Bị nhốt trong phòng kín, Lan điên dại, chỉ ngồi gặm hoa quả qua ngày, đòi trả thù cả anh trai

Hóa ra mẹ và anh trai Lan nhốt cô trong phòng kín vì sợ cô gây chuyện.

Là một trong những nhân vật được yêu thích của “Quỳnh búp bê”, Lan “cave” khiến cho khán giả không khỏi cảm thương cho số phận bi đát đến cùng cực của cô. Trong những tập trước, Lan nhận một chuỗi những bi kịch mà không phải ai cũng có thể chịu được. Sau khi bị tai nạn ảnh hưởng đến đầu, Lan dường như vô cảm với cuộc sống, cô chỉ nhìn trân trân vào trần nhà không có lấy cảm xúc. Thứ duy nhất để bấu víu là chiếc điện thoại để gọi cho Quỳnh cũng bị mẹ và anh trai lấy mất. Điều này khiến Quỳnh về quê tìm Lan nhưng không hề có dấu vết nào và phải tạm gác chuyện tìm kiếm lại.

Trong preview tập 22 của phim, Lan xuất hiện với vẻ ngoài điên dại gặm nát mọi thứ, cô bị mẹ và anh trai nhốt trong phòng kín không cho ra ngoài.

Lan phát điên phát dại ngồi gặm đồ trong phòng kín

Hóa ra gia đình Lan chỉ nói dối, sợ chuyện Lan bị điên lan truyền, cả hai nhốt cô lại
 
Có thể quá thất vọng về gia đình mình, Lan không còn coi trọng gì nữa. Nhìn thấy anh trai cô nổi điên đòi giết

Lan thẳng tay định bóp cổ anh trai

Mặc dù điên dại nhưng những lời gào thét “Đồ khốn nạn” đầy tỉnh táo của cô vẫn khiến người xem phải xót xa

Trước đó Lan bị tai nạn phải nằm ở nhà. Quá tuyệt vọng vào số phận cô gần như vô cảm với mọi thứ

Thế nhưng người nhà vẫn chẳng mảy may thương xót cô. Có chiếc điện thoại để liên lạc với Quỳnh, cô cũng bị mẹ và anh trai lấy mất