Cốt truyện Resident Evil Village – P.2: Đại chiến tại lâu đài Dimitrescu

Resident Evil Village - phần thứ 8 của thương hiệu Thành Phố Ma đình đám, hứa hẹn sẽ mang đến cho game thủ những cuộc phiêu lưu cực chất.

Nối tiếp phần một của cốt truyện Resident Evil Village, chúng ta đến với những đắng cay ngọt bùi của Ethan Winters (nhân vật chính của game) và cuộc hành trình đi giải cứu đứa con gái bé bỏng của anh – Rosemary Winters (gọi tắt là Rose). Sau khi bà lão bí ẩn được nhắc đến ở phần một đã bỏ đi để lại cho nhân vật chính hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải đáp, Ethan liền tìm cách đột nhập vào tòa lâu đài được cho là của bọn người xấu đã bắt cóc con của anh.

Lúc này, anh bắt gặp hai cha con Elena và Leonardo đang trốn trong một căn nhà ở gần đó, người cha đã bị thương rất nặng, có vẻ như thủ phạm chính là đám Lycan, còn cô con gái thì đang rất lo cho sức khỏe của cha mình. Qua những cuộc trò chuyện, anh mới biết được họ chính là dân bản địa của ngôi làng. Sau khi tìm cách đưa họ đến nơi an toàn và gặp được nhiều người sống sót khác, Leonardo bỗng dưng trở nên hung hãn, tấn công tất cả mọi người. Hóa ra cũng như zombie đám Lycan không chỉ đơn thuần là một lũ quái khát máu, mà chúng còn có khả năng lây nhiễm và biến người khác trở thành đồng loại của mình.

Resident Evil Village

Sau một hồi chống cự, Ethan đã trốn thoát thành công tuy nhiên, anh cảm thấy rất ức chế vì dù cho có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể nào cứu được tất cả mọi người. “Tại sao mọi người xung quanh tôi ai cũng phải chết hết vậy?!!” – Ethan tự hỏi. Nhưng nhận ra rằng bây giờ có đứng ở đây và khóc than thì cũng chẳng làm được gì cả, anh lại quyết định sẽ bước tiếp mặc cho vô vàn những hiểm nguy đang chờ mình ở phía trước. Sau khi tìm được những mảnh ghép cuối cùng, nam chính của Resident Evil Village đã vào được khuôn viên của tòa lâu đài nói trên. Tại đây anh bất người gặp được một nhân vật to béo, mũm mĩm tên là The Duke, anh chàng này tự giới thiệu mình là một thương nhân và sẵn sàng cung cấp đủ các loại vũ khí và vật phẩm cho Ethan, tất nhiên là với điều khiện nam chính của chúng ta có đủ tiền.

Bước đến cổng vào của tòa dinh thự, một kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện, xung quanh hắn tạo ra một lực từ trường kỳ lạ, có khả năng làm cho mọi vật thể kim loại từ dưới đất bắt đầu trôi lơ lửng trên không trung. “Ái chà, một kẻ lạ mặt? Mẹ Miranda chắc hẳn sẽ thích người lắm đây!” – Vừa nói hắn vừa sử dụng sức mạnh của mình để đánh ngất Ethan và đưa anh vào đại sảnh của một nơi bí mật. Anh tỉnh dậy thì trông thấy tại đây đang có một cuộc họp bí mật của 5 nhân vật phản diện. Đầu tiên là Karl Heisenberg – kẻ có năng lực siêu nhiên chúng ta vừa gặp, tiếp đến là kẻ làm búp bê Donna Beneviento, một tên gù có khuôn mặt kì dị tên là Salvatore Moreau, Alcina Dimitrescu (Lady Dimitrescu) – Phu nhân của gia tộc Dimitrescu đồng thời cũng là chủ của tòa lâu đài khổng lồ và cuối cùng, đó chính là Mother Miranda (Mẹ Miranda), trùm cuối của Resident Evil Village.


Lúc này Karl và Alcina đang đấu khẩu với nhau để xem ai sẽ là người sở hữu Ethan nhưng cuối cùng thì Mẹ Miranda đã quyết định sẽ giao anh chàng tội nghiệp cho gã Karl quản lý. Ngay khi phán quyết đã được đưa ra, không một chút ngần ngại, hắn liền chơi đùa với tính mạng của Ethan bằng cách cử đám Lycan để truy sát anh. Sau một hồi chạy bán sống bán chết, cuối cùng thì anh chàng của chúng ta cũng thoát khỏi nanh vuốt của bọn quái vật và bước chân vào tòa dinh thự Dimitrescu.

