Bức ảnh "Lạc quan giữa đám đông" khiến bao học sinh đồng cảm, suy nghĩ về sự cô lập trong lớp học

Một bức ảnh gợi lên bao suy nghĩ cho người xem với dòng caption rất hay là "Lạc quan giữa đám đông". Nhìn nó, bao học sinh cảm thấy đồng cảm và suy nghĩ về sự cô lập trong lớp học.

Trên diễn đàn quen thuộc dành cho học sinh, sinh viên gần đây chia sẻ một bức ảnh gợi lên bao suy nghĩ. Đó là bức ảnh về một buổi sinh hoạt trường giữa trời mưa, xung quanh bao nhóm bạn túm tụm chung ô che mưa, ở giữa bức ảnh có một học sinh bị bỏ lại một mình.

Dòng trạng thái "Lạc quan giữa đám đông" rất hay và hàm nghĩa. Câu nói này như ám chỉ sự mạnh mẽ đôi khi ẩn sâu trong một người nào đó bị cô lập giữa đám đông nhưng vẫn ung dung ngồi đó với tinh thần lạc quan. Cũng có thể hiểu câu nói này như một sự cổ vũ cho nhân vật trong ảnh, rằng tuy bị cô lập, một mình dưới mưa nhưng hãy cứ lạc quan ngước lên...

Bức ảnh đã nhận được hàng ngàn lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Bạn Lê Chí Hiếu đồng cảm: "Cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mưa là biển rộng". Bạn Triệu Vy cũng đồng cảm: "Tôi lạc quan giữa đám đông. Nhưng khi một mình thì lại không". Bạn Hường Trần ví von: "Hôm nay sao tôi cô đơn quá". Bạn Trânn Trânn thì nghi vấn: "Nhìn thấy đau lòng quá! Giống bị cô lập nhỉ?". Bạn Trần Ngọc cũng đặt câu hỏi: "Cái này là bị cô lập ư?"...

Không thể khẳng định bạn học sinh trong ảnh bị cô lập, có thể đó chỉ là bạn ấy muốn ngồi đó cho vui hoặc đang mải nghe điều gì đó... Dù vô tình hay hữu ý thì bức ảnh của bạn học sinh cũng khiến bao học sinh khác liên tưởng đến cảnh một học sinh bị cô lập trong lớp. Đây là một hiện tượng nhức nhối ở trường học mà đôi khi chúng ta vẫn bắt gặp.

Với những tình cảnh như trong bức ảnh mà gặp ở ngoài đời, sẽ rất cần ai đó chạy đến và đưa cho bạn mình chiếc ô, áo mưa hay bất kể thứ gì có thể che mưa. Hoặc có thể kéo tay bạn đứng dậy để tìm nơi trú mưa...

Với những ai đã từng bị cô lập và nhớ lại quãng thời gian đó qua bức ảnh này thì hãy chú ý đến caption. Hãy cứ lạc quan giữa đám đông, giữa sân trường hay ở bất cứ nơi đâu bởi lạc quan sẽ giúp những con đường phía trước trở nên nhẹ nhàng, êm ả hơn khi chúng ta bước đi./.