Trung Quốc: cô gái bất lực nhìn 1 tỷ tiền tiết kiệm cháy thành than

Bất lực nhìn những cục tiền khổng lồ của mình cháy thành than, cô gái ở Trung Quốc khóc không thành tiếng.

TIN LIÊN QUAN

Tiết kiệm được tiền đối với những người có mức thu nhập trung bình là rất khó, nhưng tiết kiệm được rồi thì làm sao để giữ chúng cũng khó không kém.

“Giữ” ở đây đúng là “giữ” chúng an toàn theo đúng nghĩa đen.

Câu chuyện về trường hợp xui xẻo của cô gái họ Chu, sống ở Sung Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc dưới đây sẽ khiến người đọc phải cẩn thận hơn trong việc cất tiền ở nhà.

Cụ thể, cách đây 2 tháng, ngôi nhà của 2 mẹ con cô Chu vô tình bốc cháy dữ đội. Phải mất một thời gian dài mới dập được lửa, nhưng cả ngôi nhà đã biến thành tro, cùng với đó là số tiền mặt khoảng 300.000 Nhân dân tệ (hơn 1 tỷ VND) mà cô Chu tiết kiệm được.

Số tiền 300.000 Nhân dân tệ bị cháy thành than của cô Chu.

Cô không gửi chúng vào ngân hàng mà quyết định giấu tiền mặt ở nhà cho yên tâm. Giờ thì đúng là cô có thể yên tâm khi mà không ai lấy được tiền của cô nữa.

Ngay khi biết tiền của mình đang được đốt cho các cụ trên trời, cô Chu tức tốc phi thẳng từ chỗ làm về nhà nhưng cũng chẳng làm được gì. Toàn bộ số tiền cô tiết kiệm được trong 5 năm qua đều đã cháy thành những cục than đen thui.

Cô Chu cho biết, để có được số tiền tiết kiệm đó, cô đã phải làm nhiều công việc khác nhau. Mỗi tháng cô đều gửi cho mẹ phân nửa số tiền kiếm được.

“Tôi muốn mua một căn nhà, đó là là lý do tôi phải tiết kiệm tiền suốt 5 năm qua. Tôi đưa tiền cho mẹ cất trong chiếc hòm này”. Cô Chu kể lại.

Sau khi sự việc được lan truyền, rất nhiều cư dan mạng đã đề xuất ý kiến ra ngân hàng đổi tiền. Cô Chu đọc được và tìm hiểu, hóa ra đúng là những đồng Nhân dân tệ bị hỏng có thể mang ra ngân hàng để đổi lại tiền mới được.

Cô gái đã đem tiền đến ngân hàng với hy vọng đổi lại được phần nào số tiền đã cháy.

“Tôi hoàn toàn bất lực khi thấy tiền bị cháy hết, nhưng một số người đã mách cho tôi là có thể ra ngân hàng đổi tiền mới lại được”. Cô Chu nói.

Sau khi nhờ sự trợ giúp của ngân hàng, 4 nhân viên đã được phân công ngồi phân tách từng tờ tiền còn sót lại trong những cục than kia.

Sau khoảng gần 5 tiếng mày mò, họ đếm được 147.550 Nhân dân tệ (hơn 500 triệu VND) đủ yêu cầu có thể đổi tiền mới.

Nhân viên ngân hàng đã vô cùng vất vả để kiểm kê toàn bộ số tiền.

Và thế là dưới sự giúp đỡ của ngân hàng cùng hàng loạt thủ tục giấy tờ phức tạp, cô Chu đã có thể nhận về 147.550 Nhân dân tệ tiền mặt, tức khoảng một nửa số tiền bị cháy.

“Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp nghiêm trọng như thế này”. Một nhân viên ngân hàng cho biết.

Rất may, cuối cùng cô gái cũng không đến mức mất trắng sau vụ hỏa hoạn.

Hy vọng sau sự việc này, cô Chu sẽ có được bài học về việc cho rằng giấu tiền khư khư trong nhà là an toàn và cân nhắc các biện pháp như mở sổ tiết kiệm.