Tại đây lại một lần nữa Ethan đã chạm trán với 3 nhân vật nguy hiểm khác, xét về độ tuổi và ngoại hình thì chúng là những thiếu nữ tuy nhiên, những cô gái này không chỉ có diện mạo đáng sợ, trông như đã chết từ rất lâu. Mà còn sở hữu những năng lực siêu nhiên dị thường, điển hình như biến thành côn trùng bay lượn ở khắp nơi trong tòa nhà. Không những thế, khắp thân thể của họ lúc nào cũng bị bao phủ bởi đám ruồi nhặng ghê tởm. Chúng tấn công Ethan và kéo lê anh vào phòng của Lady Dimitrescu, nói rằng “đây là món quà mà tụi con muốn biếu mẹ!” Hóa ra chúng chính là con gái của mụ Alcina? Thế nhưng tại sao diện mạo của chúng lại chẳng giống mụ ta một chút nào? Ngay lập tức bọn ác nữ liền cắt tay Ethan và dâng máu của anh lên cho Alcina nếm thử. Sau đó chúng treo anh lên và rời đi để báo cáo lại với Mẹ Miranda.

Resident Evil Village

Tuy chật vật nhưng cuối cùng thì Ethan cũng đã tự giải thoát mình thành công. Anh chợt nhận ra rằng ngôi làng này là địa ngục trần gian, là ngôi nhà của ác quỷ và nếu không nhanh chóng tìm ra Rose, anh sẽ hối hận suốt đời. Thế là anh bắt đầu lùng sục mọi ngóch ngách của tòa lâu đài, với hi vọng sẽ tìm được những manh mối dẫn đến nơi mà chúng đang giam giữ đứa con bé bỏng của mình. Trong suốt quá trình tìm kiếm, Ethan vô tình tìm hiểu được khá nhiều thông tin về Lady Dimitrescu và những người con gái của mụ ta là Bela, Daniela và Cassandra. Trước hết là những bí mật cũng như tiểu sử của phu nhân Alcina.

Ả ta cũng như những tên phản diện còn lại của Resident Evil Village, bao gồm Moreau, Donna và Karl, tất cả đều là cư dân bản địa của ngôi làng, được Mẹ Miranda ưu ái “ban tặng” cho nhiều loại sức mạnh. Hay nói cách khác, chúng từng là những con người bình thường nhưng bị đột biến từ những cuộc thí nghiệm của Mẹ Miranda và dần trở thành những nhân vật vô cùng kinh khủng, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bên cạnh đó, riêng bản thân Lady Dimitrescu còn liên tục bắt cóc dân làng để trục lợi cho bản thân bằng cách thử nghiệm nhiều loại thuốc trên cơ thể của họ. Tuy rằng hầu hết mọi người đều bị phản ứng đào thải, biến thành những sản phẩm thí nghiệm thất bại hoặc chết một cách đau đớn nhưng vẫn có những “thành công” nhất định, điển hình là 3 cô gái nhà Dimitrescu mà Ethan đã gặp lúc nãy.

Theo nhật ký của mụ Alcina – phản diện nóng bỏng nhất của Resident Evil Village, lúc đầu ả đã tiêm những liều thuốc thử nghiệm của mình vào ba thiếu nữ, sau đó liên tục theo dõi những thay đổi của họ trong suốt quãng thời gian cuộc thử nghiệm diễn ra. Vào ngày đầu tiên, 3 cô con gái trông như đã chết, không có bất cứ dấu hiệu gì của sự sống. Ruồi bắt đầu bay ra từ miệng của một trong ba người. Đến ngày thứ hai, ruồi nhặng bắt đầu bao phủ khắp thân thể của cả ba và khi Alcina mở cửa sổ, không khí lạnh ngay lập tức tiêu diệt gần hết đám côn trùng. Nhận thấy đây rằng dấu hiệu không ổn, mụ ta liền đóng cửa sổ lại.

Bốn ngày trôi qua, các thi thể đã bị ruồi nhặng ăn gần hết, những gì còn sót lại là một khối vật chất đen ngòm. Tuy nhiên đến buổi trưa cùng ngày, đám côn trùng bắt đầu đổi màu ở một vài vị trí nhất định, ở mặt thì chúng chuyển thành màu tái xanh như những cái xác khô, ở môi thì chuyển thành màu đỏ của máu. Cuối cùng đến ngày thứ sáu, các thi thể cùng với đám ruồi nhặng bắt đầu hợp nhất lại với nhau để tái tạo lại các tế bào cơ thể và ba cô con gái đã được hồi sinh. Lúc này Lady Dimitrescu mới quyết định sẽ nhận nuôi họ và đặt tên lần lượt là Bela, Cassandra và cuối cùng là Daniela.

