Tâm sự game thủ: Quán net – Thiên đường cho những kẻ thất tình, FA!

Quán net chính là chỗ trú ẩn lý tưởng cho những trái tim vỡ vụn.

Không phải một nhà nghỉ với đầy nến và hoa thơ mộng hay những căn phòng khách sạn lộng lẫy đầy sang trọng mà có lẽ chính những quán net ven đường mới là nơi có thể mang đến chút bình yên cho những game thủ gặp trắc trở trong tình yêu…Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với tâm sự game thủ: Quán net – Thiên đường cho những kẻ thất tình, FA!

Hẳn là trong số chúng ta – Những game thủ chân chính cũng đã có không ít người phải nếm trải cảm giác thất bại, đau khổ trong tình yêu. Và trong những trường hợp đó, có thể nói cày game chính là phương pháp giúp chúng ta “xoa dịu” nỗi đau tốt nhất.

Tại sao ư? Bởi cày game sẽ khiến cho trí óc của bạn trở nên bận rộn, cũng giống như khi làm việc vậy. Nhưng làm việc thì còn kéo theo những áp lực, mệt mỏi và đôi lúc có cả sự chán nản, còn chơi game thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Bạn có thể tìm đến thế giới ảo để giải trí một cách đơn thuần, lao đầu vào những trận PK, combat triền miên và dữ dội. Tận hưởng cảm giác sung sướng khi chiến thắng đối thủ, nhưng cũng chẳng cần phải quá bận lòng về thất bại.

Điều bạn muốn đó chính là sự bận rộn liên tục của những ngón tay lướt phím hay nhấp chuột, cặp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhân vật và thỉnh thoảng lại xám xịt không hiểu lý do. Chính lúc này bạn đang đặt toàn bộ tâm trí của mình vào game để tạm xua đi những mệt mỏi của cuộc sống hay cả đường tình trắc trở nữa.

Và nhắc đến việc chơi game để giải tỏa nỗi đau “thất tình”, thì làm mình nhớ ngay tới câu chuyện của một game thủ đã từng gây xôn xao cộng đồng mạng một thời. Khi anh chàng này bị người mình yêu từ chối tình cảm và phải lang thang giữa đêm đông Hà Nội trong một trạng thái cảm xúc mà có lẽ bất kỳ ai nghĩ đến cũng phải nặng lòng.

Và rồi điều mà anh chàng game thủ này nghĩ đến khi thất tình là gì? Đó không phải là về nhà, đi tìm một nhà nghỉ hay khách sạn để nghỉ ngơi và suy ngẫm về những chuyện đã qua, mà là tìm đến một quán net để “giết thời gian”. Trên thực tế thì điều này cũng khá là dễ hiểu bởi nhà của game thủ này thì cách xa Hà Nội hàng trăm cây số, và rất có thể anh ta cũng chẳng mang đủ tiền trong một chuyến đi vội vã để có thể nghỉ lại ở một nhà nghỉ nào đó. Thế nhưng dù thế nào đi nữa thì một quán net có vẻ như vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho anh chàng này.

Khoan bàn về vấn đề tài chính, ít nhất thì một quán game bình dân hay kể cả là những Cyber Game cao cấp cũng được xem là một không gian khá ồn ã và có phần lộn xộn mang nét đặc trưng của chốn đông người, ngay cả khi đêm về. Và đối với những game thủ yêu màu tím, sống nội tâm thì dường như đây không phải là một điểm đến lý tưởng gì cho lắm. Nhưng trong trường hợp này thì khác. Kinh nghiệm của những anh chàng game thủ “mồ côi” người yêu luôn chỉ ra rằng những khi thất tình thì bạn không nên ở một mình, và cũng đừng để cho trí óc của bạn được thư thái để tạo điều kiện cho chúng nghĩ quẩn về những điều không hay.

Để khắc phục được điều đó thì chẳng còn gì hợp lý hơn bằng việc hòa mình vào chốn đông người, thả tâm trí trôi theo diễn biến của những trận chiến gay cấn và nảy lửa trong thế giới ảo. Chính lúc này là thời gian mà bạn toàn tâm toàn ý vào game nhất, không còn phải bận trả lời tin nhắn với tốc độ 0.1s cho người yêu nữa hay check facebook xem bạn gái đang làm gì bởi….bạn đang thất tình cơ mà.

