Bái phục trước những tuyệt chiêu nấu ăn kỳ dị tại ký túc xá, đập tan mọi chuẩn mực thông thường

Để đối phó với quy định ngặt nghèo của ký túc, sinh viên buộc phải vận dụng hết trí thông minh và khả năng tưởng tượng “hiếm có khó ngờ” nhằm nghĩ ra những chiêu nấu ăn độc đáo có 1-0-2.

“Tôi làm bếp trưởng 20 năm. Tôi thấy những bức ảnh về cách sinh viên đại học nấu ăn trong ký túc xá trên mạng. Tôi thật sự suy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm”… là bình luận của một cư dân mạng khiến nhiều người cười bò.

Khi là sinh viên, điều kiện nhà bếp eo hẹp trong căn phòng trọ nhỏ, đôi khi ký túc xá còn cấm nấu ăn thì việc “cái khó ló cái khôn” được dịp phát huy. Những sáng tạo trong việc sử dụng nồi cơm điện cùng những đồ gia dụng khác để chế biến ra món ăn ngon của sinh viên khiến nhiều người phải “há hốc miệng” ngưỡng mộ.

Ai bảo dưa hấu chỉ để ăn, nó còn có thể làm nồi đấy nhé!


Dùng “năng lượng mặt trời” để rang cơm hay phơi thịt dưới nắng bằng gôn bóng rổ khiến nhiều người phì cười.


Vừa sưởi vừa nướng tôm cho được một công đôi việc nhỉ?


Xào thịt không cần đến bếp.


Bình thường cục sạc laptop cũng nóng lắm chứ, tiện thể ủ bánh mì luôn cho đỡ nguội.


Nồi cơm điện chính là “báu vật vạn năng” có thể xử lý mọi món ăn từ nấu cơm, luộc rau đến hấp thịt, kho cá…


Làm bữa lẩu sinh nhật thằng bạn, đơn giản chỉ cần nồi cơm điện là xong hết.


Thiếu nồi thì phải làm sao, thì dùng tạm bàn là chứ sao, chỉ có điều dùng xong không dám là quần áo.


Phòng nào không có cả nồi cơm, bàn là… thì dùng luôn cái cây nước nóng lạnh để luộc rau ăn cho qua ngày tháng sinh viên.