Cảm phục nữ y tá không ăn uống và nhịn vệ sinh suốt 12 tiếng, quên cả sinh nhật mình để chống virus Corona

Những ngày gần đây, câu chuyện về sự hy sinh của các y bác sĩ trong việc phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán đem tới nhiều sự khâm phục và khen ngợi của cộng đồng.

"Cô ấy làm việc rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Tôi thấy cô ấy rất bận rộn mà không một lời phàn nàn. Khi tôi cùng chung ca trực của cô ấy, tôi chẳng thấy cô ấy ăn uống mấy, thậm chí không ăn uống gì cũng không đi vệ sinh suốt 12 tiếng làm việc.", bác sĩ Yang Ming - đồng nghiệp của nữ y tá Jin Li chia sẻ với báo chí.

Jin Li công tác tại khoa Sản - Bệnh viện Đại học Dương Châu (TP Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), là một trong những y tá tình nguyện vào khu vực cách ly chống dịch viêm hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây nên ở Vũ Hán. Câu chuyện về sự nỗ lực của cô được rất nhiều người quan tâm và khen ngợi.

Cũng giống như nhiều đồng nghiệp khác, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, mỗi ca trực của Jin Li kéo dài 12 tiếng/ngày để có thể đảm bảo được việc chăm sóc bệnh nhân nhiều nhất có thể khi số lượng người bệnh ngày một tăng. Mỗi ca trực chỉ có 1 bác sĩ, 1 y tá nên ngoài chăm sóc bệnh nhân, các y tá còn phải làm thêm nhiều đầu việc "vô danh" như tư vấn người bệnh, chuyển mẫu bệnh phẩm, chuẩn bị phòng CT, thí nghiệm hay thậm chí lau dọn phòng bệnh...

Vì quá bận rộn, Jin Li còn quên cả sinh nhật của chính mình. Biết con gái không thể đoàn tụ được với gia đình vào dịp Tết Nguyên đán, hôm 26/1 (mùng 2 Tết) cũng là sinh nhật của Jin Li, bố mẹ cô đã lái xe từ quê nhà An Huy đến Dương Châu để mừng sinh nhật con gái.

Ngày hôm đó, do ca trực của nữ y tá từ 7h đến 19h và bố mẹ cô lại đến sớm từ 16h nhưng không gọi điện để tránh làm phiền con gái nên cô chẳng hay biết bố mẹ đã đợi ở ngoài cổng bệnh viện từ rất lâu. Chính vì thế, sau khi bàn giao ca xong ca trực, thay đồ bảo hộ và bước ra cổng bệnh viện lúc hơn 20h, Jin Li đã bật khóc nức nở khi thấy bố mẹ.

Vì tình hình bệnh dịch diễn ra căng thẳng nên đối với đội ngũ y bác sĩ như Jin Li, việc cứu người ở thời điểm hiện tại là quan trọng nhất. Vậy nên họ phải hạn chế thay đồ ít lần nhất có thể, thậm chí tránh đi vệ sinh nhiều lần, ăn ít mà chủ yếu ăn đồ khô, uống ít nước để tiết kiệm thời gian, tập trung vào công việc cứu chữa người bệnh.

Một nữ y tá khác đã phải tạm rời xa con nhỏ 10 ngày liên tiếp để bước vào vùng cách ly. Y tá Li công tác tại Bệnh viện Nhân dân Hà Nam (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) ngay cả khi gặp lại con gái mình là Cheng Shiwen cũng không dám lại gần vì phòng ngừa virus Corona lây lan. Cô con gái 10 tuổi khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ từ xa, chỉ biết hét lên: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!".

Hôm 31/1, cô con gái đi cùng bố tới thăm mẹ và mang cho mẹ một cặp lồng bánh bao mới làm. Y tá Li cũng không cầm được nước mắt: "Mẹ cũng nhớ con nhiều, để mẹ ôm con gái nhé!". Hai mẹ con cùng giơ hai tay lên và giả làm động tác ôm khi đứng cách nhau rất xa. Bất kỳ ai xem được những hình ảnh này đều rơi nước mắt cảm thông trước tình cảm và hoàn cảnh của hai mẹ con.

Theo Cafebiz.vn


* Nội dung liên quan: