Hãi hùng cụ ông 70 tuổi kẹt lại trong biển lửa của một quán cơm quân Tân Bình

Lửa bùng lên dữ dội tại quán cơm trên đường Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình, TP.HCM) sau 2 tiếng nổ.

Đến đầu giờ chiều 17-7, lực lượng chức năng quận Tân Bình (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường, tiếp tục khống chế đám cháy ở quán cơm ở số 499 đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình).

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, người dân sống cạnh địa chỉ trên nghe thấy hai tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nấu ăn của tiệm cơm.

Tiếng nổ tạo áp lực lớn khiến mái tôn bị đẩy văng, bạt che mưa bị thủng một lỗ lớn. Lửa sau đó bùng lên dữ dội

Lúc này, chủ quán cơm với nhiều vết thương tháo chạy ra ngoài kêu cứu. Ông này cho hay vợ con ông cùng chủ nhà đang mắc kẹt bên trong.

Người dân đã cố gắng tiếp cận dập lửa, di dời tổng cộng 8 bình ga loại lớn để vợ và con gái chủ quán cơm tháo chạy ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, người đàn ông chủ nhà tên là Thành (khoảng 70 tuổi) vẫn mắc kẹt trong phòng ngủ không thể tự thoát ra.

Khói lửa bùng lên dữ dội phong tỏa lối ra vào duy nhất khiến không ai dám tiếp cận. Chừng 15 phút sau, Đội Cảnh sát PCCC quận Tân Bình, quận 11 có mặt.

Cảnh sát chia nhiều hướng tiếp cận, xác định phòng ngủ của chủ nhà để phá tường đưa người này ra trong tình trạng ngạt khí.

Quá trình dập lửa, tuyến đường Phạm Văn Bạch đoạn qua hiện trường được phong tỏa hoàn toàn.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản trong quán cơm và khiến chủ quán cơm và chủ nhà bị thương, nguyên nhân có thể là do rò rỉ khí ga gây nổ.

Theo người dân, chủ quán cơm thuê lại mặt bằng kinh doanh chừng 6 năm nay. Riêng ông Thành sống một mình. Sáng cùng ngày, có người tới thay bình ga ở quán cơm vừa rời đi ít phút thì xảy ra vụ nổ cháy.