Cốt truyện series Yakuza – P.6: Cuộc sống bình yên bị đảo lộn

Yakuza là dòng game nhập vai thuộc thể loại beat 'em up (1 chọi 100) được phát triển bởi Ryu Ga Gotoku Studio và phát hành bởi tập đoàn SEGA.

Tiếp nối phần 5 của loạt bài cốt truyện series Yakuza, sau khi cuộc chiến giữa hai tổ chức tội phạm lớn nhất nhì Nhật Bản (Hội Omi và Bang Tojo) đã kết thúc, Kiryu Kazuma cùng với cô nàng cảnh sát xinh đẹp Kaoru Sayama quay về quận Osaka để cùng nhau nuôi dạy cô con gái nuôi Haruka Sawamura nên người. Tháng 2 năm 2007, Kaoru mới bảo với Kiryu rằng cô vừa được thăng chức và sẽ sang Mỹ để trau dồi thêm kiến thức chuyên môn và tạm phải xa anh một thời gian.

Về phần chàng trai Kiryu của chúng ta, anh sẽ tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của một người cha và chăm lo cho bé Haruka, cũng như chăm sóc phần mộ của những chiến hữu đã ngã xuống. Nhưng có lẽ vì cuộc sống ở Osaka có quá nhiều thứ không phù hợp với gia đình của Kiryu, nên anh mới quyết định chuyển qua sống ở quận Okinawa. Tại đây, để tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của người cha nuôi quá cố Shintaro Kazama, Kiryu mới tự mình thành lập Trại trẻ mồ côi Ánh dương (Sunshine Orphanage). Anh muốn chở che, bảo bọc và dạy dỗ những đứa trẻ không may mắn để các bé có thể trở thành những người có ích cho xã hội, hoặc chí ít là không bị các thế lực xã đoàn lôi kéo vào cuộc sống tội phạm.

Trong một lần ngồi đàm đạo với Goro Majima về một vài vấn đề liên quan đến tương lai của Bang Tojo, cả hai đã đi đến quyết định sẽ đề cử Daigo Dojima (con trai của tên Trưởng lão quá cố Sohei Dojima) vào vị trí chủ tịch. Tuy nhiên, anh chàng này vẫn còn khá non nớt với những hoạt động của tổ chức yakuza và sẽ cần những người dày dặn kinh nghiệm dẫn dắt. Thế là Goro (lúc này đã trở thành người đứng đầu gia tộc Majima và thành lập công ty xây dựng Majima Construction) mới quyết định sẽ trở thành cố vấn cho hội đồng tối cao của Bang Tojo, đồng thời sáp nhập gia tộc của anh với đại gia đình yakuza.

Cùng với đó anh sẽ đảm nhận trách nhiệm đào tạo Daigo trở thành một tay anh chị thứ thiệt. Sáu tháng thấm thoát trôi qua, Kiryu bắt đầu ổn định cuộc sống, anh bất chợt bắt gặp hai kẻ lạ mặt liên tục xuất hiện gần nhà mình và thường xuyên có những biểu hiện đáng ngờ. Anh liền theo dõi chúng trở về trụ sở. Hóa ra hai tên này đều là yakuza của gia tộc Ryudo, đứng đầu bởi Tộc trưởng Shigeru Nakahara. Phát hiện có kẻ lạ mặt, Rikiya Shimabukuro – cánh tay phải của Rikiya, chẳng biết lượng sức mình nhào lên tấn công Kiryu và thế là bị ông chú của chúng ta đánh cho một trận tơi bời.

Yakuza

Sau cuộc trò chuyện với Shigeru, Kiryu mới nhận ra rằng trại mồ côi của anh đang nằm trên một khu đất vàng và sẽ được bán cho một bên thứ ba để xây nên một khu nghỉ mát ven biển. Tên đứng đầu của tộc Ryudo lúc này mới đe dọa và buộc Kiryu phải đóng cửa trại trẻ mồ côi tuy nhiên, anh chàng yakuza của chúng ta cũng chẳng phải dạng vừa nên thẳng thừng từ chối. Một tuần trôi qua, Rikiya bỗng dưng đến thăm Kiryu và đề nghị anh truy tìm tung tích của Saki – cô con gái nuôi của Shigeru.

