Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Dragon Ball Super vừa khép lại với kết thúc có hậu, mở ra nhiều khả năng mới cho những bộ phim tiếp theo.

Tập cuối 131 bắt đầu bằng cảnh Jiren chế nhạo Frieza và Android 17 rằng cả hai nên ngừng cố gắng níu giữ một kẻ đã gục ngã ở lại sản đấu, mỉa mai niềm tin của họ dành cho Goku.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Frieza đáp trả anh ta không làm điều đó bởi tin tưởng vào Goku hay bất cứ điều gì tương tự, vốn chỉ muốn sở hữu những viên Ngọc Super Dragon Ball mà thôi.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Frieza tiếp tục công kích khi cho rằng sức mạnh thể chất và tinh thần của Jiren đang sụp đổ khi anh ta trở nên sợ trở lại với bản ngã yếu đuối ngày xưa, và sẽ phải đại bại dưới tay mình. Jiren sau đó tăng sức mạnh lao đến tấn công Frieza và Android 17, nhưng bộ đôi đã phối hợp tung ra một pha phản công gây bất ngờ cho đối thủ.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Belmod lẫn Vũ Trụ 11 rất kinh ngạc khi nhìn thấy Jiren liên tục bị chèn ép, đặc biệt là sau khi nhìn thấy 17 mở lá chắn năng lượng xung quanh Jiren và kích nổ cả hai), Goku cũng cảm thấy ấn tượng và khen ngợi Frieza và Android 17.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Cuộc tấn công của Android 17 chưa hoàn toàn dứt điểm Jiren, nhưng Frieza cũng ghi nhận rằng anh ta đã rất nỗ lực. Android 17 sau đó nói rằng sẽ ổn thôi miễn là Frieza vẫn còn đây, và Frieza châm biếm bản thân rất vinh dự khi nhận được niềm tin đó.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Jiren giờ đã phải khuỵu gối xuống đất, với niềm kiêu hãnh hoàn toàn bị vỡ vụn. Frieza từ từ tiến lên để tung đòn Death Beam vào đầu hắn. Lúc này, Toppo bất ngờ đứng lên, nói rằng Jiren không thể quỳ gối trước kẻ thù như vậy, và mong hắn hãy tin tưởng vào bản thân mình một lần cuối.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Frieza tỏ ra ghê tởm với bài phát biểu của Toppo, nhưng nhiêu đó đã đủ để cho Jiren tung ra canh bạc cuối. Jiren sau đó giải phóng một luồng năng lượng cực mạnh, khiến Frieza và Android 17 phải vất vả chống đỡ. Nhưng vào lúc ngặt nghèo nhất, Goku đã bước vào giúp đỡ, xin lỗi vì hơi mất nhiều thời gian.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Goku nói anh và Frieza sẽ đảm nhiệm phần tấn công và 17 nên ở phía sau hỗ trợ. Nói rằng mọi người đều đã vượt qua giới hạn của mình và nghĩ rằng thậm chí cả nhóm có thể không đủ sức chiến thắng Jiren. Ở bên kia chiến tuyến, Jiren đã phần nào vượt qua rào cản tâm lý của mình để tăng cường sức tấn công.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Lúc này, Frieza lại nhắc Goku về lời hứa lúc trước và Goku đảm bảo với Freeza rằng anh sẽ không hủy bỏ thỏa thuận miễn là Frieza chịu hợp tác.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Frieza và Goku sau đó cùng nhau phối hợp tấn công Jiren, khiến cho Krillin và phần còn lại của Vũ Trụ 7 ngạc nhiên khi thấy Goku và Frieza hợp lực. Cả hai đã xoay xở để tung ra được vài cú đánh trúng đích cho đến khi Goku ném Frieza vào chỗ Jiren, tiến hành khóa năng lượng để cùng hắn bay khỏi võ đài.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Jiren vùng vẫy thoát khỏi vòng giữ này, nhưng rồi Goku nhảy vào để tiếp tục đẩy hắn văng ra. Jiren nhận ra rằng đây chính là sức mạnh của lòng tin tưởng đến từ Vũ Trụ 7 khi cả hai đã loại hắn ra khỏi Giải Đấu Quyền Lực. Frieza nói không cần cảm ơn, miễn là Goku giữ lời hứa của mình.

