Có sinh viên nào học ở Hà Nội mà không biết đến chợ Nhà Xanh - Khu chợ siêu rẻ, siêu to và cực xô bồ

Đặc sản "Lăm mươi K", "KMC"

Với giá cả phải chăng, mặt hàng phong phú từ quần áo giá rẻ đến đồ ăn vặt thơm ngon, chợ Nhà Xanh là điểm đến quen thuộc của những sinh viên học ở Hà Nội.

Không thể phủ nhận rằng, sinh viên đang là một trong những lực lượng đông đảo nhất sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn. Chính vì vậy, những khu chợ sinh viên cũng lần lượt ra đời và trở thành nét đặc trưng mà chỉ sinh viên mới có. Một trong những khu chợ nổi tiếng nhất ở thủ đô Hà Nội là chợ Nhà Xanh (thường gọi là chợ Xanh), nằm trên con đường Phan Văn Trường (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nơi không chỉ buôn bán nhiều mặt hàng giá rẻ mà còn sở hữu nhiều "đặc sản" không lẫn vào đâu.

Ai đã từng bước chân vào chợ Nhà Xanh thì hẳn không quên được những âm thanh "gây thương nhớ", được xem là nét đặc trưng của khu chợ nổi tiếng nhất quận Cầu Giấy này. Từ những chiếc loa be bé với câu mời chào "50K, chỉ 50K thôi các anh chị ơi" cứ vang liên hoàn từ đầu chợ đến cuối chợ. Từ cửa hàng quần áo đến quầy bán giày dép, nữ trang, đồ nam, hàng mũ nón hay cả những cửa hàng không có mặt hàng nào trị giá 50.000 đồng cũng sử dụng tiếng rao như một lời mời gọi khách hàng.

Cùng với những mặt hàng 50.000 đồng, những món đồ có giá trị cao hơn cũng cực kỳ phổ biến mà phần lớn đều được gắn mác "KMC" tức là "không mặc cả". Ở chợ Xanh, tình trạng nói thách, hét giá đã tồn tại nhiều năm nay và để giải quyết tình trạng này, những chủ cửa hàng bán đúng giá đã nghĩ ra cách để biển giá "KMC" nhằm thu hút những khách hàng còn hoang mang, không biết lựa chọn quầy hàng nào chuẩn giá.

Theo chia sẻ của một tiểu thương ở chợ Nhà Xanh, "Ở đây đa phần hàng đồ nam sẽ nói giá rất cao, mình vào xem thôi thì không sao chứ cầm vào hàng của người ta, trả giá là phải mua, nếu không mua thì kiểu gì cũng có chuyện, nên là cứ chỗ nào treo giá, để biển tử tế, không mặc cả thì mua chứ đừng vào mấy hàng không rõ ràng".

Thử đồ mà không mua sẽ phải nghe chửi và dọa dẫm

Nếu đã quen những câu chửi mỉa mai sắc lẹm của những gánh hàng bún, phở trên phố, thì đến với chợ Xanh, những câu chửi được buông ra thẳng thừng không ngần ngại, thậm chí vì những câu nói quá mạnh mẽ mà nhiều sinh viên không bao giờ dám bước chân vào khu chợ này lần 2. Trước những câu mời "vào xem hàng em ơi" hay những cái kéo tay mạnh dạn của những nhân viên bán hàng, nếu không niềm nở đáp lại hoặc vẫy tay ra hiệu "không mua" mà cứ thể bỏ đi thì chắc chắn bạn sẽ nhận được một câu chửi cực kỳ to và dõng dạc.

Ở trọ gần khu vực chợ Xanh, bạn Nguyễn T.M (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) kể: "Có lần vào buổi trưa, mình không có ý định mua gì cả mà muốn đi qua chợ Xanh để đi ra đường Phan Văn Trường nên mình không để ý những lời mời của các anh bán hàng mà cứ thế đi thẳng. Cho đến khi đi qua gian hàng quần áo thì nhận ngay được câu hỏi 'Câm à?' từ một người nhân viên làm mình không khỏi giật mình. Vì sợ quá mình đã đi thật nhanh và rẽ sang ngõ 130 Xuân Thủy cho đỡ sợ".

Bị chửi, bị đuổi vẫn chưa là gì so với những khách hàng bị dọa đánh, thậm chí có người từng bị hành hung ngay tại gian hàng. T.P (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay: "Mình cũng có nghe kể về nhiều vụ đi chợ Xanh bị ép giá, nhưng không nghĩ là chính mình cũng gặp phải. Mình có ghé một tiệm giày thì chị bán hàng nói giá 350.000 đồng, mình có hỏi giảm xuống 200.000 đồng thì chị bán hàng nói hàng mới về nên bán 320.000 chứ không giảm được.

