Perkz giải thích lý do tại sao anh không muốn bất cứ ai “tâng bốc” G2 Esports tại Giải Thế Giới

Ngôi sao Perkz đã giải thích lý do tại sao người hâm mộ cổ vũ quá cuồng nhiệt cho team có thể khiến họ thua trận đấu.

Perkz đã yêu cầu đám đông đừng cổ vũ cho họ tại Palacio Vistalegre vào cuối tuần này, đây là một yêu cầu thú vị để xem xét lợi thế của khán giả nhà có thể tạo sự khác biệt cho G2 trong trận chung kết Thế giới đầu tiên của họ. Anh nói rằng team G2 bị phân tán tâm lý khi nghe thấy tiếng reo hò quá lớn từ khán giả. Perkz nói sau chiến thắng 3-1 tại tứ kết: “Tôi đã nói với đội trước trận đấu (với DAMWON Gaming) rằng chúng ta nên phấn khích, nhưng không quá nhiều, bởi vì khi khi phấn khích quá chúng ta sẽ không thể chơi tốt được.” “Cổ động viên ở Châu Âu rất tuyệt, các bạn rất tuyệt vời khi chúng tôi nghe thấy tiếng hét của các bạn chúng tôi cảm thấy rất vui, cảm giác thật tuyệt. Nhưng hãy làm điều đó sau khi trận đấu kết thúc, các bạn có thể hét to đến mức nào cũng được.” Mặc dù rất trân trọng sự ủng hộ mà anh ấy và đội của anh ấy đã nhận được ở vòng bảng ở Berlin, và bây giờ trong trận playoff ở Madrid, Perkz đã nói đùa rằng bất kỳ sai lầm nào trong trận đấu mà G2 đã gây ra tại giải đấu cho đến nay đều là lỗi của đám đông hò reo. Perkz nói thêm: “Trong suốt ván đấu, sự thật là lý do duy nhất khiến chúng tôi mắc lỗi là vì các bạn đã tâng bốc chúng tôi quá nhiều, vì vậy chúng tôi đã phạm sai lầm. Tôi yêu các bạn, cảm ơn bạn đã cổ vũ cho chúng tôi. Tuần tới hãy tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi một lần nữa tại trận chung kết.” Tất nhiên, G2 đã và đang mang đến cho người hâm mộ châu Âu và khán giả toàn thế giới lý do để cổ vũ theo cách của G2 khi họ thi đấu tại giải đấu lớn cuối năm của Riot. Một cảm giác hoàn toàn khác xung quanh G2 so với chức vô địch năm 2018. Đội tuyển châu Âu có thể đã tiến xa trong năm nay, đánh bại Royal Never Give Up 3-2 để giành được trận bán kết, nhưng Perkz cảm thấy khoảng thời gian này khá khác biệt. “Năm ngoái, chúng tôi đã đạt được thành tích cao vì chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt cả năm” đội trưởng G2 đã giải thích và xem xét việc năm nay họ đến với các giải bạc quốc tế và hai danh hiệu LEC, so với việc mất MSI hoàn toàn và mất cả trận chung kết khu vực với Fnatic năm 2018, nó chắc chắn khác với nhiệm vụ được ghi trên giấy. Năm nay, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong các giải thế giới và chúng tôi đang cố gắng hết sức. Chúng tôi chỉ cần thực hiện từng bước một, và mỗi bước đó chỉ là một thử thách khác để vượt qua… vì tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chiến thắng” Giờ đây, thử thách tiếp theo - lần cuối cùng trước khi G2 có khả năng bước vào trận quyết đấu Thế giới ở Paris vào ngày 10/11 - là chống lại Faker, người cuối cùng đã chấp nhận vị trí của mình là người chơi Liên minh huyền thoại vĩ đại nhất thế giới và nhà vô địch Hàn Quốc. Perkz nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn được đối đầu với SKT trong trận bán kết, tôi nói thật rất phấn khích. Tôi nghĩ Faker nên lo sợ, vì Claps đang đến.” SKT sẽ đối đầu với G2 vào lúc 12 giờ tối theo giờ CET (khoảng 6 giờ tối theo giờ Việt Nam), Chủ nhật, ngày 3/11.