Faker khóc khi nói về những đồng đội cũ, nước mắt lăn trên khuôn mặt tuyển thủ vĩ đại nhất làng LMHT

Phỏng vấn nhanh tuyển thủ vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại sau khi SKT T1 trở thành nhà vô địch sau khi chiến thắng thuyết phục Griffin, Faker khiến cả hội trường như thắt lại khi anh khóc nói về những đồng đội cũ.

khoảnh khắc xúc động của Faker khi được hỏi về những đồng đội cũ

Chia sẻ với Faker, những fan hâm mộ trung thành nhất của anh đã nêu ý kiến cá nhân đầy xúc cảm:

1. Chắc chắn fan SKT nào cũng biết Faker gắn bó với đồng đội ra sao thông qua xem stream và những video hậu trường. Với Faker, các thành viên SKT là gia đình, kể cả khi Faker không phải là người giỏi thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Faker và Blank bên nhau như anh em ruột thịt, hồi Blank mới debut, Faker là người luôn duo với Blank. Faker, Bang, Wolf là bộ ba bên nhau quá nhiều năm rồi. Cũng dễ dàng thấy Easyhoon và Faker cực kỳ thân thiết. Rồi khi Huni tới mang luồng gió hài hước cuốn lấy SKT. Faker đương nhiên hạnh phúc với những đồng đội hiện tại nhưng cậu ấy thực sự nhớ những người đồng đội cũ. Cái khoảnh khắc Faker ngân ngấn nước mắt ấy, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy mở lòng đến vậy. 
ㄴ Faker và Blank từng là bạn cùng phòng. Họ thực sự thân thiết. Còn Wolf vẫn nhắc về SKT khi xem trận SKT-KZ là “nhìn SKT của tôi kìa”, “nhìn Faker của tôi kìa”... Thực sự khoảnh khắc này đau lòng quá…

2. Anh em ạ, đây là lần đầu tiên Faker khóc sau một chiến thắng. Và đó là những giọt nước mắt luyến tiếc khi nhớ về thất bại của năm trước. Giờ đây khi thực sự có lại thành công, cậu ấy mới khóc. Cậu chàng này là tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại bởi cậu chưa bao giờ ngừng viết nên những chiến thắng mới.

3. Tôi chẳng muốn sướt mướt hóa chiến thắng này đâu, nhưng sao nước mắt cứ lăn dài…

4. Faker: Tôi muốn được đối đầu với Doublelift ở MSI.
Khi Đấng gọi tên, tức là chúng ta sẽ có một chức vô địch LCS cho Team Liquid

5. Faker đã, đang và sẽ mãi là tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Cậu ấy luôn luôn nỗ lực hết sức mình, ngay cả trong những khoảnh khắc tâm lý yếu đuối nhất khi không thể gồng gánh đội tuyển của mình. Cậu ấy mắc nhiều sai lầm và chúng ta đùa giỡn với điều đó, sau tất cả, Faker chỉ là một con người bình thường. Tôi mừng khi thấy cậu ấy được ở bên bởi những người đồng đội thật sự tuyệt vời.

đây có lẽ là khoảnh khắc khiến trái tim những fan hâm mộ như bóp nghẹt

6. Tôi nghĩ điều khiến Faker trở thành tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại chính là cảm xúc cậu ấy mang tới cho những người theo dõi mình. Thực sự tôi méo quan tâm SKT hay là bất kì đội Hàn nào đâu, tôi chỉ quan tâm Faker thôi. Thật mừng được thấy Quỷ vương đã trở lại 
ㄴ Là bởi Faker rất ít khi thể hiện cảm xúc khi thi đấu, nên mỗi lần cậu ấy thể hiện ra đều là những cú hit đập mạnh vào trái tim mỗi người

7. Riot mừng vị họ có người đại diện cho game của mình là Faker.

8. Tôi cũng khóc rồi. Định mệnh

9. Đó là lí chẳng ai có thể ghét nổi con người này

10. Giờ phút này, cậu ấy tự trách bản thân vì những gì không làm được cùng đồng đội năm ngoái. Chết tiệt, cậu nhóc này…

(Dịch bởi LoL Netizen Vtrans)