo cốt truyện Pulang Insanity thì Rudy đã phải đánh đổi những gì để bỗng chốc trở nên giàu có như vậy. Cứ 3 tháng 1 lần, anh ta lại viết vào cuốn sổ tên của những người hàng xóm, những người bạn mà anh từng ghét để biến họ thành vật hiến tế. Mặc dù anh không trực tiếp giết họ nhưng chính anh là nguyên nhân khiến họ tự sát một cách khó hiểu như vậy. Rudy thậm chí còn hiến tế cả Sato, người bạn đã giới thiệu thầy cúng với Rudy, anh ta biết được Rudy giàu có nhờ nghi lễ này nên anh ta đã đòi Rudy cho anh ta một số tiền coi như trả ơn vì nhờ anh ta mà Rudy mới được như vậy. Cứ như vậy, dần dần người dân trong làng đều chết, những người còn lại vì quá sợ hãi, cho rằng nơi này bị nguyền rủa nên đã bỏ đi. Đó là lý do tại sao ngôi làng mà Rudy từng đi qua lại hoang vắng như vậy.

Cốt truyện Pulang Insanity

Nghi lễ trong Pulang Insanity theo văn hóa dân gian của người Indo gọi là Pesugihan, khi mà bạn bán mình cho quỷ dữ để có được tiền tài, đổi lấy bạn phải hy sinh mạng sống của rất nhiều người. Khi đã có được tiền bạc rồi mới biết, gia đình anh cũng chả hạnh phúc hơn được bao nhiêu. Mọi người đều xa lánh gia đình anh, cũng chả có người giúp việc nào muốn làm cho gia đình anh. Vợ anh cảm thấy bị cô lập, con gái anh cũng bị bạn bè xa lánh và ăn hiếp vì con bé thỉnh thoảng nhìn thấy con quỷ dữ mà Rudy đã lập hiệp ước với nó. Mọi người đều nghĩ con bé bị điên. Thiết nghĩ Rudy đáng trách nhưng cũng thật đáng thương, trước đây cuộc sống nghèo khó thì vợ anh thường hay phàn nàn, còn bây giờ khi đã có tiền, cô cũng không cảm thấy hạnh phúc. Tui không trách ai trong hoàn cảnh này, những điều Rudy làm rất sai trái, nhưng tui cũng hiểu được một phần áp lực mà Rudy đang chịu đựng.

Vợ anh đến đối chất với anh, nói rằng sự giàu có này chẳng lại mang lại sung sướng mà còn hủy hoại gia đình, cô nói anh thường hay lẩm bẩm một mình mà chẳng hề quan tâm đến vợ con. Rồi cô phát hiện ra tội ác tày trời của anh. Lúc này một giọng nói quỷ quái nào đó thì thầm bên tai anh, xui khiến anh thế nào đó mà anh đâm đi tát vợ khiến cô ngã từ cầu thang xuống chết tại chỗ, cùng với cái thai đứa con thứ hai của anh. Nissa khi chứng kiến điều này đã hoảng sợ chính người cha của mình rồi chạy đi. Anh cố đuổi theo con bé nhưng con bé đã leo lên mái nhà trong lúc trời đang mưa và trượt té chết. Những gì anh trải qua như thể một hồi ức nhưng nó đã trở thành một cơn ác mộng mãi ám ảnh anh. Anh đối đầu với con quỷ, giờ đây nó đã như là một phần trong anh, nó đã xâm nhập linh hồn của anh. Và sau những tội ác mà anh gây ra, có lẽ anh cũng sẽ dần trở thành một con quỷ dữ mà thôi. Nói một đoạn, anh và phiên bản quỷ dữ của anh đánh nhau.

Cốt truyện Pulang Insanity

Rudy dùng hết sức mình để đánh bại nó, rồi anh phá hết những lễ vật mà anh từng cúng cho con quỷ dữ này. Lúc này, lời nguyền đã được hóa giải. Nhưng không có nghĩa là gia đình anh sống lại. Rudy đầu thú với cảnh sát rằng anh đã vô ý giết vợ mình và chịu án tù 10 năm. Khi cảnh sát tới nhà điều tra, họ phát hiện anh đã giấu xác vợ trong nhà. Có người nói rằng cái kết của Pulang Insanity khá nhẹ nhàng, vì theo đúng như truyền thuyết, một khi bạn đã bán mình cho quỷ thì bạn sẽ mãi mãi thuộc về nó. Mọt tui cũng mong đợi game có thời lượng chơi dài hơn và cái kết thỏa mãn hơn cho dù nó có xấu cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng đối với một tựa game indie của Indo, Mọt tui vẫn đánh giá cao thành phẩm mà nhà sản xuất làm ra. Họ đã thành công trong việc lột tả sự u ám, rùng rợn theo mỗi bước chân của người chơi. Đồng thời họ lồng ghép được những câu chuyện ma dân gian của Indo, cho chúng ta hiểu hơn về văn hóa nước họ.

Fanpage Kênh Tin Game Esports - khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video.. vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN!
Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?
Và cuối cùng bạn đã đăng ký kênh Youtube của Kênh Tin Game chưa? Đăng ký đi vì nó miễn phí.