Màn hóa thân "siêu bốc lửa" của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe

Hãy cùng xem qua bộ cosplay tuyệt đẹp của Nero Claudius trong trang phục dịu dàng có thừa mà sexy lại không hề thiếu dưới đây.

Fate/Grand Order rất phổ biến ở Nhật Bản và tại nhiều quốc gia châu Á khác. Tựa game này ban đầu được phát hành tại Nhật Bản vào năm 2015 trước khi tung ra một phiên bản global vào năm 2017. Fate/Grand Order là một sản phẩm MMORPG, phát hành miễn phí được phát triển bởi Delightworks với Engine Unity và được phát hành bởi Aniplex.

Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 1.

Trò chơi dựa trên nhượng quyền Fate/Stay Night của Type Moon. Ban đầu, Fate/Grand Order chỉ được phát hành tại Nhật Bản trên nền tảng Android và sau đó nửa tháng, một phiên bản iOS mới được tung ra vào 12/8/2015. Gần hai năm sau, vào 25/6/2017, phiên bản Global được phát hành trên cả hai kho ứng dụng App Store và Google Play tại Mỹ và Canada.

Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 2.

Fate/Grand Order tập trung vào lối chơi nhập vai theo lượt trong đó người chơi, người đảm nhận vai trò "Master", triệu tập và ra lệnh cho những nhân vật khác được gọi là "Servants" để đánh bại kẻ thủ. Fate/Grand Order thu về 982 triệu đô la trong năm 2017, khiến nó trở thành trò chơi di động có doanh thu cao thứ 6 trong năm. 

Năm 2018, Fate/Grand Order thu về 1,2 tỷ đô la , trở thành trò chơi miễn phí có doanh thu cao thứ bảy trong năm. Tính đến ngày 13 tháng 3 năm 2019, trò chơi đã thu về hơn 3 tỷ đô la trên toàn thế giới. Tổng doanh thu vượt 4 tỷ đô vào cuối năm 2019.

Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 3.

Trở lại với tiêu đề bài viết thì trong lịch sử La Mã, Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus hay còn được biết với tên gọi bạo chúa Nero, là vị Hoàng đế thứ năm và cũng là cuối cùng của triều đại Julius-Claudius, trị vì từ năm 54 tới 68 sau Công nguyên. Từng được mô tả là không có bao nhiêu tài cán nhưng hắn lại gặp may khi sinh ra trong dòng họ Caesar, đồng thời có một người chú cực kỳ giỏi giang là Claudius Caesar, tức Caesar Đại đế. Tay này được chú của mình nhận làm con nuôi, sau cái chết của Caesar do bị đám nguyên lão ám sát, hắn được thừa kế ngai vàng và lên ngôi với hiệu Nero Claudius, ngày 13 tháng 10 năm 54.

Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 4.

Vào năm 64, phần lớn Rome bị phá hủy trong cuộc Đại hỏa hoạn thành Roma. Nhiều người dân tin rằng bạo chúa Nero là người gây ra trận hỏa hoạn đó với mục đích tạo ra chỗ trống để xây cung điện hoành tráng Domus Aurea. Vào năm 68, với cuộc nổi loạn của Vindex ở Gaul và sự tự xưng vương của Galba tại Hispania đã khiến đế chế này sụp đổ. Khi nhận được tin giả là Nero bị coi như là kẻ thù của nhân dân và sẽ bị xử tử công khai, vị hoàng đế này đã tự tử vào ngày 9 tháng 6 năm 68. Cái chết của Nero đã chấm dứt triều đại Julio-Claudian và gây nên nội chiến trong một thời gian ngắn. Dù sau này có không ít tài liệu lịch sử (không đủ độ tin cậy) cho rằng Nero không xấu như người ta vẫn nghĩ thế nhưng cái tên của hoàng đế này vẫn thường bị gắn liền với sự xa xỉ trụy lạc và cách trị quốc kiểu bạo quân.

Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 5.

Trong thương hiệu Fate nói chung và dòng game Fate/Grand Order nói riêng, Nero Claudius (Caster) lại là một nữ servant thuộc class Saber có thể được chọn bởi Hakuno Kishisami ở Moon Cell Holy Grail War trong Fate/Extra và Fate/Extra CCC. Cô thường được gọi là Saber Đỏ (Aka Seiba) để phân biệt với các Saber được triệu hồi khác. Hãy cùng xem qua bộ cosplay tuyệt đẹp của Nero Claudius trong trang phục dịu dàng có thừa mà sexy lại không hề thiếu dưới đây.

Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 6.
Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 7.
Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 8.
Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 9.
Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 10.
Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 11.
Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 12.
Màn hóa thân siêu bốc lửa của Nero trong Fate/Grand Order, chiếc váy cúp ngực quả là... khoe đúng chỗ cần khoe - Ảnh 13.