Khách sạn tố khách muốn làm "mẹ thiên hạ", cậy có tiền đền bù đất, CĐM lại liên tưởng đến "ý thức trịch thượng như Jack”

Đã thuê khách sạn 5 sao mà còn cư xử tồi tệ đến như thế này thì bảo sao ai không phẫn nộ.

Mới đây, trên mạng xã hội rầm rộ chia sẻ về đại gia đình từ quê lên thành phố thuê nguyên khách sạn 5 sao ở Đà Lạt và cách cư xử hống hách, trịch thượng khiến ai đọc cũng phẫn nộ. Bài viết bị một nhân viên của khách sạn này lên mạng tố, đến hiện tại đã thu hút được hơn 10k like cùng hàng nghìn chia sẻ, bình luận phê phán cách cư xử của đại gia đình từ quê lên tỉnh “xõa 1 bữa cho bõ những ngày khổ cực”.

Bài viết được đăng tải với nội dung sau:

Chào anh chị, em là nhân viên dọn dẹp một khách sạn hạng sang ở Đà Lạt. Thường thì khách rất lịch sự, nhưng đôi lúc có những kẻ trọc phú, cậy lắm tiền mà ý thức cực kém. Điển hình như cặp vợ chồng em vừa dọn phòng sáng nay.

Nghe bảo anh chị này ở quê, mới được đền bù đất chục tỷ nên xõa cực độ một trận cho thỏa mãn bao nhiêu ngày khổ. Đôi này vừa xấu tính vừa ồn ào. Vừa đến khuôn viên khách sạn, anh chồng bảo lái xe đỗ xe ngang ngược giữa cổng, bắt nhân viên phải 'ra phục vụ anh ngay' dù có khu đón gần sảnh chính. Báo hại nhân viên mất nửa giờ để thuyết phục, anh ta mới chịu bảo tài xế đánh xe đi, với điều kiện 'phải có ô tô đi từ sảnh đến cổng đón gia đình vào'.

Lúc đi qua vườn hoa, chị vợ còn tiện tay vứt bịch cái túi nôn ra bồn hoa cạnh đấy. Khi bị nhắc nhở, chị ta cằn nhằn, cãi là 'vứt bồn hoa thì nó ngấm vào đất chứ gì'. Giữa trưa nóng, mùi chua bãi nôn bốc lên nồng nặc cực kì khó chịu.

Chưa hết, thấy cái vòi phun nước tiểu cảnh cực đẹp, chị ta cho con trai ra chơi và vạch quần để thằng bé tè ngay, mặc dù vòi phun đối diện sảnh đón cực lịch sự, có rất nhiều khách đi lại, ai cũng phải lắc đầu.

Chưa kể cái tính ồn ào của cặp vợ chồng này. Dùng bữa buffet, chị vợ nhét đầy tôm, cua, ghẹ vào đĩa, mặc dù đã có biển nhắc nhở 'Quý khách vui lòng lấy đủ thức ăn'. Chị ta còn đòi 10 hộp xốp, đến từng đĩa một để vét sạch mang về, bảo là 'gói cho con đêm ăn'. Họ để lại rất nhiều thức ăn thừa, cực kì lãng phí. Thằng con trai còn vứt hẳn con ghẹ xuống sàn rồi dẫm be bét lên mà bố mẹ nó không thèm nói gì.

Anh chồng thì hút thuốc, hò hét tùm lum. Anh ta bắt người lái xe phải uống say mềm, bắt khách sạn đem 'nhân viên xuống hầu anh'. Khi nhân viên lịch sự từ chối thì anh ta chửi bới, cởi trần, đập chai rượu, mắng là 'Chúng mày khinh tao à, tao có tiền, là khách VIP mà không thằng nào thèm tiếp anh mày, tiền của tao thừa bao cả khách sạn'. Để không ảnh hưởng đến ai, quản lý phòng ăn phải trực tiếp xuống xử lý.

Đến sáng nay, 2 vợ chồng về, bọn em chưa kịp nhẹ nhõm thì đã tá hỏa khi phát hiện trên giường phòng họ thuê còn nguyên một bãi vàng, không biết là của trẻ con hay người lớn. Chưa kể bãi chiến trường rác, chai, lon mà nhà này để lại, nhìn phòng khách sạn sang trọng, đẹp đẽ giờ như một bãi rác đích thực, bẩn thỉu, hôi thối sau khi họ đi.

Đến nước này thì em không thể chịu được nữa mà phải lên đây kêu ca, không thể tin nổi trên đời vẫn có những người ý thức tồi tệ kinh khủng như vậy. Anh chị bảo lần sau nếu gặp lại thì nhân viên bọn em phải xử sự thế nào đây ạ?”.

Bài viết ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết dân mạng đều ném đá, chỉ trích sự hống hách, trịch thượng này của đôi vợ chồng. Thậm chí có nhiều dân mạng còn liên tưởng: “Ý thức hống hách trịch thượng như Jack”.

Tuy nhiên cũng có nhiều dân mạng cho rằng bài viết này chỉ câu view, PR cho khách sạn!


Những bình luận trái chiểu của dân mạng.