Cơ trưởng Quang Đạt mệt mỏi... vì kiếm được tiền: "Phải là trụ cột tài chính của gia đình khi mới 20 tuổi, người nhà coi mình là chiếc phao cứu sinh"

"Nghe có vẻ ích kỷ nhưng thực ra là mình chỉ thấy mệt thôi, chứ còn mình đã, đang và sẽ luôn luôn làm.", Quang Đạt chia sẻ. 

Nguyễn Quang Đạt là một trong những cái tên đình đám trên mạng xã hội khi là cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam. Hơn nữa anh còn sở hữu ngoại hình cực điển trai cùng chiều cao chuẩn người mẫu 1m80. Bên cạnh sự nghiệp thành công ở tuổi 30, chàng cơ trưởng còn khiến bao người ngưỡng mộ khi đang có tình yêu đẹp bên blogger đình đám Lê Hà Trúc. 


Mới đây trên trang cá nhân, Nguyễn Quang Đạt gây chú ý khi chia sẻ những khó khăn bản thân từng vướng phải trong quá trình theo đuổi ước mơ làm phi công. Theo đó, khi được một fan hỏi về những khó khăn trong giai đoạn từ 21- 25 tuổi của mình là gì, cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam tiết lộ đó chính là kiếm ra tiền.


Mệt mỏi vì... kiếm được tiền. 

Anh tâm sự: "Cái này mình chia sẻ thật, mong các bạn đừng nghĩ mình khoe khoang. Năm 20 - 25 tuổi, điều làm cho cuộc sống của mình mệt nhất là vì mình kiếm được tiền.

Mình còn nhớ cái thanh toán séc đầu tiên nhận được là 45 triệu, khi đó mình chưa đầy 20 tuổi. Nó được chuyển thẳng vào tài khoản của một thằng mới ra khỏi trường cấp 3 và đó là 10 năm trước, số tiền khi đó rất lớn.

Những năm tháng sau đó, mình tiêu quá nhiều tiền vào bia rượu, bar, thuốc lá, bạn bè nhậu nhẹt, vào những thứ không hay. Chắc ai cũng vậy. Nhưng điều làm mình mệt nhất chính là việc phải trở thành trụ cột tài chính của gia đình khi mới ngoài 20 tuổi.


Anh lên chức cơ trưởng máy bay A230 năm 23 tuổi. 

Nghe có vẻ ích kỷ nhưng thực ra là mình chỉ thấy mệt thôi, chứ còn mình đã, đang và sẽ luôn luôn làm. Mọi người coi mình là chiếc phao cứu sinh. Không thể giữ lại tiền để đầu tư vào bản thân và tích lũy tài sản là thứ mình hơi tiếc. Vì không có tài sản, mình mất đi nhiều cơ hội làm giàu trong thời gian sau đó.

Nhưng sự căng thẳng khi chịu trách nhiệm trước người thân về tài chính thực sự là việc quá mệt so với một người trẻ như mình hồi đó. Sau này mình học được nhiều bài học hơn về quản lý tài chính, mọi chuyện trở nên đỡ mệt hơn.

Bởi vậy, khó khăn nhất là việc kiếm được tiền và không giữ được tiền. Kèm với đó là mệt mỏi bởi trọng trách mình phải thực hiện".

Cũng ở phần lên sóng lần này, khi được một fans hỏi về việc nếu kinh tế gia đình eo hẹp, có nên theo nghề phi công, anh chàng thẳng thắn chia sẻ. 


"10 phút nữa là nửa đêm nên anh sẽ nói một câu thật lòng là KHÔNG. Em và gia đình sẽ tốn rất nhiều tiền đấy. Nhưng nếu trong tương lai anh có thể ở một vị trí đủ lớn thì anh sẽ cố gắng thay đổi điều ấy. Còn bây giờ rất tiếc là chưa.

Em nên đi làm một công việc kiếm ra tiền. Tích đủ vốn rồi mới theo nghề nhé. Đừng làm gánh nặng của gia đình", anh khuyên tài khoản nói trên.

MỤC LỤC [Hiện]