Qua tất cả những thông tin này, Ethan đã khám phá ra được cách duy nhất để làm yếu và tiêu diệt những ác nữ nguy hiểm, đó chính là nhiệt độ lạnh. Nam chính lần lượt hạ gục Bela, rồi đến Daniela và cuối cùng là Cassandra. Ngay sau khi biết được 3 cô con gái cưng của mình đã bị giết chết bởi một tên đàn ông tầm thường, Lady Dimitrescu đã nổi trận lôi đình và bắt đầu truy sát Ethan. Hóa ra, dù cho không cùng máu mủ ruột thịt nhưng bà ta rất yêu thương những đứa con của mình và sẵn sàng làm mọi thứ để báo thù cho chúng. Giờ đây để có thể tìm được Rose, nam chính Resident Evil Village buộc phải tiêu diệt cho bằng được Alcina tuy nhiên, cũng bởi vì sở hữu nhiều sức mạnh phi thường, nên không có bất cứ loại vũ khí nào có thể làm đau hoặc làm bị thương được mụ ta.

Sau một hồi lùng sục các manh mối nằm rải rác trong lâu đài, Ethan tìm được thêm thông tin nói về một con dao cổ, tên là Dagger of Death’s Flower (tạm dịch: Dao của Thần chết), có khả năng làm yếu đi sức mạnh dị thường của Phu nhân Dimitrescu và nó hiện đang được giấu trong một lăng mộ bí mật. Nguồn gốc con dao này tuy vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải đáp của Resident Evil Village, song qua những dòng ghi chú được tìm thấy trong lâu đài, chúng ta có thể phần nào đoán được rằng nó được tạo ra bởi một người đàn ông không rõ tên vào thời Trung Cổ. Không những thế, nó còn được tẩm rất nhiều loại thuốc độc đặc biệt, chỉ một vết cắt nhỏ thôi cũng đủ để có thể giết chết nạn nhân ngay lập tức.

Resident Evil Village

Sau khi tìm được đường dẫn đến lăng mộ cất giấu con Dao của Thần chết, Lady Dimitrescu bất ngờ xuất hiện và tấn công Ethan. Mụ ác quỷ giơ bộ móng vuốt sắc nhọn ra và đâm vào hông nam chính một cách thô bạo nhưng trong cơn đau, Ethan vẫn còn giữ được bình tĩnh và dùng con dao cổ xưa đâm một nhát chí mạng vào người Alcina. Lúc này chất độc bắt đầu phát tán, khiến cho cơ thể của mụ phản diện dần biến đổi, cuối cùng mụ ta đã hiện nguyên hình là một con quái vật đột biến với đôi cánh khổng lồ, vừa trông rất giống như loài rồng trong truyền thuyết châu Âu, vừa đậm chất kinh dị của dòng game Resident Evil.

Nó bắt lấy Ethan rồi bay lên tòa tháp cao nhất của lâu đài. Và ngay tại đây một trận chiến sinh tử giữa Ethan Winters – nhân vật chính của Resident Evil Village và Lady Dimitrescu – nữ phản diện nóng bỏng nhất của game, đã diễn ra. Do tác dụng của những loại độc dược được tẩm trên con dao, con quái vật bắt đầu yếu đi, càng chiến đấu, phần thắng càng nghiên về Ethan. Ethan dùng hết đạn của súng lục, anh chuyển ngay qua shotgun và cuối cùng là súng bắn tỉa, cứ vậy mà chống trả hết những đòn tấn công này, đến những đòn tấn công khác của Lady Dimitrescu.

