Ký túc xá ĐH Quốc gia TP HCM hiện lên lung linh qua ống kính của nữ sinh Ngân hàng

Mới đây, nữ sinh Nguyễn Thanh Huyền An (SN 2000, sinh viên ngành Thương mại điện tử, ĐH Ngân hàng TP HCM) tung ra bộ ảnh cực đẹp chụp khuôn viên KTX khu B của ĐHQG TP HCM.

Nhắc đến KTX ĐHQG TP HCM là nhắc đến một trong những khu  KTX hiện đại nhất Việt Nam, đứng hàng đầu khu vực Đông Nam Á nhờ được đầu tư đồng bộ và hiện đại. KTX này gồm có 3 khu gồm khu A, khu A mở rộng và khu B với diện tích quy hoạch cả ba khu là 59 ha, trong đó KTX khu B chiếm diện tích lớn hơn cả là 38,8 ha.

Nếu như KTX khu A được nhắc đến với những hàng cây mát rượi quanh năm, những tòa nhà in đậm dấu ấn thời gian thì KTX khu B lại được các sinh viên "kháo nhau" về độ hiện đại, hoành tránh.  Khu B của KTX ĐHQG TP HCM  theo quy hoạch có 19 đơn nguyên nhà từ 12 đến 16 tầng với sức chứa 40.000 chỗ.

Khu B cho phép sinh viên ĐHQG TP HCM và các trường đại học, cao đẳng khác ngoài ĐHQG TP HCM đăng ký nơi ở, rèn luyện và học tập. Có lẽ với một môi trường cực kỳ tuyệt vời như KTX ĐHQG TP HCM thì bất kỳ sinh viên nào cũng mong muốn có cơ hội trải nghiệm. 

Tự hào về nơi mình ở là thế nên mới đây, nữ sinh Nguyễn Thanh Huyền An (SN 2000, sinh viên ngành Thương mại điện tử, Đại học Ngân hàng TP HCM) đã tung ra bộ ảnh đẹp mắt này. Bộ ảnh đã nhanh chóng nhận được sự chú ý cũng như nhiều lời khen ngợi của cộng đồng sinh viên.


Những con đường rộng lớn, rợp bóng cây trong khuôn viên KTX.


Những dãy nhà với màu sơn xanh đẹp mắt, bình yên.

Huyền An cho biết, nữ sinh bắt đầu gắn bó với KTX khu B từ khi vừa lên đại học, đến nay đã được 2 năm. Với Huyền An, KTX không chỉ đơn thuần là nơi ngủ, nghỉ mà cô bạn dành rất nhiều tình cảm với nơi này. Sau mỗi giờ học hành căng thẳng, những giờ làm thêm mệt mỏi, khi đặt chân đến cổng KTX, Huyền An như trút mọi gánh nặng. 

"Bên cạnh đó, KTX còn tạo cho mình nhiều cảm hứng để chụp ảnh. Mình đã chụp rất nhiều ảnh KTX từ những ngày đầu tiên vào sinh sống, nhưng riêng bộ ảnh này thì được chụp trong khoảng thời gian sau kỳ nghỉ dịch Covid-19 cho đến nay.", Huyền An chia sẻ.


Từ KTX có thể phóng tầm mắt ra xa để thấy những tòa nhà cao rộng.


Chiều chiều, ngồi trong khuôn viên KTX ngắm hoàng hôn thì còn gì bằng!


Chỉ với chiếc điện thoại, Huyền An đã cho ra đời những bức ảnh lãng mạn.


Những tòa nhà cao vút, san sát nhau...


Những hàng cây xanh mát rượi...


Cổng chính KTX khu B về đêm.

Với Huyền An, KTX là một nơi rất đáng sống với mỗi sinh viên. "Không gian rộng rãi thoáng mát sanh sạch, có đầy đủ cửa hàng và các dịch vụ tiện lợi, cơ sở vật chất tốt... Với mức giá rẻ thì đây thực sự là một lựa chọn rất tốt để ở.", cô bạn nhận xét. 

Chia sẻ về loạt ảnh khi đăng tải lên group dành cho sinh viên, Huyền An mong muốn các thành viên khác có thể lưu giữ lại những hình ảnh đẹp của KTX. "Mình hiểu rằng, đối với nhiều người, KTX không đơn thuần là một nơi để ở mà còn chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Mình cũng rất vui khi bộ ảnh được đón nhận và nhận về những phản hồi tích cực.", nữ sinh ĐH Ngân hàng bày tỏ.


KTX về đêm, ánh đèn từ các căn phòng dần bừng sáng.


Những chậu hoa nhỏ xinh ở ngăn cửa sổ mỗi phòng.


Thêm một chậu hoa nhỏ nữa ở góc ban công.


Những tòa nhà mới được đưa vào sử dụng.


Những cảnh vật đẹp mắt và bình dị nhìn từ trên cao. 

Với các cô cậu học sinh ở lứa tuổi 2k2 vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, chuẩn bị bước vào đại học; với tư cách là "đàn chị", cá nhân Huyền An cũng khuyên các em nên chọn KTX là nơi để gắn bó những ngày đầu trở thành sinh viên. Theo Huyền An, đa số các trường ĐH đều có KTX cho sinh viên. Ở KTX sẽ đảm bảo an ninh, có nhiều bạn bè cùng là sinh viên sẽ dễ dàng trao đổi học tập hơn, có thể tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá, bên cạnh đó thì giá phòng ở KTX cũng khá rẻ. 

"Tuy nhiên, ở KTX thì không được nấu ăn nên sẽ hơi vất vả cho các bạn không ăn ngoài được. Nếu các bạn chọn ở trọ thì nên chọn các khu trọ đảm bảo an ninh để bảo vệ bản thân và tài sản của mình được an toàn nhé!", Huyền An chia sẻ.

Theo Saostar.vn