Bị bùng hàng, chú tài xế ngồi liên lạc cho khách cả tiếng dưới cái nắng 40 độ vẫn không được đành lầm lũi đi về

Giữa cái nắng như đổ lửa, hình ảnh chú giao hàng ngồi cả tiếng đồng hồ đợi khách khiến nhiều người không khỏi tức giận.

 

Câu chuyện "bùng" hàng đã chẳng còn xa lạ với cộng đồng mạng khi shipper liên tục đăng tải loại bài bóc phốt những vị khách "kém sang" khi đặt hàng nhưng lại mất tích. Mới đây nhất là chia sẻ của một bạn khi bàn về việc chú giao hàng ngồi liên lạc cả tiếng đồng hồ dưới cái nắng 40 độ C vẫn không nhận được phản hồi từ khách. 

'Thấy bảo 1 bạn nữ (nghe nói tên Lộc, không biết lấy tên giả hay thật) đặt bánh sinh nhật tại tiệm bánh Quận 4 và yêu cầu giao Quận 9.

Tiền bánh là 300 nghìn, chú đã ứng số tiền đó rồi chạy từ tiệm bánh đến quận 9 để giao, giữa trời nắng nóng gần 40 độ ở Sài Gòn.

Tuy nhiên, khi đến nơi gọi điện nhiều cuộc cho bạn đó nhưng không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Chú lấy số nhắn qua Zalo cũng không thấy gì. Ngồi đợi cả tiếng, chú tiếp tục gọi vẫn không được nên đành ôm cái bánh ra về, tội nghiệp.

Hãy ngưng lại những việc đang làm ngay đi các bạn. Mưu sinh khó khăn lắm, bỏ mồ hôi nước mắt đó', người đăng tải chia sẻ. 

Kèm theo đó là hình ảnh của chiếc bánh kem giá 300 nghìn đồng.


Hình ảnh chiếc bánh kem bị bùng hàng.

Theo như hình ảnh được chia sẻ, người chạy xe ôm công nghệ có vẻ đã có tuổi, ấy vậy mà phải đợi cả tiếng đồng hồ dưới nắng nóng để liên lạc với khách hàng. Cuối cùng, bất lực, chú đành mang chiếc bánh về mà chẳng biết xử lý ra sao.


Bác shipper có tuổi ngồi chờ đợi.

Ngoài sự phẫn nộ, bức xúc, dân mạng chẳng biết nói gì hơn trong trường hợp này. Hi vọng tất cả hãy có ý thức với những việc mình làm, trân trọng công sức lao động của người khác.

"Làm vậy thất đức lắm, nhất là mấy người đặt hàng cho sang mồm ấy. Mình cũng bán hàng mà có lần gặp khách thấy nhân viên note siêu nhiều phốt là mình cũng không muốn bán cho cái gì rồi. Lừa đảo người khác thì vui lắm hay sao?", Diệu Linh bình luận. 

"Bước ra đường buổi trưa mới biết cái khổ của thời tiết. Xong mới thấy cái khổ của mấy chú xe ôm. Trời thì nắng nóng, phơi nắng kiếm từng đồng, giá cước nói thật là rẻ bèo. Mình đi làm từ nhà qua công ty 3km k/m còn có 7k. Trả tiền đôi lúc tự thấy mà ngại. Tiếp thêm cho mấy chú được vài nghìn mấy chú cảm ơn rối rít. Người ta đáng thương đủ lắm rồi, bom như thế khác nào đạp chén cơm của người ta. Chạy cả ngày chưa chắc đã được 300k", Yến Lê chia sẻ. 

 

Chia tay nhưng vẫn bị bạn trai bám theo, cô nàng đành nhờ xe ôm công nghệ cắt đuôi như phim hành động trên phố