Với chỉ một số tiền khoảng vài chục ngàn, bạn có thể tìm đến thậm chí là một Cyber Game cao cấp với hệ thống máy móc chơi game hiện đại và tiện nghi nhất, tận hưởng những tựa game bom tấn đồ họa với cấu hình Full HD, gọi cho mình một ly nước giải khát hoặc một món ăn lót dạ và chơi cho đến khi nào mệt rồi chỉ việc gục xuống và tìm cho mình một giấc ngủ thật sâu, quên hết mọi buồn bực trong cuộc sống.

Tất nhiên khi bước vào quán net là bạn đã bước vào một xã hội thu nhỏ thứ 2, tại đây sẽ có đủ mọi thể loại thành phần con người, từ tri thức, sinh viên, dân lao động rồi tới cả trẻ trâu. Tất cả đều đủ cả, nhưng dường như mọi người đều quên đi mọi bộn bề của cuộc sống ngoài cánh cửa kia, tại đây họ chỉ có niềm vui duy nhất đó chính là game. Những tiếc kêu gọi combat đến lạc giọng hay những tiếng chửi the thé bên tai. Đây chính là đặc trưng của quán net.

Đó là còn chưa kể đến việc khi bước vào thế giới ảo cũng là lúc bạn gặp lại những anh em, bạn bè chiến hữu thân thuộc. Và nếu như chẳng còn tâm trí nào để chơi game, thì cũng đừng ngại ngần gì mà giãi bày tâm sự với những người bạn này. Những người bạn thực sự sẽ sẵn sàng nhìn nhận mặt yếu đuối của con người bạn, đưa ra những lời khuyên và an ủi chân thành nhất.

Hãy cứ khóc và tâm sự về những phút yếu lòng của bản thân để rồi cảm nhận được sự chân thành và chỗ dựa lớn lao từ người thân và chiến hữu, chứ đừng chôn giấu nỗi buồn trong tâm hồn để rồi cô đơn gặm nhấm nó hằng đêm. Mình vẫn có nhớ câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thời gian qua về một nhóm game thủ quen nhau trên mạng. Khi một thành viên của nhóm qua đời, nhóm này sau đó dù đã bận rộn với cuộc sống hằng ngày những vẫn hẹn nhau đúng lịch tụ họp trên mạng chơi game để tưởng nhớ anh chàng này dù chưa một lần gặp mặt ngoài đời.

Dĩ nhiên, việc chơi game quá nhiều để khỏa lấp nỗi đau về mặt tình cảm cũng không phải là một dấu hiệu tích cực. Điều đó giống như việc bạn hút thuốc lào để cai nghiện thuốc lá vậy. Vấn đề ở đây là bạn phải biết đâu mới là điểm dừng của bản thân. Quán net chỉ là một địa điểm lý tưởng khi bạn vừa mới đón nhận một cú sốc tình cảm và cần được giải tỏa nó ngay lập tức, chứ không phải là nơi để bạn đắm chìm vào nó trong suốt quãng thời gian dài, chỉ vì bạn không thể đối diện với nỗi đau của chính mình.

Bạn vừa bị từ chối tình cảm và rơi vào trạng thái lạc lõng vì không biết đi đâu và làm gì trong tâm trạng như thế này, hãy vào quán net, gọi cho các chiến hữu của mình và chơi game thật hăng say bằng cảm xúc của lần đầu tiên bạn nhìn thấy nó. Nhưng sau đó, hãy đứng dậy, tắt máy và tiếp tục cuộc sống thường ngày, bằng một tâm trạng lạc quan hơn và bỏ lại sau hết những chuyện đã qua. Bởi suy cho cùng, con người ta vẫn có thể sống mà không có tình yêu, nhưng sẽ chẳng thể sống tốt nếu thiếu đi niềm tin vào chính bản thân mình.

Trong cuộc sống chúng ta, ai cũng phải có lúc vấp ngã cả kể cả trong truyện tình cảm. Sau tất cả những khó khăn này bạn mới có thể tìm được một tấm chân tình cho mình. Vậy bạn đã bao giờ thất tình chưa? Và bạn đi đâu và làm gì vào lúc đó? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé.