Trung Quốc: Cậu bé vứt bài tập vào đám cháy để 'lươn lẹo' nhưng lại được lính cứu hỏa lấy ra nguyên vẹn

Câu chuyện dở khóc dở cười này đang thu hút được sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc, ai cũng đồng cảm với cậu bé này. 

Câu chuyện dở khóc dở cười này đang thu hút được sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc, ai cũng đồng cảm với cậu bé.  

TIN LIÊN QUAN

Mới đây, một vài ngôi nhà trong khu dân cư ở Chương Hà, Hà Nam, Trung Quốc đã không may bốc cháy dữ dội.

Đội ngũ cứu hỏa đã có mặt kịp thời sau đó để dập tắt đám cháy. Trước đó nhiều người đã kịp chạy thoát khỏi đám cháy, họ vẫn kịp mang theo một số đồ đạc có giá trị như tiền hay trang sức,…

Tuy nhiên, một cậu nhóc khôn lỏi thì không, trái với việc mọi người cố gắng ôm càng nhiều đồ ra ngoài càng tốt, cậu nhóc này lại tranh thủ lúc đám cháy dữ dội nhất đã ném balo chứa đầy sách vở và bài tập hè của mình vào đó.

Chiếc balo mà cậu bé vứt vào đám cháy được mang ra nguyên vẹn

Lý do thì đọc đến đây chắc ai cũng biết, đương nhiên là để cậu nhóc này có thể “lươn lẹo” với giáo viên về đống bài tập khổng lồ đã cháy thành tro của mình, khi kỳ nghỉ kết thúc.

Nhưng, đời không như mơ. Lính cứu hỏa đã có mặt rất nhanh sau đó để dập tắt đám cháy. Một anh lính cứu hỏa vô tình nhìn thấy chiếc balo của cậu nhóc kia vẫn còn khá nguyên vẹn, chưa bị cháy quá nặng nên đã cầm nó theo và trao trả lại tận tay cho cậu nhóc trước sự chứng kiến của bố mẹ.

Trả lời phỏng vấn, anh lính cứu hỏa tốt bụng nói:

“Hồi nhỏ tôi cũng luôn có ước mơ là giá như đống bài tập của mình mà đột nhiên bốc cháy hết thì tốt biết mấy, nhưng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Khi nhìn thấy chiếc cặp tôi đã đoán ngay ra được ý định của cậu nhóc kia rất giống mình ngày trước nên quyết định….không giúp một tay”. 

Anh lính cứu hỏa tốt bụng

Anh lính cứu hỏa tốt bụng còn không quên nhắc cậu nhóc phải học tập thật tốt.

Cư dân mạng dở khóc dở cười trước hành động của anh lính trên, họ bình luận:

“Không biết anh ấy có thấy cắn rứt lương tâm không”. 

“Mong sau này cậu nhóc sẽ báo đáp công ơn của các chú lính cứu hỏa”. 

“Lần sau nhớ vứt từng quyển một sẽ cháy nhanh hơn nhé nhóc”.