Nhận diện "hội gái xấu tính" công sở - những kẻ bất hạnh chỉ thích chê bai phán xét người đời

Đôi khi môi trường công sở còn khó hơn cả việc làm dâu nữa đấy!

Ai cũng cần một việc làm để mưu sinh và phần lớn ai cũng muốn có một công việc ổn định, gắn bó lâu dài nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy. Dưới đây là 3 kiểu “mean girl” công sở khiến nhiều người không thể chịu nổi mà buộc lòng phải từ bỏ công việc dẫu có phù hợp đến nhường nào.

Chê bai, gây khó dễ cho nhân viên mới

“Ma cũ bắt nạt ma mới” – câu này chắc hẳn bạn nghe cũng quen rồi phải không?

Ngày đầu tiên đi làm ai mà chẳng hào hứng, không biết mình sẽ làm việc với những người thế nào, môi trường làm việc ra sao? Người ta vẫn bảo, công sở cũng như ngôi nhà thứ hai của mình, mỗi ngày cũng ở đó đến 8 tiếng đồng hồ, thậm chí hơn chứ đâu có ít ỏi gì.

Đấy, cũng là nhà nhưng đến nơi lại gặp phải mấy cô đồng nghiệp ác nghiệt hơn cả mẹ chồng, em chồng thì sống làm sao? Xinh có khi cũng bị ghét mà xấu thì đương nhiên sẽ chiếm spotlight rồi.

Rồi khi bắt tay vào công việc mới là lúc đám “ma cũ” được dịp ra vẻ ta đây. Ai mới làm chả bỡ ngỡ, còn chưa bắt được nhịp, chưa quen với cách làm việc thì cần lắm một sự giúp đỡ, cảm thông từ phía những người đồng nghiệp tốt bụng. Hướng dẫn, chỉ bảo từ từ và nhiệt tình một chút thì nhân viên mới sẽ tiếp thu rất nhanh, lại còn đưa tình chị em đồng nghiệp “bay lên” nữa chứ.

Nhưng chuyện đó chỉ là số ít thôi, hãy cứ chuẩn bị tâm lý rằng bạn sẽ phải đối diện với những điều tồi tệ và khủng khiếp nhất đi cho đỡ sốc.

Thích phán xét, săm soi người khác

Thật chẳng ai có thể sống nổi nếu mỗi ngày đến công ty lại có vài ánh mắt liếc mình từ đầu đến chân. Có khi chỉ cần mặc một chiếc váy mới hay sắm đôi giày là lạ cũng trở thành tâm điểm để họ bàn tán dẫu mình đã cố gắng trở nên thân thiện bằng việc nở một nụ cười thân ái chào tất cả mọi người.

Nhưng không thích thì vẫn là không thích, dẫu bạn có xinh xắn, niềm nở tới đâu thì trong mắt họ cũng vẫn chỉ là một con bé thảo mai mà thôi. Và thế là cách bạn cố gắng để làm đẹp lòng họ lại vô tình tạo điều kiện cho những cuộc bàn tán, phán xét của họ về mình thêm xôm đề tài hơn nữa.

Chốn công sở không dễ thở chút nào đâu nhé!

Chưa kể, đấy là bạn không làm gì sai nhé! Còn nếu lỡ chẳng may bạn làm điều gì sai thì xác định luôn là sẽ không thể sống yên ổn với cái đám luôn luôn đúng ấy. Đáng sợ thật sự! Vậy nên, phải có tinh thần thép và độ làm ngơ cao thì mới có thể sống sót được ở những nơi “kinh dị” như vậy. Đương nhiên, nếu bạn có khả năng khiến họ từ ghét thành yêu thì đấy là một thành công lớn.

Chụp ảnh dìm đồng nghiệp rồi chia sẻ ở các group buôn chuyện

Đừng ngủ khi đồng nghiệp còn thức, đừng ăn hay lỡ miệng ngáp ngắn ngáp dài khi họ đang cầm điện thoại trên tay vì hậu quả của những việc này sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn đó.

Cứ nghĩ xem vào một ngày đẹp trời, bạn đang lướt newfeed ầm ầm bỗng dưng lại thấy những hình ảnh khó đỡ của mình trên đó kèm theo một caption mỉa mai, chê bai, xuyên tạc sự thật từ một tài khoản clone chẳng hạn. Cư dân mạng thì chẳng biết thật, giả, đúng, sai thế nào. Thấy mọi người mắng mỏ, chỉ trích thì cũng hùa vào cho vui, comment dạo biết đâu lên top. Thế là bỗng dưng bạn nổi như cồn. Được chị đồng nghiệp nào mà chơi ác, cho cả link Facebook của bạn lên nữa thì chắc chắn ngày hôm sau bạn sẽ nghỉ việc và đi bán hàng online thôi, lượng follow tăng đột biến thế kia cơ mà.

Nhưng như thế vẫn còn nhẹ nhàng chán, nếu như bạn chẳng ăn, chẳng ngủ, chẳng ngáp mà vẫn “được” lên hội vì một caption tố bạn xấu tính, ăn cắp vặt hay giật bồ của đồng nghiệp… thì thôi, quả là kiếp nạn này khó mà qua được.

Tin liên quan: 

Từng được VTV giới thiệu là "tấm gương sáng", diễn viên Cu Thóc bị bắt vì nghi sử dụng "mai thúy"

Tắm khuya - thói quen tai hại cướp đi cuộc sống của Anh Vũ và Toàn Shinoda khi tuổi còn rất trẻ