Cảm động vị bác sĩ vẫn lên đường chống dịch dù con sốt 40 độ: "Bố thương lắm nhưng chỉ biết để trong lòng"

Vội vàng để lại đôi dòng tâm sự gửi tới con trai còn đang ốm sốt để lên đường tiến về thành phố Đà Nẵng. Hành động đẹp của vị bác sĩ chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Trong “cuộc chiến” chống “giặc” COVID-19 bùng phát trở lại này, TP Đà Nẵng nói riêng và cả nước ta nói chung đang có nhiều diễn biến mới, phức tạp. Các y bác sĩ từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc đang đã nhanh chóng lên đường tiến về thành phố này để trợ giúp cho đội ngũ nhân viên y tế nơi đây trong việc chống dịch và điều trị Covid-19.

Tự giác khai báo y tế còn treo biển "xin thông cảm không lại gần" vì mới từ Đà Nẵng về, gia đình Vũng Tàu nhận cơn mưa lời khen

Được biết, đội ngũ các y bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bạch Mai từng chữa trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 cũng đã tới Đà Nẵng để chung tay phòng dịch.

Mới đây, câu chuyện của anh T.B.T thuộc đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Bạch Mai được đăng tải trên MXH khiến cư dân mạng không khỏi xúc động. Cụ thể, bài viết đã đăng tải những dòng tâm thư của người cha muốn nhắn gửi đến cho con mình khi nhận lệnh lên đường đường đi chống dịch dù con trai đang ốm sốt.

Được biết, ngày anh T nhận lệnh lên đường vào TP Đà Nẵng để tiến hành hỗ trợ công tác phòng dịch Covid-19 thì con trai đang sốt 40 độ C, nôn mửa và liên tục gọi bố. Nhưng vì mặt trận tuyến trong đang cần những người như anh giúp đỡ, anh đành bỏ lại con thơ vội vàng lên đường vào Đà Nẵng tham gia chống dịch. Câu chuyện khiến ai nấy đều không khỏi cảm động.

Quay clip "kỳ thị" người đến từ Đà Nẵng, nhóm gái xinh bị lên án mạnh mẽ: "Tưởng vui lắm à mà mang ra làm trò hề!"

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận từ phía cư dân mạng đã bày tỏ sự biết ơn cũng như tình cảm của mình gửi gắm đến các y bác sĩ đang ngày đêm bước về tuyến đầu chống dịch:

"Cảm ơn anh. Những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Chúc anh luôn mạnh khỏe để vững tâm chống dịch"
"Chúc các chiến sĩ áo trắng sớm đánh tan đại dịch"
"Con nhỏ mà không được ở cạnh con chăm sóc, vẫn miệt mài lên đường vì tổ quốc thân yêu, cảm ơn anh"
"Sau này con lớn sẽ tự hào về bố lắm- anh hùng của đất nước"
"Xúc động quá, cố lên con trai, cố lên anh".

Hiện tại, dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp. Mỗi cá nhân nên nâng cao ý thức của mình thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc khi ra đường. Hãy cùng nhau chung tay góp phần đầy lùi dịch bệnh ra khỏi đất nước thân yêu các bạn nhé!

Bị "ném đá" dữ dội vì "kỳ thị" Đà Nẵng, nhóm gái xinh cúi đầu xin lỗi: "Cái sai bắt nguồn từ sự ngu muội của bản thân"