Trúng số độc đắc gần 100 tỷ, cô gái lật kèo 'đá' luôn chồng sắp cưới để nẫng trọn tiền thưởng

Cặp đôi có thói quen mua xổ số mỗi tuần và đã trúng số độc đắc. Tuy nhiên, khi đã trúng số cô gái đã quyết định chia tay chồng sắp cưới và không chia tiền thưởng cho anh.

TIN LIÊN QUAN

Krik Stevens là một chàng trai 37 tuổi đã đính hôn với bạn gái là Laura Hoyle 39 tuổi, cả hai đều đến từ Notts (Anh). Tháng 3 năm 2021 cặp đôi đã trúng giải độc đắc trị giá lên tới hơn 3,6 triệu bảng (tương đương 98 tỷ đồng) của Xổ sổ Quốc gia trong kỳ quay thưởng Set For Life. Đối với giải thưởng này, mỗi tháng họ sẽ nhận được 10 nghìn bảng Anh trong vòng 30 năm. Cả 2 đã rất vui mừng khi biết đây chính là bước ngoặt đổi đời của họ, một bước lên tiên. Niềm vui chưa được bao lâu thì cả hai đã nảy sinh nhiều vấn đề đối với giải thưởng này.

Cặp đôi vui vẻ ăn mừng trong lễ nhận giải độc đắc của mình

Chàng trai cho biết trước đây cả hai đều đã từng ly hôn, khi gặp nhau họ quyết định sẽ tái hôn không chút lăn tăn. Krik cũng đã mua nhẫn để chuẩn bị cầu hôn bạn gái. Tuy nhiên, sau khi đoạt giải thưởng này, anh nhận thấy bạn gái mình có nhiều thay đổi : “Tôi cảm thấy Laura không muốn kết hôn nữa và số tiền trúng giải kia là một phần của vấn đề”, Krik chia sẻ.

Khi quen Krik, Laura đã bán ngôi nhà của mình ở Wolverhampton và chuyển tới nhà của Krik tại Hucknall, Notts để chung sống. Chàng trai cho biết khi đến ở bạn gái của có hỏi anh về việc trả tiền thuê nhà nhưng anh từ chối vì vậy cô quyết định sẽ dùng tiền đó mua xổ số cho cả hai. Laura dành ra 25 bảng mỗi tuần để mua xổ số với hy vọng sẽ trúng giải. Krik thì không nghĩ rằng họ có thể trúng vì đó là trò may rủi, anh chỉ muốn ở gần bạn gái mình. Sau những chuỗi ngày miệt mài mua xổ số, cặp đôi đã may mắn trúng giải độc đắc và tấm séc mà đơn vị xổ số có ghi tên người trúng thưởng là tên cả hai.
Sau khi miệt mài mua xổ số mỗi tuần cả hai đã trúng giải độc đắc

Niềm vui chưa được bao lâu thì cả hai xảy ra những vấn đề mà số tiền trúng giải là một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn. Krik cho biết : “ Sau khi trúng giải, Laura ngay lập tức nghỉ việc và mua một chiếc xe hơi Porsche Cayenne. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ chia sẻ số tiền đó cùng nhau. Laura trả cho tôi 1000 bảng mỗi tháng từ số tiền thắng cược và cô ấy khuyến khích tôi theo đuổi bằng thạc sĩ về kỹ thuật cơ khí. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy song Laura nói rằng sẽ trả hết khoản vay sinh viên cho tôi”. Ngoài ra, họ cùng mua một căn nhà trị giá 500 nghìn bảng Anh tuy nhiên hiện tại sau khi đã sửa sang xong chỉ có mình Laura dọn sang nhà mới để ở.

Krik cho biết sau khi đi đám cưới một người bạn vào tháng 6/2022 Laura đã nói rằng không muốn ở bên anh nữa và Krik cũng đã cố hàn gắn nhưng bạn gái không quan tâm. Chàng trai cho biết trước đó Laura từng rất vui vẻ nói với Krik về cuộc sống sau này khi chiến thắng giải độc đắc, cả hai sẽ vô cùng hạnh phúc khi ở bên nhau vậy mà giờ đây khi trúng giải rồi cô gái lại bỏ lại tất cả để lại bạn trai đang quay cuồng khi bị cô bỏ lại, thậm chí chú chó cả hai cùng nuôi Laura cũng đòi mang đi.

Laura muốn mang theo cả chú chó cả hai cùng nuôi theo mình

Khi bạn trai hỏi về vấn đề tiền trúng giải, cô gái đã thẳng thắn đáp : “Nó không phải là của chúng ta, nó là của tôi”. Về việc cô đưa cho bạn trai 1000 bảng 1 tháng trước đó cô nói rằng đó xem như tiền thuê nhà và sau khi rời đi cô cũng không cả chia thêm khoản đó cho bạn trai mình khiến anh cảm thấy vô cùng rối bời. Dù tên cả hai được ghi trên tấm bảng trúng thưởng nhưng họ chưa đăng ký kết hôn nên Krik cũng không thể đệ đơn đòi chia. Đơn vị xổ số cũng chỉ chi tiền thắng về cho cá nhân đứng tên đăng ký là Laura nên anh không biết cách giải quyết vấn đề này như thế nào. “Tôi chỉ muốn 10% số tiền. Nếu cô ấy tiếp tục trả cho tôi 1 nghìn bảng mỗi tháng, tôi sẽ vui vẻ mà bỏ qua. Cô ấy thậm chí không thể nhận thấy được điều đó”, Kirk buồn bã nói. Hiện tại, mối quan hệ của cả hai đã không còn cứu vãn và cô gái rất dứt khoát chia tay bạn trai mình.