Lên Mộc Châu giờ này cẩn thận kẻo "lạc lối" vì hoa dại phủ kín cả cao nguyên đẹp không lối thoát

Mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất trong năm. Mộc Châu thời điểm này bao phủ bởi mây mù và cái rét đến tê tái. Thế nhưng, trong cái lạnh đó vẫn có những loài hoa nở muộn, mùa đông cũng vì thế mà dịu dàng hơn, đẹp hơn.

Nằm cách Hà Nội 190 km theo hướng quốc lộ 6, cao nguyên Mộc Châu từ lâu là điểm đến hấp dẫn biết bao người. Đường đi thuận lợi, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ thực vật bốn mùa phong phú,... nơi đây luôn là địa chỉ số một cho những kỳ nghỉ ngắn ngày tại miền Bắc. Tháng 12 cũng là thời điểm mùa hoa cải trắng rộ nhất tại Mộc Châu. Giống như mọi năm hoa cải được trồng nhiều tại rừng thông bản Áng (xã Đông Sang), bản Lùn (xã Mường Sang), dọc đường dẫn vào cửa khẩu Loóng Sập, tiểu khu Nà Ka (thị trấn nông trường Mộc Châu), các bản Loóng Luông, Ba Phách, Phiêng Cành...

Dù đang trong những ngày đông giá rét nhất của miền Bắc, nhưng tiết trời Mộc Châu dường như ấm áp hơn hẳn bởi muôn loài hoa cũng đang vào thời điểm rộ nhất. Du khách có thể bắt gặp xen kẽ cải trắng xen cải vàng, hoa dã quỳ, hoa trạng nguyên, thậm chí cả tam giác mạch.

Những hàng rào sắc vàng của hoa dã quỳ, hòa quyện với màu đỏ của hoa trạng nguyên, màu trắng của hoa mận và hoa cải mờ ảo trong làn sương mù tạo nên một khung cảnh đẹp như trong tranh, cảm giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy.

Với những ai yêu thích dã quỳ, thì không cần phải đến tận Đà Lạt mới được thỏa mãn ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa phố núi này. Dã quỳ nở rải rác dọc quốc lộ 6 từ huyện Vân Hồ kéo dài đến tận trung tâm Mộc Châu.

Nếu có duyên, trên cao nguyên những ngày này có thể bắt gặp cả sắc trắng tinh khôi của mận bắt đầu ra hoa sớm. Chừng một tháng nữa sẽ là thời điểm khắp đất trời Mộc Châu chỉ một sắc trắng rực rỡ của loài hoa này, kéo dài từ khu Tân Lập về bản Áng, Phiêng Cành, Loóng Luông, Pà Cò....

Vườn cải bản Áng (Gần nhà sàn Mộc Châu Mộc): Vườn cải có diện tích chừng 3000m2 đang nở rực rỡ. Lối vào vườn gần khu vực gốc cây đa bản Áng và nhà sàn Mộc Châu Mộc, xe đỗ tại nhà sàn, chỉ cần đi bộ khoảng 300m là thấy vườn hoa cải ở dưới ruộng.

Thung lũng mận Nà Ka: Từ thị trấn Nông trường Mộc Châu đi vào mất khoảng 30 phút, hướng đi đồi chè trái tim, đường vào xã Tân Lập. Nơi đây hằng năm thường được tổ chức Ngày hội hái quả vào trung tuần tháng năm hang năm. Đặt chân tới thung lũng Nà Ka bạn sẽ choáng ngợp với khung cảnh mênh mông những vườn mận và hoa cải trắng, vàng bạt ngàn. Đứng từ trên cao đỉnh dốc sẽ nhìn được bao quát toàn cảnh của thung lũng, rất ấn tượng.

Vườn hoa Tam giác mạch bản Ôn và đỉnh dốc Chiềng Đi: Vườn hoa Tam giác mạch tại Bản Ôn đường đi vào đồi chè trái tim. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 6, nơi giáp giữa huyện Vân Hồ và Mộc Châu, vườn hao tam giác mạch dốc Chiềng Đi rất đẹp, khách với những vườn hoa khác. Tam giác mạch được trồng trên 1 quả đồi nhỏ, lửng lửng lưng đồi, đứng dưới đường ta có thể nhìn lên, giữa đồi là hoa Tam giác mạch, đỉnh đồi là những hang thông xanh.

Hoa dã quỳ và trạng nguyên: Đi dọc đường quốc lộ 6 các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều hoa dã quỳ và trạng nguyên nở rộ 2 bên đường, cặp đôi sắc vàng đỏ này luôn nở cùng 1 thời điểm, 2 loài hoa này nở như báo hiệu mùa đông của năm đã đến vậy, được du khách rất mong chờ. Hoa tập trung nhiều ở bản Áng, dốc Chiềng Đi, khu vực Vân Hồ và đường vào bản Pa Phách.

Tháng 12 cũng là thời điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn cho mình hành trình trekking chinh phục đỉnh Pha Luông, vốn được coi là nóc nhà tự nhiên của Mộc Châu. Rừng quốc gia Xuân Nha thời gian này cũng là mùa cây phong trút thảm lá, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp tại Việt Nam. Đừng bỏ lỡ nó nhé!

Quảng cáo trên website We25 để 20 triệu độc giả Check-in biết đến thương hiệu của bạn. Liên hệ hotline: 01696268848