Mất xe máy được đội hiệp sĩ tìm về cho, nữ sinh nói lời vô ơn gây phẫn nộ: "Nhà có camera, giao công an tìm cũng ra"

Thái độ vô ơn của nữ sinh này khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm, chỉ trích là vô ơn, thiếu giáo dục.

“Xin lỗi khi làm sai và cảm ơn nếu được giúp đỡ” là bài học mà hàng triệu đứa trẻ được ba mẹ, thầy cô dạy từ thủa nhỏ. Thế nhưng mới đây, một nữ sinh tên là T.T.B.H (19 tuổi) ở Bình Dương đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì đã có hành động vô ơn với những người vừa giúp đỡ mình.

Theo đó, trưa ngày 22/7, T.T.B.H ghé phòng trò của bạn chơi và dựng chiếc xe Lead bên ngoài.

Nhân lúc các nữ sinh viên đang ở trong phòng, nam thanh niên bảnh trai tới bẻ khóa xe của T.T.B.H và nhanh chóng tẩu thoát.

May mắn khi ấy có đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thấy đối tượng này khả nghi nên lập tức đuổi theo.

Truy đuổi qua nhiều tuyến đường, anh Nguyễn Thành Hải cùng các thành viên trong đội đã khống chế được đạo tặc và xác định đây là kẻ trộm xe máy. Họ đề nghị hắn chỉ đường trở lại hiện trường.

Khi quay lại phòng trọ, H mới biết là mình bị bẻ khóa đánh cắp xe máy. Cô gái cũng cho biết mình chủ ghé đây chơi chứ không phải người của khu trọ này.

Khi một thành viên đội Nguyễn Thanh Hải hỏi: “Giờ sao tìm thấy xe có vui không?” thì T.T.B.H trả lời: “Trong trường hợp tụi anh không bắt được, em thấy camera cũng kêu công an tìm ra à”.

Người quay clip chưng hửng và hỏi tiếp: “Kêu công an thì bao lâu mới tìm thấy chiếc xe này?” thì nữ sinh viên sinh năm 2000 im lặng.

Sau đó, anh này hỏi tiếp: “Cảm giác khi mất xe, mấy anh tìm được cho em thì thấy sao? Em cảm nhận thế nào về đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải? Thấy trong lòng mình có vui hay không?”, T.T.B.H gượng gạo trả lời: “Dạ thấy hơi vui nhưng thấy hơi bực xíu”.

Khi được hỏi: “Vì sao bực?”, nữ sinh viên nói: “Nhìn anh này cao to nhưng sao làm chuyện ấy”.

Cuối vụ việc cô gái cũng không nói được lời cảm ơn nào đối với những người vừa giúp đỡ mình.

Hình ảnh nữ sinh và tên ăn trộm trong clip được ghi lại

Hành động vô ơn của nữ sinh này khiến cộng đồng mạng bức xúc. 

- Thứ vô ơn, không biết điều.

- Thấy trên facebook ghi đang học sư phạm, nhân cách thế này mà đòi đứng lớp giảng dạy à?

- Người ta có lòng mang đến tận nơi cho mình, một lời cảm ơn là điều hết sức đơn giản và bình thường. Không nói được thì thôi, còn buông lời cay đắng.

- Nếu biết trước thế này các anh cứ kệ cô ta cho xong

Bình luận dân mạng về vụ việc

Một số dân mạng còn đổ xô vào Facebook cá nhân sỉ vả T.T.B.H. Quá hoảng sợ nên nữ sinh viên này đã khóa Facebook.

Thấy em gái hứng chịu búa rìu dư luận, chị gái đã thay T.T.B.H gửi lời cám ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và phân trần: “Do em nó bất cẩn, có lời nói không hay, thiếu tôn trọng. Một phần em nó còn khờ quá. Mong mấy anh thông cảm, bỏ qua cho em nó. Cám ơn mọi người nhiều ạ”.

Tuy nhiên cơn giận của cộng đồng mạng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Bên cạnh việc phẫn nộ về hành động của cô gái, nhiều người cũng bày tỏ sự ngán ngẩm, quan ngại về vấn đề giao tiếp căn bản của giới trẻ ngày nay.

Sau 4 năm du học, chàng trai phát hiện bạn thân giống con trai mình, nhưng cách lý giải của anh bạn mới thực sự "gây lú"