Bị vạch mặt chuyện ngoại tình, gã trai "lật mặt" hóa kẻ "đào mỏ": Mang tiếng gái Hà Nội mà không tặng nổi cái áo 500k

Ban đầu anh chàng kia còn giải thích, sau đó lại quay ngay sang chửi bới bạn gái bằng những lời lẽ cay nghiệt khiến dân tình phẫn nộ thay.

Thời buổi hiện đại nên chuyện yêu đương cũng có phần nào cũng đơn giản hơn nhiều so với trước đây. Đặc biệt là các ứng dụng hẹn hò ngày càng mở rộng nên nhiều bạn trẻ ở mọi miền đất nước cũng có thể kết nối lại với nhau.

Thế nhưng cái gì thì cũng có hai mặt, yêu đương qua app hẹn hò cũng thế. Trên mạng xã hội không hiếm những câu chuyện bóc phốt nhau chỉ vì quen qua Tinder. 

Tai bay vạ gió: Bất ngờ bị gán mác Tuesday "giật chồng", cô gái bức xúc trình công an và mời luật sư để lấy lại danh dự

"Tin anh hay Tinder" thì qua câu chuyện nữa của một cô gái bị phản bội để nhiều người tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình hơn.

"Đầu năm nay em có yêu anh N. ngay từ khi quẹt phải nhau trên Tinder, tuy em không có niềm tin vào app này nhưng vẫn cho mình cơ hội.

Sau khi nói chuyện một tháng, em và anh ấy bắt đầu yêu nhau. Em đi cub, béo và xấu xí nên không dám yêu cầu gì nhiều.

Yêu nhau thắm thiết mặn mòi là thế, vậy mà khi dịch đến, cả tháng trời anh ấy tránh mặt em, tìm đủ lý do để không phải gặp, nào là anh sợ lây bệnh cho em, không muốn em phải đi xa.

Thế là hôm nào hai đứa cũng chỉ nhắn tin hoặc facetime, nhiều hôm 22 giờ gọi cho anh nhưng anh không nghe, anh bảo anh phải tăng ca để kiếm tiền lo cho em.

Thế nhưng mà cái thời dịch bệnh này có cơ quan nào tăng ca đến 22 giờ không? Thế làem đi đến cơ quan anh, nhưng bác bảo vệ bảo là mọi người về hết rồi.

Em lại xách xe từ Nhổn về Long Biên, em cũng chả hỏi anh hay là cần một lời giải thích. Em về nhà, sau khi cất xe và khóa cửa em đã lên phòng lập ngay một cái nick ảo và kết bạn với facebook phụ của anh.

Em thấy ang gắn thẻ chị T. chụp ảnh nắm tay nữa, thế là em biết mình bị lừa. Em có hỏi chị T. và anh, nhưng chị ấy bảo chị ấy tưởng em là em gái anh. Trong khi đó lúc đi liên hoan cùng cơ quan anh, chị ấy đã thấy anh nắm tay em.

Ôi chắc là em đã trách nhầm chị ấy. Em xin lỗi nhiều, nhưng mà em không nhịn được. Nhưng mà cũng phải để cho anh nổi tiếng chứ, sau này ra đường lại có người xin chụp ảnh với chữ ký thì sao".

Chia sẻ câu chuyện của mình trong sự buồn bã, cô gái còn kèm thêm những hình ảnh của người yêu mình thoải mái xuất hiện bên kẻ thứ 3 mà như thể anh ta chưa hề có liên quan đến bạn gái hiện tại.

Tưởng chừng như mọi chuyện được giấu kín, nhưng khi người yêu nhắc đến việc gặp anh ta cùng "kẻ thứ ba" thì anh ta giật mình thon thót. 

"Anh thực sự chỉ là vài phút yếu lòng thôi. Anh xin lỗi, anh sẽ chấm dứt với Thảo".

"Em đúng là trẻ con, em có hiểu anh áp lực thế nào không. Sao lúc nào cũng phải bắt lỗi nhau".

Dù đã biết điều đến mức không làm lớn chuyện nhưng cô gái nói không thể chấp nhận được chuyện bạn trai ở bên người con gái khác thì anh ta ngụy biện: "Em ơi đàn ông ai cũng như anh thôi. Em quá ngây thơ".

Vạch trần bạn trai nói dối chỉ với chi tiết siêu nhỏ, cô gái khiến dân mạng phục: Truyền nhân của tham tử Conan đây rồi!

Giải thích không được, anh chàng quay sang bới móc: "Con gái gì ăn như lợn, uống một lúc hai cốc trà đào. Anh đi làm vất vả, có phải hái ra tiền đâu em. Bé thử xem có ai tặng bạn trai giày fake không, sinh nhật tặng cái áo không nổi 500 nghìn".

Cô gài cũng đáp trả: "Đôi giày đấy cũng 1500 nghìn, cái áo cũng 314 nghìn, em cũng phải nhịn ăn nhịn mặc đấy ạ".
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh chàng kia không vin vào cái cớ nhà cô gái ở Hà Nội mà quá ki bo. Anh liệt kê những thứ cô gái mua ngày sinh nhật rồi chốt lại đó là số tiền quá ít.

Đọc đến đây thôi ai cũng nhận ra có vẻ anh chàng này là người chuyên "đào mỏ" chứ cũng chẳng phải người tử tế gì. 

Thế mới thấy, hẹn hò online hay tìm người yêu qua ứng dụng cũng rất may rủi. Vì vậy, cần phải xem xét kỹ để không rơi vào những tình huống khó xử.

Được bạn trai tặng "cặp sừng" qua app online, cô người yêu dân IT chẳng ngại trả đũa anh chàng bằng cái kết khét lẹt