Nóng: Fan quốc tế rủ nhau tự sát sau sự ra đi bất ngờ của Jonghyun (SHINee)

(KenhTinGame) - Bởi vì quá đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của Jonghyun, nhiều fan đã có những hành động quá khích, thậm chí gây nguy hiểm cho cả bản thân mình lẫn người xung quanh

Sau sự ra đi bất ngờ của nam ca sĩ Jonghyun - thành viên của nhóm nhạc nam đình đám SHINee tại nhà riêng bằng than đốt vào chiều tối ngày 18/12, cộng đồng fan của anh đã phải nhận thêm mộ cú shock mới. Cách đây chỉ vài giờ, cộng đồng Shawol (chỉ các fan hâm mộ của Shinee) đã đau đớn xác nhận thông tin rằng đã có 8 fan nữ hâm mộ đã tự sát để đi theo chàng ca sỹ.

Di ảnh Jonghyun trong lễ viếng diễn ra vào 12h ngày 19/12 tại Hàn Quốc.

Cụ thể. có 5 bạn ở Santiago de Chile, 1 bạn ở Mỹ, 1 bạn ở Hàn Quốc và 1 bạn ở Nhật kết liễu đời mình đi theo thần tượng. Hiện tại, thông tin này đang gây xôn xao cả cộng đồng Shawol, và chắc chắn đó không phải là thứ mà Jonghyun muốn thấy.

Fan xếp hàng để viếng Jonghyun tại Hàn Quốc

"Chúng ta đã mất đi vài bạn Shawol, 5 bạn ở Santiago de Chile, 1 bạn ở Mỹ, 1 bạn fan nữ ở Hàn và 1 fansite của Jonghyun người Nhật được báo là đã ra đi. Xin mọi người, tôi biết là rất đau đớn nhưng đây là điều mà Jonghyun không muốn nhìn thấy.
Cầu xin mọi người, dừng lại, tuyệt đối không phải bằng cách này."

"Nếu có bạn Shawol nào đang đọc những dòng này, xin bạn hãy mạnh mẽ và đừng bao giờ nghĩ đến việc làm như thế này! Chúng tôi hiểu cảm giác mất đi một ai đó, người mà bạn thật sự yêu thương và quý mến, nhưng còn có gia đình và bạn bè của bạn, những người họ sẽ lại phải trải qua những điều tương tự như thế nếu bạn cũng quyết định ra đi như thế. Vì vậy cầu xin mọi người, hãy bình an và đừng từ bỏ bản thân! Chúng tôi ở đây vì bạn".

Người hâm mộ quốc tế tổ chức tang lễ cho nam ca sỹ ở đại sứ quán Hàn Quốc

Jonghyun là một nghệ sĩ đa tài và nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ngoài công việc là thành viên của nhóm Shinee, anh còn là phát triển sự nghiệp ca hát riêng và là một phát thanh viên duyên dáng. Thế nên sự ra đi đột ngột của anh đã thực sự khiến giới nghệ sỹ và cả đất nước Hàn Quốc choáng váng. 

Gần nửa ngày sau khi Jong Hyun tự vẫn, một bức tâm thư và cũng được xem là di chúc của anh đã được hé lộ với công chúng cùng sự đồng ý của người thân.

“Tôi vụn vỡ từ bên trong. Chứng trầm cảm đang dần dần giết chết tôi và gặm nhắm toàn bộ cơ thể tôi. Tôi không thể chống lại nó.

Tôi ghét bỏ chính mình. Tôi cố ghép nối những ký ức vụn vỡ và gào thét với chúng với mong muốn có thể hàn gắn chúng lại với nhau nhưng vô dụng.

Nếu tôi không còn thở nữa thì có lẽ mọi thứ cũng sẽ chấm dứt.

Tôi đã hỏi chính mình rằng ai phải chịu trách nhiệm với chính tôi.

Chỉ có tôi thôi.

Tôi thực sự rất cô độc.