Chẳng biết vì lí do gì mà cô lại bỏ nhà ra đi và tại sao tên Tộc trưởng lại chẳng tự mình đi tìm mà lại tìm đến sự giúp đỡ của một kẻ lạ mặt. Hóa ra bởi vì quá thất vọng với bản thân và tự trách rằng mình là một người cha tệ hại, nên hắn đã đắm chìm trong men rượu và không muốn đối mặt với cô con gái. Kiryu và Rikiya ngay lập tức lên đường để điều tra sự việc. Theo đó, cả hai tìm hiểu được rằng mẹ ruột của Saki hiện đang làm việc với Tetsuo Tamashiro, tộc trưởng của phe đối lập. Không những thế, hắn còn định sử dụng cô bé làm đòn bẩy để chiếm đoạt địa bàn làm việc của gia tộc Nakahara.

Sau khi Kiryu hạ gục Tetsuo và đánh tan tác băng yakuza của hắn, nam chính buộc bọn chúng không được bén mản tìm đến gia đình này nữa. Tuy nhiên, bầu không khí trở nên vô cùng khó xử khi người phụ nữ lạnh nhạt, tự xưng là mẹ ruột của Saki, lại chẳng hề có ý định nuôi dưỡng cô bé. Thậm chí bà ta còn từ mặt cô bé ngay sau khi trận chiến kết thúc. Kiryu đưa cô bé tội nghiệp quay trở lại trong vòng tay yêu thương của Shigero Nakahara. Để tỏ lòng biết ơn, tên Tộc trưởng đã tuyên thệ Kiryu giờ đây trở thành ân nhân của Gia tộc Ryudo và họ sẵn sàng giúp đỡ anh nếu có bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống.

Trở về nhà, Daigo bất ngờ xuất hiện và báo cho Kiryu biết rằng nhà Tamashiro đã được tuyển dụng bởi Yoshinobu Suzuki – Chánh văn phòng chính phủ Nhật Bản. Mục đích để đảm bảo cho dự án quy hoạch khu đất nói trên được thực hiện một cách thuận lợi, cũng như củng cố mọi thứ để “mở rộng căn cứ quân sự”, theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Ryuzo Tamiya. Để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với Kiryu, Daigo đã tuyên bố Bang Tojo (bao gồm tất cả những gia tộc phụ thuộc lớn nhỏ) không được xen vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc xây dựng khu nghỉ dưỡng.

Yakuza

Tháng 3 năm 2009, cả Daigo và tộc trưởng Shigero bị tấn công một cách bí ẩn và không một ai có thông tin về những kẻ chủ mưu. Theo đó nhiều tệp hồ sơ, giấy tờ của trại trẻ mồ côi Ánh Dương cũng bị đánh cắp. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, cô bé Saki đã cung cấp cho các yakuza một bức tranh, phác thảo lại diện mạo của một trong những kẻ đã tấn công cha nuôi của cô. Kiryu lúc này mới ngỡ ngàng, gương mặt của tên vô lại này sở hữu rất nhiều nét tương đồng với cha nuôi Kazama. Thế là Kiryu quyết định sẽ tự mình quay trở lại quận Kamurocho để điều tra thêm về sự việc.

Vừa đến Kamurocho, anh liền bị phục kích bởi rất nhiều tay anh chị khét tiếng. Nhưng với võ công cao cường và biết lượng sức trong những cuộc giao tranh, anh đã hạ gục được đám người xấu và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Sau đó Kiryu liền tìm đến Osamu Kasshiwagi – người kế nhiệm của Kazama tuy nhiên, chưa kịp có cơ hội được ngồi lại và đàm đạo với nhau thì Osamu đã bị ám sát bởi một chiếc trực thăng chiến đấu. Với sự giúp đỡ của một người bạn cũ – thám tử Makoto Date, Kiryu đã nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện trường. Tay thám tử chia sẻ rằng hiện ông đang làm việc cho một tờ báo địa phương đồng thời cũng đang điều tra về khu nghỉ mát nói trên.

Ông cung cấp cho gã cựu yakuza của chúng ta một số thông tin quan trọng, dẫn đến ba nghi phạm rất có khả năng là người đã sát hại Osamu. Điều đặc biệt nhất, đám người này lại là những kẻ nắm quyền rất cao trong Bang Tojo. Bao gồm Yoshitaka Mine – một tên giang hồ cổ cồn trắng và là Chủ tịch của gia tộc Hakuho, Goh Hamazaki – một trong những tên thủ lĩnh có quan hệ mật thiết với Hội Tam Hoàng tại thành phố Yokohama và cuối cùng là Tsuyoshi Kanda – người kế nhiệm của băng Nishikiyama, ngay sau khi Nishiki (anh em chí cốt của Kiryu) qua đời. Vậy hóa ra là có nội gián trong Bang Tojo và hắn đang có âm mưu phá hoại mọi thứ mà tổ chức đã xây dựng.