Khi đã không còn khả năng chiến đấu, con quỷ mới quyết tâm được ăn cả, ngã về không và dùng hết sức lực còn lại của mình để phá hủy tòa tháp, kéo theo cả Ethan rơi xuống tận đáy của tòa lâu đài. Anh chàng của chúng ta đã may mắn sống sót, còn ác nữ Alcina Dimitrescu thì trở về với cát bụi. Sau khi hồi phục, Ethan bất chợt phát hiện ra một chiếc bình phát ra luồng ánh sáng màu vàng kì lạ nhưng lại chẳng thấy bất cứ dấu vết gì của bé Rose. Quá thất vọng và không biết phải làm gì tiếp theo, anh thẫn thờ bước ra khỏi tòa lâu đài, cũng ngay tại thời điểm này, The Duke bất ngờ xuất hiện. Gã thương nhân bắt chuyện với Ethan như thể hắn biết tất tần tật về những gì mà anh đã trải qua. Ngay sau đó hắn tiết lộ cho anh biết một chuyện động trời vô cùng kinh khủng, thậm chí ngay cả game thủ cũng chẳng ai có thể ngờ tới được…

Chiếc bình màu vàng mà Ethan đang cầm trên tay, hiên đang chứa con gái của anh – Rose, nói đúng hơn đó là phần đầu của đứa bé tội nghiệp. Tuy không tin vào lời nói của The Duke nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng Ethan lại bắt đầu có cảm giác bất an khó chịu. Anh vội vàng lau mảng bụi dày bên hông chiếc bình và… “Rosemary W.” – tên đứa con gái bé bỏng của anh dần hiện ra. “KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!” – nam chính Resident Evil Village gào lên một cách giận dữ. The Duke lúc này mới nói rằng vẫn còn hi vọng để cứu được cô bé. “Cứu? Làm thế quái nào có thể cứu được con bé khỏi cái bình quái ác này được cơ chứ? ÔNG CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?” – Anh gào thét vào mặt gã thương gia hắc ám.

Resident Evil Village

The Duke vẫn từ tốn nói tiếp: “Anh phải tìm tất cả các mảnh ghép còn lại của Rose. Có tổng cộng 4 chiếc bình, anh đang cầm một chiếc trên tay và số còn lại hiện đang được nắm giữ bởi ba kẻ cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên là Phu nhân Dimitrescu (Alcina Dimitrescu), chắc hẳn anh đã gặp rồi. Kẻ thứ hai là Donna Beneviento – thợ làm búp bê, ả ta hiện đang sống tại một tòa dinh thự tọa lạc ở sâu bên trong thung lũng sương mù. Thứ ba là Moreau Salvatore, một tên gù đột biến có nhiệm vụ canh giữ đập thủy điện của ngôi làng. Cuối cùng là Karl Heisenberg, tên này là kẻ nguy hiểm nhất của Tứ Hoàng, hắn được giao nhiệm vụ quản lý một khu nhà máy cách ngôi làng không xa.”

Ngay sau khi xác định được mục tiêu tiếp theo là Donna, Ethan nhanh chóng lên đường tìm đến ả để tính sổ và giành lại những gì thuộc về cô con gái bé bỏng của mình. Anh lê bước trên nền tuyết trắng xóa và lần theo con đường mòn âm u lãnh lẽo, trên các tán cây ở hai bên đường thì treo toàn những con búp bê trông rất đáng sợ. Ánh mắt vô hồn của chúng như thể đang chăm chú dõi theo từng bước chân Ethan. Những ảo ảnh về Mia bất chợt hiện lên trong tâm trí người chồng tội nghiệp và thì thào với anh những câu nói khó hiểu “Rose trông khác quá anh ơi, dường như có gì đó không ổn với con”, “Ethan anh phải cứu chữa(?) cho Rose bằng mọi giá nhé”, “Mọi người ai rồi cũng sẽ rời xa em, ngay cả Rose…” Ngay khi những hồi ức về Mia biến mất, thì cũng là lúc Ethan tìm đến được nhà của Donna Beneviento.

Cốt truyện của Resident Evil Village sẽ còn được tiếp diễn…

Vừa mới được phát hành cách đây không lâu, nhưng Resident Evil Village đã chứng tỏ cho cộng đồng game thủ thấy rằng nó rất xứng đáng đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng những game được bán chạy nhất trên Steam (Steam Top Seller).

Không những thế, trò chơi còn hứa hẹn sẽ mang đến cho fan hâm mộ hệ thống kẻ thù đa dạng, cùng với đó là nhiều tên trùm vô cùng nguy hiểm. Tìm hiểu thêm về ác nữ nóng bỏng – Alcina Dimitrescu và nguồn gốc của Tứ Hoàng tại đây.

Fanpage Kênh Tin Game Esports - khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video.. vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN!
Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?
Và cuối cùng bạn đã đăng ký kênh Youtube của Kênh Tin Game chưa? Đăng ký đi vì nó miễn phí.