Bức ảnh được nhóm SHINee đăng tải để tưởng nhớ Jonghyun

Thật dễ dàng để nói tới sự kết thúc.

Thật khó để kết thúc.

Tôi đã sống tới bây giờ bởi những khó khăn như vậy.

Phải, tôi muốn chạy trốn.

Khỏi bản thân mình.

Khỏi các bạn.

Tôi đã hỏi đó là ai. Đó chính là tôi. Lại chỉ có mình tôi. Và chỉ có mình tôi.

Jonghyun ra đi ở tuổi 27, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao

Tôi hỏi chính mình tại sao tôi lại đánh mất những ký ức. Đó chính là tính cách của tôi. Tôi hiểu điều đó. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi muốn mọi người chú ý đến mình nhưng không ai quan tâm tới tôi. Họ chưa bao giờ gặp tôi bởi họ không biết sự tồn tại của tôi.

Tôi hỏi tại sao họ tồn tại. Họ chỉ tồn tại, chỉ là tồn tại mà thôi.

Nếu bạn hỏi tại sao tôi chết, tôi sẽ nói với các bạn rằng, tôi mệt mỏi, tôi kiệt sức.

Tôi đã phải chịu đựng tất cả. Tôi chưa bao giờ biết cách biến những đau đớn mệt mỏi này thành hạnh phúc.

Nỗi đau vẫn tồn tại.

Chúng mắng tôi đừng làm vậy.

Tại sao? Tại sao tôi không kết thúc mọi thứ như cách mà tôi muốn?

Cảnh sát phong tỏa căn hộ của Jonghyun ngay sau khi nhận được tin anh tự sát

Chúng nói với tôi rằng, hãy tìm kiếm lý do tại sao tôi đau đớn.

Tôi biết rõ chứ. Tôi biết mình đau bởi chính tôi. Tất cả là lỗi của tôi và tất cả là vì tôi thiếu sót”.

Bác sĩ ơi, đây có phải là điều ông muốn nghe?

Không, tôi chẳng làm gì sai trái cả.

Khi một giọng nói êm dịu buộc tội chính tôi, tôi hiểu rằng, làm bác sĩ quá đơn giản.

Thật lạ là nó đau đớn quá mức. Mọi người gặp vấn đề tệ hơn tôi, họ vẫn sống tốt đấy thôi. Những người yếu đuối hơn tôi, họ vẫn tồn tại đấy thôi. Có lẽ điều này không thật. Chắc không ai sống khổ hơn tôi và yếu đuối hơn tôi.

Nhưng tôi vẫn phải sống.

Tôi liên tục hỏi chính mình tại sao tôi phải sống mà không phải vì chính mình. Mà chỉ vì các bạn.

Đừng nói gì nếu bạn không hiểu.

Bạn đã hiểu tại sao tôi đau đớn chưa? Tôi nói rồi đấy thôi. Thật sai lầm khi đau đớn chỉ vì những điều đó. Tôi có cần đưa ra lý do cụ thể hơn nữa không?

Tôi nói rồi đấy thôi. Các bạn nghe không? Mọi thứ các bạn có thể vượt qua sẽ không tạo nên những vết sẹo vĩnh cửu cho chính bạn.

Cuộc sống với sự nổi tiếng này chẳng ý nghĩa gì với tôi.

Đó là lý do khiến tôi đau đớn. Bởi tôi nổi tiếng. Tại sao tôi lại chọn điều này? Thật hài hước.

Thật kỳ lạ là tôi tồn tại lâu đến vậy.

Hãy nói với tôi rằng, tôi đã làm rất tốt. Thế là đủ. Tôi đã làm việc chăm chỉ. Thậm chí nếu bạn không mỉm cười thì cũng không khiến tôi cảm thấy có lỗi. Bạn đã làm rất tốt, bạn làm việc chăm chỉ rồi đấy thôi. Vĩnh biệt”.

Theo dõi các tin tức nổi bật khác tại Game8.vn nhé!