3 nỗi phiền não gói gọn trong 12 chữ chị em công sở cần giải quyết trong năm Canh Tý để có hạnh phúc trọn vẹn

1. Buông không đành

Bạn có thể than vãn về hàng tỷ thứ trên đời, nhưng tựu trung lại, mọi nỗi khổ chỉ gói gọn trong 12 chữ này mà thôi!

Một năm cũ đã qua đi, chắc hẳn không phải ai cũng có thể sẵn sàng bước sang năm mới với tâm thế phấn khởi. Những sự phiền muộn như sợi dây xích níu bản thân tụt lại trên hành trình vươn tới hạnh phúc.

12 chữ dưới đây cũng là điển hình cho nỗi khổ tâm của chị em nơi công sở. Hiểu được chúng sẽ là chìa khoá giúp bạn "phá gông" đi tìm chân lý cuộc đời mình.

Dũng cảm là khi dám chiến đấu với nghịch cảnh, nhưng dũng cảm nhất vẫn là người dám buông bỏ để được là chính mình. Nhiều khi vì sợ này sợ nọ mà chị em không dám buông bỏ.

Có thể công việc đó không đem lại cho bạn hạnh phúc, ví dụ như sếp tồi nhưng lương lại cao. Bạn cứ đắn đo rằng, nếu mình từ bỏ, liệu có thể còn một bến đỗ nào phù hợp hơn không. Đó còn là một công việc không đúng với chuyên môn của bạn, nhưng bạn chẳng nỡ rời xa vì hai chữ "ổn định". 

Nỗi dằn vặt sẽ tích tụ ngày qua ngày và dần dần lớn lên như một áp lực vô hình đè nén chính con người bạn. Đừng nghĩ buông bỏ là hèn nhát, thất bại. Rất có thể, buông bỏ là để lùi một bước nhưng tương lai bạn sẽ tiến ba bước.

Chúng ta đều cần một khoảng thời gian tĩnh tâm, suy nghĩ điều mình thực sự cần là gì, để rồi đấu tranh vì những lý tưởng tiếp theo. Hãy thật dũng cảm và đừng sợ hãi.

2. Nghĩ không thông

Chốn công sở là một nơi đầy rẫy những thị phi, đòi hỏi các chị em cần giữ cho mình cái đầu lạnh để xử lý mọi vấn đề. Chỉ cần một phút giây nóng vội, mất bình tĩnh và thiếu kiểm soát, bạn đã có thể mất điểm rất lớn trong mắt sếp cũng như các đồng nghiệp. 

Chẳng hạn như bạn chỉ nghe lời đồn từ một phía mà đã suy xét vấn đề, hay luôn tiêu cực nghĩ người khác sẽ hại mình, đó đều là biểu hiện của nghĩ không thông. Đứng trước một nghi vấn, hãy lắng nghe, tự mình phán đoán dựa trên một số câu hỏi: Vì sao lại như thế này, như thế kia? Động cơ là gì? Mình nên làm gì để dĩ hoà vi quý, tốt cho tất cả?... 

3. Nhìn không thấu

Cha ông ta xưa nay đã có câu "Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người". Ở chốn công sở, có thể bạn cho rằng một ai đó đối xử rất tốt với mình, họ chính là bạn tri kỷ của mình. Nhưng đừng vội mừng bởi có thể một ngày nào đó, chính những người ấy sẽ quay lưng. 

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta luôn phải tỏ ra đề phòng với tất cả. Điều quan trọng là bạn hãy giữ cho mình một tâm thế tỉnh táo vì mọi người trong công ty đều đang cố gắng để lợi ích của mình đạt được là nhiều nhất. Nếu động chạm đến quyền lợi của nhau ắt sẽ sinh ra mâu thuẫn. Đừng quá trông chờ vào tình cảm của đồng nghiệp để rồi thất vọng trong đau đớn. 

4. Quên không được

Có 3 thứ mà chị em công sở cần quên đi: Tuổi tác, quá khứ và ân oán. Tuổi tác là chiếc kéo sẽ cắt đi đôi cánh để bạn vươn tới những ước mơ, quá khứ lại là sợi dây níu bạn lại trong những gì đã qua, ân oán là những gánh nặng cản trở việc bạn trở nên tốt đẹp trong mắt tất cả mọi người xung quanh. 

Con người ai cũng ích kỷ cả thôi, việc quên đi đôi khi lại rất khó khăn. Ví dụ bạn tức sếp vì bị mắng, bạn tức đồng nghiệp vì bị chơi xấu, hãy để cảm xúc ấy tự nhiên nhưng chỉ nên diễn ra trong chốc lát.

Tới những lúc bạn ngồi nghĩ lại, hãy để dòng cảm xúc ấy trôi qua mình, không thù hằn cũng như oán trách. Luyện tập được điều đó, bạn đã có thể quên đi tất thảy những điều xấu, chỉ lưu giữ lại những điều tốt đẹp, như một lần sếp khen hay đồng nghiệp tán dương thành tích... 

Năm cũ đã trôi qua, hãy viết lại 12 chữ này vào trong một quyển sổ để rồi gấp chúng lại, coi như đó là bài học cho năm Canh Tý đã tới. Hy vọng bạn sẽ bỏ hết 4 chữ "không" để năm Canh Tý 2020 thật nhiều niềm hạnh phúc, hoài bão và sống hết mình vì công việc.

Theo Helino.vn


* Nội dung liên quan: