Chấm xong bài tập của học sinh, cô giáo tiểu học hoang mang đòi bán luôn bằng đại học

Cô giáo tiểu học này tuyệt vọng đến nỗi hết hỏi bán rồi lại đòi “hóa vàng” luôn tấm bằng đại học.

Người ta thường ví “trẻ em như một tờ giấy trắng”. Thế nhưng qua rồi cái thời thầy dạy là trò răm rắp nghe theo. Dạy học bây giờ là một nghề nguy hiểm đến dở khóc dở cười. Nhất là khi đến cả học sinh tiểu học cũng không ngây thơ như chúng ta tưởng.

Mới đây, một cô giáo tiểu học đã than trời than đất, đòi bán bằng được bằng đại học sau khi chấm bài cho các học sinh tinh nghịch của mình. Biết là học sinh tiểu học còn ngây ngô, đôi khi làm bài tập tiếng Việt sẽ sai chính tả nhiều. Nhưng sai đến độ khiến cô chóng mặt thế này thì có lẽ giáo viên nào cũng muốn “hóa vàng” cái bằng như cô giáo dưới đây mà thôi.


Chia sẻ gây sốt của cô giáo tiểu học trên MXH


“mẹ bé hơi điệu tí nên bé nhìn đâu cũng thấy son môi”_Cô giáo chia sẻ


Chấm xong bài tập của học sinh, cô giáo tiểu học hoang mang đòi bán luôn bằng đại học

Sau khi căng não chấm bài cho học trò, cô giáo tiểu học đáng thương này tức tốc nhắn tin cho một đơn vị hỗ trợ tài chính để…bán luôn tấm bằng. Tuy nhiên bằng sự phạm có vẻ có giá không được cao như cô nàng tưởng. Hóa ra, bằng đại học sư phạm chỉ đáng giá 150 nghìn đồng.



Tin nhắn của cô giáo gửi cho đơn vị hỗ trợ tài chính


…cho đến khi biết được giá.