Giật mình ông bố đầu tư dàn PC hơn 200 triệu cho con gái 2 tuổi… xem hoạt hình

Nếu lý do này là sự thật thì đây quả là “người bố của năm” khi chiều con gái hết mực như thế này.

Từ trước đến nay, việc các phụ huynh bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư dàn máy tính “khủng” cho con cái phục vụ công cuộc học hành và giải trí không phải là chuyện hiếm thấy. Đó có thể là quà sinh nhật hay phần thưởng cho một thành tích nào đó. Chẳng bởi thế mà cộng đồng game thủ Việt tại group Vietnam Gaming Show nhiều phen không khỏi “gato” với hội “con nhà người ta” khi mới chỉ là học sinh cấp 2, cấp 3 đã sở hữu trong tay những dàn PC trị giá tới hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng có lẽ tất cả những hợp trước đây đều sẽ không là gì với ông bố “chịu chơi” nhất năm dưới đây khi đầu tư dàn máy hơn 200 triệu đồng chỉ để cho cô con gái diệu 2 tuổi… xem phim hoạt hình.

Theo như đơn vị cung cấp và thực hiện lắp đặt dàn máy trên chia sẻ được biết, đây là món quà đặc biệt mà anh Quân dành tặng cho con gái của mình.

Cấu hình chi tiết của dàn máy ● Mainboard Gigabyte X299 AORUS Gaming 7 LGA2066 ● CPU Intel Core i9 7900X 13.75M 3.3GHz boost 4.3GHz 10C20T LGA2066 ● RAM DDR4 G.Skill TRIDENT Z RGB 8x8G 3000MHz ● VGA Gigabtye AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition ● SSD Plextor M9Pe PCIe NVMe 512Gb RGB ● PSU Corsair HX1000W 80 Plus® Platinum ● Case CoolerMaster Mastercase H500P Mid-Tower ● Màn hình Asus ROG Swift PG348Q - 34'' 100Hz OC QHD G-Sync ● SSD Samsung 960 EVO M.2 NVMe 500G ● Fan Corsair LL120 RGB (Kit 3 fan) ● Phím cơ Corsair K95 Platinum RGB ● Chuột Logitech G903 Lightspeed Wireless ● Lót chuột Corsair MM800 Polaris RGB Cloth Edition Tổng cộng: 204.765.000 VNĐ (Bao gồm Custom Water Cooling 25 triệu đồng)

Những hình ảnh trên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp trước độ “khủng” của nó. Càng bất ngờ hơn khi biết được lý do có 1-0-2 của ông bố. Nếu là sự thật thì đây quả là “người bố của năm” khi chiều con gái hết mực như thế này. Thế nhưng nhiều người cũng không khỏi hồ nghi: “Ông bố muốn mua về chơi game nhưng vợ không cho nên lấy cớ là mua cho con gái”, “Nghi lắm, mua cho con là phụ, mình chơi là chính, không bị vợ la, anh ấy thật là cao minh”… hay vào bình luận hài hước: "Sao cha nỡ lòng nào bỏ con ở cây táo, rồi lại nhận nhầm con nhỏ đó là con"...

Có lẽ đối với nhiều người để sở hữu một tài sản giá trị lớn như thế này để phục vụ cho sở thích của mình là cả một cái đích cần sự phấn đấu không ngừng. Ấy vậy mà cô bé 2 tuổi này lại có riêng một dàn PC “khủng” để xem hoạt hình như này thì đúng là không hổ danh “Rich Kid”.