Toang: Lộ bằng chứng Bo nhận tiền từ hoạt động cá độ, sự nghiệp coi như đã tận

Tân binh của FPX - Bo, gần như sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất cho tội danh bán độ.

Vụ việc điều tra bán độ của FPX.Bo tiếp tục có những diễn biến mới, khi PDD - Cựu quản lý của tổ chức eStar, vừa qua đã lên stream tiết lộ thông tin chi tiết về hành vi bán độ của Bo và các thành viên thuộc tuyển trẻ eStar Young.

PDD xác nhận việc Bo bán độ là bởi phải chịu đựng sức ép và sự đe dọa từ phía Quản lý của ES.Y, nhưng cũng khẳng định tuyển thủ của FPX sẽ không có cơ hội được khoan hồng vì một lý do. Cụ thể vụ việc như sau:

Toang: Lộ bằng chứng Bo nhận tiền từ hoạt động cá độ, sự nghiệp coi như đã tận - Ảnh 1.

A Mao - Quản lý của eStar Young chính là người đã ép Rat và Bo tham gia vào trận đấu gian lận, khi uy hiếp rằng: "Cả đội đã đồng ý rồi, ngày mai phải thua, đứa nào không đánh thì xác định sau này chỉ có dự bị". Bo và Rat sau đó đã buộc phải chấp nhận tham gia trận đấu. Tuy nhiên, khi đến ngày thi đấu, Rat giả vờ cáo ốm để không tham gia, nên chỉ có Bo và Laofei tham gia "bán độ".

Trước khi trận đấu diễn ra, Bo đã tiết lộ chuyện ES.Y bán độ với một thành viên khác trong tổ chức là Spunk. Người này sau đó đã tìm đến một đường dây nhà cái để đặt vào cửa ES.Y thua và thắng cược lớn. Spunk sau đó đã chuyển khoản cho Bo một chút "hoa hồng".

Toang: Lộ bằng chứng Bo nhận tiền từ hoạt động cá độ, sự nghiệp coi như đã tận - Ảnh 2.

Bo bị ép bán độ nhưng vẫn nhận tiền từ hoạt động cá cược

Sau này, lịch sử chuyển khoản giữa Spunk và Bo đã bị một số nhà cái nắm được và dùng để uy hiếp Bo bán độ. Đến khi Bo chuyển tới FPX, Spunk lại tiếp tục yêu cầu Bo gian lận bằng cách cố tình thua game hoặc bỏ 1 Rồng (bỏ 1 Rồng với giá 10 - 15 vạn tệ, tương đương khoảng 350 - 525 triệu VNĐ).

Bo liên tục từ chối, và Spunk đã đưa lịch sử giao dịch cũ như đã nêu trên, ra để đe dọa. Điều này khiến Bo đi đến quyết định tự thú với ban lãnh đạo FPX, và sau đó đội tuyển này đã trình báo vụ việc lên Riot Trung Quốc, như chúng ta đã biết.

Toang: Lộ bằng chứng Bo nhận tiền từ hoạt động cá độ, sự nghiệp coi như đã tận - Ảnh 3.

Đoạn tin nhắn giữa Bo và Spunk được PDD tiết lộ trên stream, ở dòng tin nhắn cuối cùng, sau khi Bo liên tục từ chối bán độ 1 ván thua hoặc 1 con Rồng, Spunk đã nói rằng: "Tôi chỉ muốn cho cậu biết, tôi vẫn giữ nội dung nói chuyện và lịch sử chuyển khoản trước đây".

Hiện tại, theo PDD chia sẻ, thì các bên điều tra đã nắm được thông tin về lịch sử chuyển khoản giữa Bo và Spunk, đây được coi là "hoạt động giao dịch tiền cá độ", và cũng là nguyên nhân chính cho những án phạt nặng nề mà Bo gần như sẽ phải đối mặt trong tương lai gần.

Việc Bo tự động trình báo, cũng như tiết lộ nguyên nhân về việc "bị ép buộc" tham gia cá độ là tình tiết có thể "thông cảm", nhưng một khi đã tham gia bán độ và còn nhận tiền cá độ thì không còn gì có thể bào chữa được nữa.

Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, án phạt nặng nhất mà Bo có thể nhận sẽ là cấm mọi hoạt động liên quan đến LMHT (thi đấu, stream, quảng cáo...) trong 3 năm. Sự nghiệp mới chớm nở của tuyển thủ tài năng này xem như đã sớm chấm dứt chỉ vì những sai lầm tai hại trong qua khứ.