Hàng không quốc tế xoay chuyển trước ảnh hưởng của Covid-19: Chuyến bay tham quan 85 phút, "không bay đến nơi nào" hoặc đến Nam Cực

Chuyến bay kéo dài 3h đến "hư không" của EVA Air

Đã có hơn 300 người chờ đợi để tham gia chuyến bay tham quan đầu tiên của Hãng hàng không Hoàng gia Brunei (RB).

Covid-19 gần như xóa sổ ngành hàng không và du lịch khiến các hãng hàng không phải xoay chuyển hoạt động kinh doanh của mình để tồn tại. Hãng hàng không Royal Brunei Airlines (RB) gần đây đã bay lên bầu trời với 99 hành khách khi khởi động chuyến tham quan kiểu mới "Dine & Fly".

Người ta có thể nghĩ đây dường như là Cáp treo Sky Dining của Singapore nhưng đây là một chiếc máy có cánh và có nhiều điểm tham quan hơn. Chuyến đi ngắm cảnh kéo dài 85 phút vào hôm 16/8 đã đưa hành khách qua bờ biển của Brunei và đảo Borneo để ngắm các địa danh mang tính biểu tượng của nó từ trên cao. Bữa trưa được phục vụ trên máy bay với lời giới thiệu thắng cảnh trực tiếp do phi công cung cấp.

Hành khách có thể lựa chọn từ thực đơn độc đáo của người Brunei gồm món cơm Nasi Lemak với Ayam Goreng hoặc Ayam Masak Kunyit Kedayan. Món tráng miệng là chè Gula Sago Melaka và trái cây tươi.

Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Brunei - Dato Mohd Amin Liew Abdullah, người có mặt trên chuyến bay đầu tiên, cho biết: "Trong đại dịch Covid-19, tất cả các doanh nghiệp phải sáng tạo để thu hút doanh thu. Đối với Hoàng gia Brunei, các máy bay không bay đến các điểm đến như thường lệ. Khái niệm mới này sẽ tạo cơ hội cho phi công cơ hội tiếp tục bay và cũng cho những người dân muốn được bay có thể lên máy bay".

Ông nói thêm rằng, hãng hàng không chỉ bay 5% so với lịch trình thông thường nên sự hỗ trợ như vậy từ những người đồng hương là rất cần thiết. "Chúng tôi hy vọng ý tưởng Dine & Fly này sẽ tạo ra sự quan tâm nhiều hơn đến hành khách và chúng tôi có thể sẽ xem xét một vài ý tưởng khác trong tương lai. Mọi người cũng có thể có những sự kiện đặc biệt trên chuyến bay.", vị bộ trưởng chia sẻ.

Giá chính thức chưa được công bố nhưng theo Borneo Bulletin thì chuyến bay đầu tiên đã bán hết vé sau 48 giờ và 300 người đang nằm trong danh sách chờ để được lên chuyến bay Dine & Fly. Nhiều chuyến bay sẽ được lên lịch sau khi nó chính thức ra mắt.

RB không phải là hãng hàng không duy nhất cung cấp những trải nghiệm bay không đến nơi nào như vậy. Chỉ 1 tuần trước đó, vào hôm 8/8, máy bay Hello Kitty của EVA Air (Đài Loan) đã cất cánh từ Sân bay Quốc tế Đào Viên, bay qua mũi đất phía đông bắc, vòng qua quần đảo Ryukyu của Nhật Bản trước khi quay về điểm xuất phát.

Chi phí của chuyến bay khoảng 3 tiếng đồng hồ này là 5.288 Đài tệ cho hạng phổ thông và 6.288 Đài tệ cho hạng thương gia. Giá vé này đã bao gồm thẻ Wi-Fi và bữa ăn trên máy bay do đầu bếp trứ danh thực hiện. Hành khách cũng có thể mua các mặt hàng miễn thuế khi lên máy bay.

Mức giá có vẻ cao cho chuyến du lịch ngắn ngày dường như không ngăn cản bất kỳ ai vì các chuyến bay đã bán hết vé cho cả chuyến đi vào ngày 8/8 và ngày 15/8.

Chuyến đi giữa Úc và Nam Cực

Các chuyến du lịch hàng không do tư nhân tổ chức giữa Úc và Nam Cực đã hoạt động trong 26 năm qua cho đến khi đại dịch xảy ra. Qantas 787 Dreamliners sẽ bay đến và qua Nam Cực để hành khách ngắm cảnh trước khi quay trở về nhà, tất cả trong khoảng thời gian 12 giờ. Giờ đây, Qantas và hãng điều hành tour Antarctica Flight đang có kế hoạch nối lại các chuyến bay đến Nam Cực và hiện có 7 chuyến bay dự kiến từ tháng 11 đến tháng 2.

Giá cho chuyến bay từ 1.199 đô la Úc cho ghế hạng phổ thông đến 7.999 đô la Úc cho ghế hạng thương gia đắt nhất. Với mức giá này, bạn sẽ nhận được 2 bữa ăn trên chuyến bay và quyền lợi lui tới quán bar.

Đó chắc chắn không phải là một chuyến đi trong ngày thông thường nhưng nó có thể hấp dẫn đối với những người đã tiết kiệm đủ tiền để ở nhà cả năm nay và nóng lòng muốn trải nghiệm chuyến du lịch hoặc ít nhất là đi máy bay một lần nữa.

Theo Asiaone