Bộ tranh: Đến khi nào bạn mới hài lòng với những gì mình có?

Bộ tranh của Matthew Inman trở nên nổi tiếng khi lột tả hài hước suy nghĩ "thầm kín" của những người trong phòng tập gym.

Người béo thường tự ti với ngoại hình của mình. Khi chán ghét và mệt mỏi với những lời chê bai, họ nhìn vào người khác và mong ước thoát khỏi tình trạng thừa cân.

Anh chàng với cân nặng bình thường lại muốn trông thư sinh, thon thả khi liếc thấy người bạn tập bên cạnh. Những suy nghĩ như "cái bụng mình hơi bự, đám mỡ lủng lẳng này sẽ khiến mình xấu đi" cứ bám riết lấy đầu óc anh ta.

Anh chàng với thân hình không chút mỡ thừa lại luôn ao ước có được bắp tay cuồn cuộn và những múi cơ săn chắc. Đối với anh ta, thân hình "đô con" mới nam tính và hấp dẫn phụ nữ.

Thường thì thiếu gì người ta sẽ mong nấy. Anh chàng có được thân hình rắn chắc lại thầm ghen tị với những người hoạt ngôn, vui tính. Đối với anh ta thì sự thông minh mới thực sự là nét thu hút, khiến người khác phải nể trọng.

Những anh chàng dù có thông minh, hài hước đến đâu thì cũng cảm thấy vụng về và đôi chút thiếu tự tin khi đứng trước một cô gái. Trong đầu họ luôn vẽ ra những câu chuyện "nhiều muối", mong sao có thể gây ấn tượng với phái nữ. 

Đôi khi, những cô nàng với vòng một gợi cảm lại thấy mình quá đẫy đà, không đủ tự tin khi đứng trước một cô gái "mình dây" với làn da rám nắng khỏe mạnh.

Và cô nàng trông cá tính lại muốn mình có được vẻ ngoài nhu mì, nữ tính để được đối xử tốt, gặp được những chàng trai hiền lành, dễ mến.

Sau tất cả, người già cảm thấy bực bội với những cô cậu đến phòng gym chỉ để "soi" người khác. Đằng nào thì đến một ngày, tất cả bọn họ cũng sẽ trở nên già nua mà thôi. Hãy dừng việc so sánh mình với người khác.

(Theo Đào Phương - zing.vn)