Cụ ông 78 tuổi cưới tình đầu 18 tuổi ở Philippines

Sau 3 năm hẹn hò, cụ ông 78 tuổi ở Philippines đã kết hôn với cô gái 18 tuổi, cũng là mối tình đầu của ông luôn. 

TIN LIÊN QUAN

Rashed Mangacop, một người nông dân bình thường. Tuy năm nay đã 78 tuổi nhưng vừa qua ông đã làm đám cưới và kết hôn với thiếu nữ 18 tuổi tên Halima Abdullah. 3 năm trước, 2 người gặp nhau ở một buổi tiệc trong làng thuộc tỉnh Cagayan, vùng đông bắc của đảo chính Luzon và bắt đầu hẹn hò từ đó.

Ông Rashed Mangacop (mũ trắng) và vợ mới cưới tại hôn lễ cuối tháng 8. Ảnh: ViralPress.

Ben Mangacop, một trong những đứa cháu của ông Rashed xác nhận là ông chưa từng có bạn gái hay kết hôn, kể cả vào thời trẻ trước khi gặp cô gái 18 tuổi kia. Vì vậy, có thể coi Halima Abdullah là mối tình đầu của ông.

Trùng hợp thay cụ ông Rashed cũng chính là tình đầu của cô gái trẻ Halima Abdullah.

Theo như lời kể của người thân, cụ ông 78 tuổi này đã nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp thiếu nữ 18 tuổi kia. Họ đã hẹn hò trong 3 năm liền và chính thức kết hôn theo đúng truyền thống vào ngày 25/8 vừa qua.

Người cháu tên Ben của cụ ông kể lại:

“Ông của tôi gặp Halima lần đầu ở bữa tiệc tổ chức trong làng, người tổ chức tiệc là bố của cô ấy đồng thời cũng làm việc cho ông tôi luôn”. 

Cụ ông Rashed lẫn thiếu nữ Halima đều đang độc thân nên 2 người hoàn toàn có thể kết hôn một cách hợp pháp. Các bên gia đình cũng chúc phúc cho cặp đôi này.

Gia đình ông cụ khẳng định đây không phải là một đám cưới được sắp đặt hay có mục đích gì khác, vốn rất phổ biến ở những nước có văn hóa Hồi giáo:

“Họ cưới nhau bằng tình yêu chân thật và ngọt ngào”. 

Theo luật pháp của Philippines, người dưới 21 tuổi có thể kết hôn hợp pháp được nhưng cần có sự giám sát và đồng ý từ cha mẹ.