Đại Thiên Sứ xác nhận thất bại của Vũ Trụ 11 và tiến hành xóa sổ nó. Khi Vũ Trụ 11 biến mất, Goku nói với Jiren nên chiến đấu với nhau thêm nữa vì sẽ giúp cả hai mạnh hơn. Jiren mỉm cười rồi dần tan biến.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Sau đó, Đại Thiên Sứ triều hồi Rồng Thần và hỏi Android 17 về điều ước nhưng anh tỏ ra do dự. Zenos nói Android 17 có thể yêu cầu bất cứ điều gì mình muốn, và anh ta đã xin được hồi sinh các vũ trụ đã bị xóa sổ, bởi Android 17 quan tâm đến việc bảo vệ thiên nhiên hơn bất cứ điều gì khác. Đại Thiên Sứ mỉm cười và ban cho anh ước muốn của mình.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Các Vũ trụ bắt đầu xuất hiện trở lại, Cabba cảm ơn Vegeta vì đã giữ lời hứa giúp cậu ta hồi sinh, và phần còn lại của Vũ trụ 6 bắt đầu ăn mừng.

Trong khi đó, Toppo và Jiren đứng trong một thành phố tại Vũ Trụ 11. Jiren nói rằng anh không thể kết nối với người khác bởi vì anh ta bị ràng buộc bởi quá khứ. Nhưng Toppo hoàn toàn bác bỏ suy nghĩ đó bằng cách nhấn mạnh những nỗ lực ở phút cuối của anh. Jiren sau đó thề sẽ quyết đấu với Goku một lần nữa.

Quay trở lại khu vực đấu trường, Android 17 mỉm cười đây là thành quả của cả đội và bị Android 16 châm chọc bị nhiễm tính cách của Goku hơi nhiều rồi.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Nhìn thấy kết thúc viên mãn, Frieza yêu cầu được đưa trở lại địa ngục ngay và luôn. Nhưng Whis sau đó đã quyết định hồi sinh Frieza, như một món quà đến từ Beerus. Frieza thừa nhận không có kế hoạch để ngưng làm kẻ xấu, nhưng Goku khẳng định anh ta sẽ không ngần ngại ra tay ngăn cản khi thời khắc đó đến.

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Zenos hài lòng, và Đại Thiên Sứ cũng thế, vì ông đã tìm ra người chiến thắng với mong muốn các vũ trụ khác được quay trở lại. Nếu người chiến thắng là kẻ không có đạo đức, thì họ sẽ xóa tất cả mọi thứ.

Zenos sau đó hỏi Goku tính làm gì bây giờ, và họ hứa hẹn sẽ gặp Goku một lần nữa một ngày nào đó. Đại Thiên Sứ sau đó chúc mừng chiến thắng cho Vũ Trụ 7 và tiếp đến là lời dẫn chuyện cho thấy mọi người đã trở về cuộc sống ngày thường sau giải đấu.

Android 17 tiếp tục cuộc hành trình của mình trên khắp thế giới, Frieza ăn mừng nhân dịp được sống lại, và Vegeta thì hỏi Goku bản năng vô cực Ultra Instinct bị làm sao rồi? Goku bất ngờ trả lời… không biết vì nó xảy ra hoàn toàn tự nhiên. Vegeta thẳng thắn thừa nhận rằng Goku luôn đi trước anh ta một bước. Goku sau đó hứa với Vegeta rằng hai người sẽ ngày càng trở nên “mạnh mẽ hơn.”

Dragon Ball Super tập cuối: Android 17 trở thành nhà vô địch, tất cả vũ trụ bị hủy diệt được hồi sinh

Sau series này, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đón thêm một bộ movie Dragon Ball Super ra mắt vào cuối năm nay.