Mình xin phép lần sau quay lại chứ không mua bây giờ thì chị rất hung hăng, kéo tay mình lại và dí hẳn chiếc giày vào mặt mình. Mình có nói với chị là nên lịch sự vì quyền mua hay không là của mình nhưng chị nắm tay mình rất chặt và có ý định dọa đánh. Mình liền đẩy chị đó ra và hô hoán mọi người thì chị thay đổi hẳn thái độ và vào lại trong quán.

Mình có đi thêm một hàng khác để mua một đôi y hệt thì giá chỉ có 180.000 đồng và mình đã đồng ý mua. Và mình nghĩ sẽ không bao giờ quay lại chợ Xanh nữa vì quá sợ".

Trước đây, chợ Nhà Xanh cũng đã từng có thời buôn bán rất lịch sự, nhưng do "giá thuê mặt bằng ngày càng đắt, khách hàng cũng ngày một khó tính hơn, tiền thuê nhân viên cũng cao nên việc ép doanh số, buộc phải bán được hàng đôi lúc cũng trở thành áp lực cho các chủ cửa hàng ở đây", theo lời một tiểu thương chia sẻ.

Khám phá chợ Nhà Xanh nên có bạn đồng hành

Dù để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp nhưng chợ Nhà Xanh vẫn là điểm đến của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên quanh khu vực quận Cầu Giấy bởi ở đây vẫn có những cửa hàng giá cả phải chăng, mặt hàng phong phú, đa dạng, nhân viên niềm nở tiếp đón. Nhiều bạn cũng đã lựa chọn cho mình một cửa hàng quen để lần nào ghé chợ cũng sẽ qua đây tìm món đồ mình mong muốn.

Theo chia sẻ của một sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) thường xuyên ghé khu chợ này mua đồ thì khi vào chợ Xanh "nên rủ một nhóm bạn đi cùng để chẳng may có gì xảy ra sẽ không sợ bị bắt nạt, chỉ nên ghé những cửa hàng có ghi giá, đề biển đàng hoàng, chủ quán niềm nở. Đừng tỏ ra sợ hãi mà cứ giữ bình tĩnh thì sẽ không ai dám làm gì mình đâu. Nếu bị ép quá thì cứ dọa sẽ báo lên ban quản lý chợ và đội an ninh trật tự để người ta biết mình không dễ bị bắt nạt".

Đi chợ tưởng chừng như là điều đơn giản nhưng một khi đã chọn lựa bước chân vào những khu chợ đặc biệt như chợ Nhà Xanh thì việc chuẩn bị những kỹ năng tự vệ, phòng thân là điều rất cần thiết.

Không chỉ buôn bán mặt hàng may mặc, đồ gia dụng, chợ Nhà Xanh cũng là thiên đường ẩm thực của cả khu vực Cầu Giấy. Dạo một vòng chợ, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên vì ở đây món gì cũng có, nhất là những quán ăn vặt. Những cửa hàng bán chả viên, chả xiên, xúc xích, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, hoa quả dầm... lúc nào cũng tấp nập người mua, đứng xếp hàng chờ đến lượt. Các món nước giải khát như kem chanh, trà đào cam xả, trà tắc, trà chanh... cũng đầy đủ không thiếu thứ gì.

Đặc biệt, chợ Nhà Xanh có rất nhiều con hẻm thông sang ngõ 130 Xuân Thủy - nơi sở hữu những món ăn vặt "thần thánh" như nem nướng, bánh gạo cay Hàn Quốc, tào phớ, gà bó xôi, bún chả... đã từng xuất hiện trên rất nhiều trang review đồ ăn ngon Hà Nội. Cứ khoảng 5h chiều trở đi, chợ Nhà Xanh và con ngõ này sẽ trở nên tấp nập lạ thường vì đó là giờ ăn vặt của sinh viên các trường Báo chí, Sư phạm, Ngoại ngữ và cả các trường THPT xung quanh.

Cái tên chợ Nhà Xanh bắt nguồn từ đâu?

Chợ Nhà Xanh (chợ Xanh) theo cách lý giải của nhiều người sinh sống lâu năm quanh đó thì họ cho rằng, theo khẩu ngữ "chợ xanh" tức là chợ tạm thường bán các loại rau quả. Trước đây chợ này đúng với tên gọi của nó nhưng ngày nay thay vì bán rau củ, chợ đã chuyển hoàn toàn sang bán quần áo, đồ ăn vặt và cái tên chợ Xanh theo thói quen vẫn được giữ gìn và gọi từ đó đến bây giờ. Cũng có lý giải khác là vì ở ngay đầu chợ có ngôi nhà màu xanh nước biển cao sừng sững, vượt trội hơn hẳn những nhà xung quanh nên lấy luôn đó mà làm tên chợ, gọi là chợ Nhà Xanh.

Dù sao thì đây vẫn là một trong những địa điểm nên ghé thăm của tất cả các bạn tân sinh viên muốn khám phá Hà Nội, khám phá nhịp sống của tuổi trẻ, của những tháng ngày sinh viên giản dị, vui tươi.

Theo Kenh14.vn