Nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư: Hot girl sinh viên sa ngã sau chuyện tình, ném cả tương lai theo con

Từ một hot girl của trường bao người ngưỡng mộ

Từ một sinh viên nổi tiếng xinh đẹp, hát hay, múa giỏi, Vân Anh đã đánh mất mình sau những cuộc tình. Kết thúc một chuỗi hành động dại dột, cô ném con vừa sinh từ cửa sổ tầng 31 chung cư.

Đến giờ, rất nhiều thầy cô và bạn học của Vân Anh vẫn còn cảm thấy bất ngờ trước sự việc nữ sinh nổi tiếng trong trường lại trở thành tâm điểm chú ý trong suốt hơn thời gian qua với hành động tự sinh con trong nhà vệ sinh rồi sau đó ném con qua cửa sổ tầng 31 của tòa nhà HH2A - Khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào tối ngày 18/10.

Ngay sau hôm xảy ra sự việc, ĐH Văn hóa Hà Nội đã tổ chức cuộc họp khẩn về nữ sinh của nhà trường. Theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm lớp Vân Anh, 2 tuần trước khi xảy ra sự việc, nữ sinh này không đi học. Trước đó, cô có gọi điện thoại xin lớp trưởng nghỉ học vì bị ốm.

Cô giáo chủ nhiệm của nữ sinh này cũng cho hay, trong quá trình học tập, Vân Anh không có vi phạm kỷ luật của nhà trường. Các bạn thì nhận xét Vân Anh là người hát hay, múa giỏi và từng được nhận nhiều bằng khen, giấy khen vì tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

Vân Anh nổi tiếng như một hot girl của khoa, trường.

Vân Anh đăng ký ở KTX của trường, nhưng nhiều ngày bạn bè không thấy cô về phòng, mặc dù đồ đạc, vật dụng cá nhân vẫn ở nguyên đó. Theo một số sinh viên, nữ sinh Vân Anh khá nổi tiếng trong khoa và nhà trường, được nhiều sinh viên biết đến vì có khả năng ca hát, múa và sở hữu khuôn mặt khả ái. Vân Anh cũng được nhiều sinh viên khác coi như một trong những hot girl của trường.

Ngoài ra, Vân Anh cũng thường được nhà trường cử tham gia một số sự kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ với một số đơn vị. Tại các sự kiện này, Vân Anh được nhiều khán giả đánh giá cao về khả năng biểu diễn tự tin, chất giọng hay. Cũng chính là lý do này mà Vân Anh nhận được nhiều giấy khen, bằng khen trong những năm học đại học.

Vết trượt dài theo những cuộc tình liên miên

Đang học năm thứ 4, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là bước vào giai đoạn thực tập và tốt nghiệp, những tưởng cánh cửa bước vào đời của Vân Anh sẽ có nhiều lợi thế bởi ngoài kiến thức, cô còn có những tấm bằng khen, giấy khen trong biểu diễn văn hóa, nghệ thuật khi mà nhiều sinh viên khác ao ước. Tuy nhiên, mọi thứ đã đóng sập lại với cô gái xinh đẹp mới chỉ 21 tuổi bởi hành động dại dột của cô vào tối ngày 18/10.

Khi mới xảy ra sự việc, ngay trong đêm hôm đó, Vân Anh đã được cơ quan chức năng đưa đi để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, nữ sinh khai, vào khoảng 20h00 ngày 18/10, Vân Anh đi vào buồng vệ sinh thì sinh được một cháu bé. Do hoảng sợ không biết thai nhi còn sống hay không, là trai hay gái, Vân Anh đã dùng kéo trong nhà vệ sinh tự cắt dây rốn rồi bỏ cháu bé vào túi ni lông đen, đặt lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi dùng tay đẩy xuống.

Toà nhà HH2A - nơi xảy ra sư việc đau lòng.

Vân Anh xác nhận cháu bé đã được khoảng 8 tháng thai kỳ, là con của S. - một người bạn trai mà cô chia tay từ tháng 2/2018. Cũng theo lời cô, đến tháng 4/2018 thì cô quen biết và yêu Đỗ Tiến Th. (quận Long Biên, Hà Nội), hiện là sinh viên một trường đại học. Trong thời gian này, Vân Anh biết mình đã có thai với S. Đến đầu tháng 10, Vân Anh lại quen biết qua Facebook và yêu D. (sinh viên, sống tại căn hộ 3112 tòa HH2A).

Theo một tiến sỹ tâm lý học tại Hà Nội, nữ sinh viên Vân Anh hành động che giấu chuyện mang bầu bởi cô sống xa gia đình, không muốn chia sẻ với ai. Nữ sinh cũng đã ở trong trạng thái khủng hoảng về tâm lý.

Đầu tiên là việc yêu một bạn nam rồi hai người chia tay trong khi cô đang có bầu. Sau đó, cô bị khủng hoảng về tâm lý, vội vã lao vào các mối tình khác một cách buông thả.

Việc thiếu kỹ năng sống, thiếu kiến thức khiến một bộ phận sinh viên hiện nay mang thai ngoài ý muốn và có hành vi buông bỏ con không thương tiếc.

Liên quan tới vụ việc, hôm 23/10, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án. Cơ quan CSĐT hiện đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Đ.T.Vân Anh (21 tuổi, quê Quảng Bình, sinh viên ĐH Văn hóa Hà Nội).

Theo Giadinh.net.vn