Bị crush "đá" khi tán suốt 5 tháng chỉ hỏi "Em ăn cơm chưa?", thanh niên dỗi ngược: "Em không hiểu tình cảm của anh à"

Ai cũng phải "nể" cô gái khi đã kiên trì rep tin nhắn hỏi "Em ăn cơm chưa" của chàng trai "thiếu muối" suốt 5 tháng. 


Bên cạnh tình cảm chân thật hay những chiêu trò "có cánh", các chàng trai khi muốn tán đổ cô gái mình thích cũng cần chút hoạt ngôn, khéo léo trong cách nói chuyện để người kia dần hiểu được tâm ý của mình. 

Nhưng có vẻ điều đó không áp dụng được với chàng trai dưới đây khi liên tục tán tỉnh crush suốt 5 tháng chỉ bằng câu hỏi lặp đi lặp lại "em ăn cơm chưa". 

Một anh chàng đã nhắn tin hỏi crush ăn cơm chưa suốt... 5 tháng! (Ảnh minh hoạ)

Theo như đoạn tin nhắn được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ, anh chàng có tên V.H quanh năm suốt tháng, dù sáng hay chiều thì anh chàng này vẫn giữa vững phong cách nói chuyện nhạt như nước ốc: Chỉ quan tâm xem cô gái kia đang làm gì, ăn cơm chưa, tại sao lại chưa ăn. Đến nỗi, cô gái kia than mệt, than ốm thì V.H vẫn chẳng hỏi thăm được lấy 1 câu mà chỉ phán rất tỉnh: "Em mệt thì đi ăn cơm đi!".

Câu chuyện chỉ xoay quanh việc "em đã ăn cơm chưa" , không còn gì để hỏi nữa hả anh?

Vì độ "nhạt" vô cùng, sau 5 tháng kiên trì chàng trai bị cô gái đá phũ phàng. Chẳng thể chấp nhận được sự thật V.H còn thẳng thắn hỏi lại cô gái: "Anh đã chat với em 5 tháng, lẽ nào em không hiểu tình cảm của anh". 

Đã bơ đi không trả lời nhưng vẫn phải cố chấp hỏi đến tận 4 lần

5 tháng qua anh có nói gì ngoài chuyện ăn đâu mà đòi em hiểu tình cảm?

Phía dưới phần bình luận, bên cạnh nhưng lời chê anh chàng kia "thiếu muối", "nhạt nhẽo" thì nhiều người còn dành lời khen cho sự kiên trì của cô gái.

Bạn K.C bình luận: "Gặp ai nhắn tin như này 5 ngày là mình block luôn chứ chắc không cố được 5 tháng như bạn nữ kia đâu".

Bạn M.N chia sẻ: "Khiếp khổ thân bạn nữ quá, ăn cũng không được yên suốt 5 tháng. Thôi ông ơi ông lướt dùm cái chứ đọc tin nhắn của ông là ăn không trôi rồi!".

Bạn L.M: "Thời nào rồi mà vẫn có người tán gái kiểu này nhỉ. Đừng dùng những từ như "thật thà", "ít nói", "kiệm lời" để biện hộ cho sự vô duyên và nhạt nhẽo của bản thân!". 


Mới đi Nhật được 6 ngày đã "cắm sừng", chàng trai còn sốc hơn khi người yêu gần 1 năm rưỡi "lật mặt như bánh tráng"