Học lớp 9 vẫn bắt mẹ đút cơm, cô gái bị quở trách "được chiều không phải lối"

"Lớn xác" rồi vẫn phụng phịu đòi mẹ phải đút cơm, cô gái nhận mưa gạch đá từ cộng đồng mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip một cô gái đã ở độ tuổi học cấp 3 nhưng vẫn phụng phịu hờn dỗi bắt mẹ phải đút cơm cho. Đoạn clip này khiến dân mạng vừa buồn cười vừa "ném đá" cô nàng.

Theo đó, không hiểu vì dỗi hờn với mẹ và anh trai chuyện gì, cô gái nước mắt lưng tròng, khóc tức tưởi, bực tức khi anh trai quay lại hình ảnh cô được mẹ đút từng thìa cơm cho ăn.

Cô gái phụng phịu bắt mẹ phải đút cơm cho.

Người quay clip vừa cười vừa nói: "To như con lợn rồi mà vẫn để mẹ xúc cơm, bây giờ còn khóc này".

Cô con gái phát hiện bị quay lén thì càng tức tối, quay sang hét lớn, nhờ mẹ ra tay can thiệp để cameraman ngừng quay.

Đoạn clip ngắn được chia sẻ đã nhận về hàng ngàn bình luận. Đa phần đều cho rằng cô con gái được mẹ chiều sinh hư, số còn lại không lên án nhưng cũng không mấy đồng tình với cách dỗ dành con của người mẹ.

- Đây là chiều con không phải lối chứ hay ho gì. Lớn rồi còn không cho con tự lập đi, chuyện ăn cơm cũng cần phải mẹ đút. Sau ra ngoài xã hội thì làm được gì?

- Con cái lớn vậy rồi vẫn còn đòi mẹ đút cơm, chắc chắn được mẹ nuông chiều nên làm mình làm mẩy. Phải bố mẹ mình thì chắc ăn đòn từ lâu rồi'

- Bạn nữ hơi quá đáng rồi. lớn rồi mà như đứa trẻ lên 2.

- Mỗi gia đình có một cách dạy con riêng, nhưng mình không đồng tình với cách này.

Hiện clip vẫn còn xôn xao cộng đồng mạng.

Đặt cơm 51k qua mạng, cô gái nhận về 5 miếng xương khô, chủ quán đáp trả: Ship thì chỉ xứng với phần ăn như đồ thừa"