Lúc này Rikiya mới tìm đến Kamurocho và đề nghị được giúp đỡ Kiryu trong những cuộc phiêu lưu đầy khó khăn sắp tới. Cả hai theo dõi tên Tsuyoshi đến một khách sạn tình yêu và tại đó, hắn đã bị “úp sọt” tơi tả nhưng Kiryu mới nhận ra rằng tên này chẳng liên quan gì đến vụ án của Osamu. Thám tử Makoto bất ngờ liên lạc với gã cựu yakuza (Kiryu) và báo cho anh biết rằng công ty Majima Construction đã ký hợp đồng để bắt đầu khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng. Ngay lập tức, Kiryu liền tìm Goro để hỏi cho ra lẽ nhưng Goro lại muốn thách đấu và ra điều kiện nếu anh thắng, hắn sẽ giải thích tất cả mọi chuyện.

Không nằm ngoài dự đoán, võ công cũng như thể lực của Kiryu vượt trội hơn hẳn Goro. Lúc này hắn mới tiết lộ rằng bản hợp đồng này chỉ là một phần nhỏ của một âm mưu nham hiểm, khủng khiếp hơn rất nhiều, đó chính là cướp đoạt quyền quản lý Bang Tojo và thậm chí là kiểm soát hoạt động của mọi băng đảng tại quận Kamurocho. Sau khi đào bới nhiều thông tin, The Florist of Sai (đã được Mọt tui giới thiệu ở phần trước) xuất hiện và thông báo cho Kiryu biết rằng Lau Ka Long – Thủ lĩnh của Xà Hoa Bang (Snake Flower Triad), đã bắt cóc Rikiya đồng thời hắn cũng chính là đồng minh bí mật của tên phản bội Goh Hamazaki. Tuy nhiên, Kiryu chưa kịp tìm Lau để tính sổ thì hắn đã bị ám sát bởi “kẻ có diện mạo giống cha nuôi của mình”.

Sự việc tạm thời lắng xuống, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Ryuzo Tamiya bất ngờ liên lạc với Kiryu và hứa hẹn sẽ giải đáp tất cả những khúc mắc của anh trong suốt thời gian qua. Hóa ra chỉ thị mở rộng căn cứ quân sự thực chất là một chiến dịch của Cục tình báo Mỹ (CIA) nhằm tấn công và loại bỏ một nhóm buôn lậu vũ khí, có tên là “Black Monday”. Theo đó, kẻ tấn công Tộc trưởng Shigeru chính là đặc vụ Joji Kazama, đây cũng chính là em trai của ông Shintaro Kazama (giải thích lý do vì sao hai người lại giống nhau đến như vậy).

Yakuza

Joji vốn là nhân viên chính phủ nhưng nhưng chẳng biết vì lí do gì mà ông ta lại không chấp hành mệnh lệnh được giao rồi bỏ trốn khỏi đơn vị. Bộ trưởng đồng ý sẽ ngừng xây dựng khu nghỉ dưỡng nếu gã cựu yakuza đồng ý bảo vệ ShoyoToma (một tay thư ký mắc bệnh hoang tưởng) khỏi những cuộc tấn công của Joji. Sau khi đánh bại tên đặc vụ CIA, Kiryu ngay lập tức quay trở về Okinawa nhưng bàng hoàng trước cảnh cô nhi viện của mình đang bị các đơn vị xây dựng phá dỡ. Sau khi tìm hiểu, hóa ra tên Yoshikata Mine đã hứa với Tetsuo sẽ chia cho hắn một khoảng tiền kha khá nếu hắn có thể giúp đám tội phạm chiếm được phần còn lại của mảnh đất vàng.

Những cuộc phiêu lưu của Yakuza – Kazuma Kiryu sẽ còn được tiếp diễn…

Trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, tập đoàn SEGA – nhà sản xuất của dòng game beat ’em up Yakuza đình đám, bất ngờ bày tỏ “ham muốn” được thử phát triển một dự án hoàn toàn mới và cái tên khiến cho hãng cảm thấy thích thú đó chính là Nhím xanh Sonic (Sonic The Hedgehog).

Tìm hiểu thêm về những tin tức liên quan đến thương hiệu game Yakuza, cùng với những dự định của ông lớn SEGA tại đây.

Fanpage Kênh Tin Game Esports - khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video.. vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN!
Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?
Và cuối cùng bạn đã đăng ký kênh Youtube của Kênh Tin Game chưa? Đăng ký đi vì nó miễn phí.