Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc chưa thể nhập học trở lại, ở quê cũng gặp không ít phiền toái

Đa phần các trường học tại Trung Quốc đã cho sinh viên hoãn ngày nhập học, điều này khiến nhiều du học sinh người Việt rơi vào cảnh “tiến thóai lưỡng nan”.

Trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus Corona gây ra lan rộng 30 tỉnh thành của Trung Quốc với hơn 30.000 người nhiễm, các trường học của Trung Quốc đã có thông báo tới học sinh, sinh viên, du học sinh quốc tế hoãn ngày nhập học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Điều này khiến nhiều du học sinh người Việt đối mặt với rắc rối.

Đường phố Trung Quốc vắng người trong đại dịch.

Trở về từ Vũ Hán, một du học sinh Việt kể: “Đi học cũng không được, ở nhà thì bị mọi người kì thị, xa lánh”. Điển hình là trường hợp của bạn Nguyễn Quốc Huy, du học sinh trường Đại học Địa chất Vũ Hán (TP Vũ Hán, Trung Quốc) đã phải sống gần như tự cách ly. Sau hơn 1 tháng trở về quê, khi chưa kịp vui vẻ và tận hưởng kỳ nghỉ Tết, Huy đã phải tự cách ly như vậy.

Nguyễn Quốc Huy - du học sinh tại Vũ Hán.

“Trước khi về nước, bọn mình có thông báo là lịch học kỳ 2 sẽ bắt đầu vào ngày 10/2 nhưng do dịch bệnh nên trường mới đây đã thông báo lại là lùi lịch nhập học lại và chưa có thời gian cụ thể. Việc lùi lịch học là chuyện bắt buộc thôi. Không được đi học đã đành, ở nhà mình gặp nhiều rắc rối, bị mọi người kì thị, xa lánh luôn.

Mình nhận được thông báo hạn chế đến những nơi đông người, sống theo kiểu gần như tự cách ly, kể cả khi đã vượt quá 14 ngày (số ngày được cho là thời gian ủ bệnh).”, Huy kể.

Quê tại Vĩnh Phúc - nơi có nhiều bệnh nhân dương tính với chủng virus nCoV nên Quốc Huy càng chịu nhiều định kiến. “Cá nhân mình không lo lắng lắm vì mình hiểu về bệnh dịch và cách phòng tránh rồi. Còn mình chỉ sợ nhỡ bị nhiễm bệnh lại mang tiếng là tội đồ thôi. Mọi người nói chuyện với mình rằng mắc bệnh như mắc tội lớn ấy.”, Huy chia sẻ.

Cho đến nay, các du học sinh Việt Nam theo học tại trường của Huy đều chưa ai dương tính với Corona, thông tin này phần nào khiến chàng trai sinh năm 1994 yên tâm hơn. Tuy nhiên, gia đình bán hàng ăn uống nên sợ ảnh hưởng tớ việc kinh doanh. Thông tin bệnh dịch mỗi ngày lại có diễn biến phức tạp khiến Huy phải chủ động hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, theo dõi tình hình sức khỏe bản thân thường xuyên...

Mặt khác, nhiều trường học tại Trung Quốc đã ra thông báo hoãn ngày nhập học mà chưa có thông tin ngày nhập học trở lại, nhiều du học sinh vì thế mà đang “méo mặt” lo ngại nhiều vấn đề.

Uyên chụp hình kỷ niệm trong khuôn viên trường.

Bạn Đỗ Phương Uyên, hiện đang học thạc sĩ năm nhất tại trường Lâm nghiệp Bắc Kinh, lo lắng: “Lúc về mình đặt vé khứ hồi nhưng mới đây đã bị hãng hàng không hủy vé do dịch bệnh. Nếu quay lại trường thì mình buộc phải bỏ thêm chi phí cá nhân để mua vé một chiều. Mà vé một chiều thường có giá khá cao.

Mình cũng khá hoang mang vì thời điểm hiện tại vẫn chưa liên lạc được với hãng hàng không để hỏi về chính sách hoàn trả/ đổi vé do sự cố bệnh dịch như thế nào”.

Hà Phương hiện đang học tại Đại học Nông lâm Chiết Giang.

Còn Hà Phương, du học sinh Đại học Nông lâm Chiết Giang, lại có một mối lo khác: “Thời gian nhập học của học kỳ mới bị lùi lại đồng nghĩa với kỳ nghỉ hè cũng sẽ bị lùi đi, hiện tại còn chưa biết khi nào mới đi học lại được nên mình rất lo không biết thời hạn visa có bị ảnh hưởng gì không nữa”.

Hà Phương chia sẻ thêm, cô được nghỉ lâu cũng muốn đi làm thêm để phần nào trang trải nhưng cũng không dám thực hiện bởi thời gian ngắn chưa làm quen mà lỡ nhận được thông báo nhập học sẽ gây ra bất tiện.

Thông báo hoãn nhập học sau dịp Tết của một trường ĐH Trung Quốc.

Chưa rõ thiệt hại do visus Corona gây ra sẽ thế nào nhưng mức độ ảnh hưởng của nó với tất cả lĩnh vực là quá rõ ràng. Hy vọng sẽ có nhiều phương án hợp lý được đưa ra để khắc phục và tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam có thể học tập trở lại tại Trung Quốc trong thời gian tới đây.

Theo Tiin.vn


* Nội dung liên quan: