Những con ma siêu kỳ quặc trong văn hóa dân gian Nhật Bản

Trên đời này cái gì cũng có dăm bảy loại, có ma “this” thì cũng có ma “that”...

Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, “Yokai” là thuật ngữ dùng để chỉ một nhóm các loài ma quỷ, quái vật, những sinh vật có sức mạnh siêu nhiên. Nói đến ma, chúng ta thường hình dung ra ngay những thứ tai ương, sợ hãi nhưng ma thì cũng có dăm bảy loại. Ở xứ sở mặt trời mọc, không chỉ có những con ma mang lại may mắn cho những ai gặp chúng mà còn có những con ma kỳ quặc đến mức nực cười. Kappa

Kappa là loại thủy quái có hình dáng con người nhưng da lại có vảy giống loài bò sát, chân có màng và trên đầu có một hố nhỏ để chứa nước. Nó được cho là sống ở khắp các sông, suối tại Nhật Bản. Vụng về khi ở trên cạn, nhà của Kappa là ở dưới nước, nơi chúng phát triển mạnh mẽ trong những tháng có thời tiết ấm áp. Đôi khi chúng sẽ nhảy ra khỏi hang ổ để trêu chọc, thậm chí dìm chết người khác nhưng điều kỳ quặc ở đây là có vẻ loài ma này bị ám ảnh bởi lễ giáo, lịch sự. Theo văn hóa dân gian Nhật Bản, nếu bạn có vô tình gặp phải con ma này, điều duy nhất bạn cần làm là cúi đầu. Theo phép lịch sự, Kappa cũng sẽ cúi đầu đáp trả. Một khi cúi đầu, nước ở hố trên đỉnh đầu sẽ bị chảy hết, khi đó nó sẽ mất sức mạnh. Nó buộc phải giữ nguyên tư thế cúi đầu như vậy cho đến khi hố nước trên đỉnh đầu được đổ lại đầy nước từ con sông mà nó đang sinh sống. Betobeto-San

Betobeto-San là một bóng ma vô hình, người ta chỉ có thể nhận biết sự hiện diện của nó bằng âm thanh mà nó cố tình tạo ra - tiếng “betobeto” (tiếng lốc cốc) của đôi dép gỗ đi trên mặt đất. Những người đi bộ trên phố một mình vào ban đêm đôi khi gặp phải loại yokai vô hại nhưng phiền phức này. Nó bắt chước tiếng đi bộ của con người, đi theo họ càng lâu, càng gần càng tốt. Tiếng dép ám ảnh theo chúng ta mỗi bước đi nhưng mỗi khi quay đầu lại xem thứ gì đang bám theo mình thì lại chẳng thấy ai. Nghe cũng khá rùng rợn nhưng Betobeto-San không hề nguy hiểm. Khi ai đó phát hiện mình đang bị Betobeto-San theo dõi, chỉ cần bước sang một bên và nói: “Nhường mày đi trước đấy, Betobeto-San”, vậy là xong! Ashiarai Yashiki

Chuyện kể rằng một quý bà sang trọng, thanh lịch mời bạn của mình đến thưởng trà. Giữa cuộc vui, một bàn chân khổng lồ, bẩn thỉu đột ngột dẫm xuống từ trần nhà. Quý bà vẫn thản nhiên nhấp ngụm trà trong khi những cô hầu gái thì lao vào với nước và khăn lau để… lau thật sạch bàn chân đó. Khi tất cả sạch sẽ, bàn chân biến mất trở lại trần nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vị khách rất kinh hoàng trong khi chủ nhân thì bình tĩnh lên tiếng giải thích: “Lần đầu tiên xuất hiện, nó đạp đổ bàn trà và phá nát khắp căn nhà. Chúng tôi rất nhanh nhận ra nếu chúng tôi lau sạch bàn chân của nó, nó sẽ biến mất mà không làm xáo trộn mọi thứ nữa.” Ashiarai Yashiki mặc dù vô hại nhưng tự nhiên phải đi rửa chân cho một con ma, nghe thốn thật sự, nhỉ?!

(Còn tiếp)