Gái ế lâu năm được trai đẹp IT tán tỉnh, chưa kịp hí hửng đã phát hiện “thói quen quái dị” chuyên đi "chăn" các em trẻ

Ngỡ tưởng đã tìm được "chân ái" sau "cả kiếp" ế dài, cô nàng không ngờ hóa ra mình cũng chỉ là "kẻ qua đường" của chàng trai trẻ. 

 

Đối với hội gái ế truyền kiếp thì việc được con trai tán tỉnh đã vui lắm rồi, ấy vậy mà lại được trai đẹp, tài giỏi cưu cẩm thì khỏi nói, chẳng khác gì vớ được vàng. Vì vậy mà ít cô gái nào đề cao cảnh giác mà hầu hết đều mở lòng đón nhận tình đầu, để rồi phải nhận cái kết "đắng" như cô nàng dưới đây. 

Chẳng là cô gái chia sẻ lên một nhóm kín dòng tâm sự của bản thân sau khi bị Sở Khanh - một chàng trai trẻ IT tán tỉnh, lừa dối tình cảm. Cụ thể cô nàng cho hay: 

"Có ai như mình không, 24 tuổi đầu, chưa có một mối tình vắt vai, đi đâu cũng bị mọi người trêu chọc, rồi nói là đã xấu lại còn "kén cá chọn canh". Nhưng nào có kén chọn gì đâu, cũng quen biết vài anh, cũng được giới thiệu vài người, nhưng chẳng hiểu nghiệp duyên thế nào mà giờ vẫn chưa có nổi mối tình đúng nghĩa. Chính vì vậy nên kinh nghiệm yêu đương cũng đâu có, để rồi tình đầu bị cướp bởi một gã Sở Khanh bẩn tính. 

Chuyện là mới đây mình chuyển đến làm tại một công ty IT toàn nam giới. Thôi thì chẳng có người yêu, nhưng được ngắm trai và tiếp xúc với trai cũng được rồi! Đi làm được một tuần, cũng chẳng có gì tiến triển, vẫn chẳng được anh nào nhòm ngó, dù là người mới. Đôi khi tự nhủ, bản thân cũng chẳng xinh đẹp như hot girl nhưng cũng gọi là ưa nhìn, thân hình không sexy nhưng cũng cân đối, ấy vậy mà ế nó cứ đeo bám. 

Nhưng rồi, trời xui đất khiến thế nào, bỗng một buổi sáng như mọi ngày, đến cơ quan làm việc chợt nhìn thấy một tấm thiệp trên bàn chỉ vỏn vẹn 2 chữ "Chào bạn". Thực sự lúc ấy bất ngờ lắm luôn, chỉ muốn đi hỏi tất cả mọi người xem tấm thiệp này là của ai. Cả ngày hôm đó, mình háo hức, tò mò khó tả, đúng chuẩn cảm giác của gái ế khi được thả thính. 

Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày ... và 2 tuần, mỗi ngày mình đều nhận được những tấm thiệp như vậy với nội dung khác nhau. Nào là hỏi thăm, nào là khen xinh đẹp, nào là muốn làm quen...Cuối cùng cả hai hẹn gặp nhau và thật bất ngờ khi đó lại là anh chàng IT điển trai ngồi đối diện. Anh hơn mình 4 tuổi, ít nói, trầm tính và hơn hết là luôn quan tâm đến mình. 

Đến nước này rồi, anh chẳng cần cưu cẩm gì, mình tự đổ luôn. Chúng mình quen nhau được khoảng 1 tháng, phải nói 1 tháng đó chẳng khác gì thiên đường, mình như đã gặp được "chân ái" của cuộc đời sau bao ngày chờ đợi. Nhưng có một điều hơi khác lạ, anh không cho phép mình công khai với mọi người cũng như không up ảnh hay chụp ảnh chung. 

Ảnh minh họa. 

Và đúng là "đời chẳng như mơ", "tình chẳng như thơ", mình chợt phát hiện anh hóa ra chỉ là kẻ Sở Khanh, còn mình là "con mồi" cho anh vờn bắt. Trong một lần trò chuyện với con bạn cùng công ty, mình có lỡ nói về chuyện tình bí mật của mình kèm theo những tấm thiệp anh đã gửi trước đó. Hóa ra anh không chỉ gửi cho mình mà còn gửi cho cả cô bạn mình với nội dung y hệt nhau như được lập trình sẵn vậy. 

Thậm chí, khi tìm hiểu kỹ và nghe chuyện của mọi người trong công ty mới biết thì ra anh chàng này cũng từng cưu cẩm rất nhiều cô gái khác theo phương thức tương tự. Để rồi đến khi các nàng đổ, anh chỉ việc hưởng thụ và "đá" khi đã chán ghét. 

Phải nói, mình thực sự sốc, nhìn thư sinh, bảnh bao là vậy nhưng ai ngờ con người bên trong lại có thể Sở Khanh đến thế. Nhưng cũng cảm thấy may mắn cho bản thân, nếu tiếp tục mối quan hệ này, không biết rồi điều gì sẽ đến với mình. 

Các bạn nữ cũng vậy, trước khi quyết định yêu ai nên tìm hiểu kỹ đối phương để không biến mình trở thành "con cờ". 

Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng dòng tâm sự dài của cô gái sau khi được chia sẻ lên một nhóm kín đã lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Hầu hết những ý kiến đều lên tiếng chỉ trích chàng trai không đáng mặt đàn ông khi chuyên đi lừa dối, lợi dụng tình cảm của phái yếu. 

Bên cạnh đó, một số cũng cho rằng, cô gái trong câu chuyện cũng nên nhìn nhận lại bản thân để tránh bị lừa lần sau bởi tình yêu không giống như phim Hàn, đừng quá ảo tưởng vào mọi thứ. Thậm chí, nhiều khi nên cẩn trọng với những đối tượng cố tỏ ra mình là "Hoàng tử" sến sẩm, lãng mạn như trong cổ tích. 

Tiếp tục theo dõi loạt chuyện"Drama công sở - Thâm cung bí hiểm"có thật trên We25.vn

 

Xem thêm: Được "máy bay" Phó phòng tỏ tình, nam thực tập sinh tá hỏa vì yêu cầu “Phải chiều chị nhé”