Quà sinh nhật "độc" từ em trai: Tặng chị "phiếu gây sự thoải mái" với quyền năng có thể gây sự với em bất cứ lúc nào

"Đó là "Phiếu gây sự thoải mái - Chị có thể gây sự em nếu muốn!" – vì thường ngày mình và em rất hay cãi nhau, nên cậu ấy tặng mình 10 tấm vé, để khi nào mình "gây sự" mà đưa vé ra thì em trai sẽ không cãi lại", cô chị gái chia sẻ món quà đặc biệt từ em trai. 

 

Việc hai chị em trong nhà cãi nhau như cơm bữa là chuyện bình thường. Thậm chí nhiều người còn ví chị em chẳng khác gì "chó với mèo", suốt ngày chành chọe, cãi nhau chí chóe, chẳng ai nhường ai khiến bố mẹ cũng phải bó tay. 

Bên ngoài ghét nhau là vậy nhưng bên trong lại tình cảm chẳng ai bằng. Bởi vậy mới nói, có em trai chính là hôm nay cãi nhau, ngày mai làm hoà, gần thì phiền, xa lại nhớ! 

Như câu chuyện của cô nàng Nguyễn Hồng Đan, 23 tuổi, đến từ Hải Phòng dưới đây khi chia sẻ về món quà đặc biệt mà cậu em trai thường chí chóe, cãi nhau với chị bất ngờ tặng cô nhân dịp sinh nhật.

Hồng Đan và em trai kém 10 tuổi thường cãi nhau suốt ngày, nhưng vẫn rất yêu thương nhau

Chuyện kể rằng, cậu em trai kém Hồng Đan 10 tuổi đã dành tặng chị gái món quà sinh nhật tuy không có giá trị vất chất, nhưng ý nghĩa tinh thần lại vô cùng lớn và độc đáo. Hồng Đan kể:

"Hôm nay là sinh nhật mình. Khi bị mình hỏi sẽ tặng quà gì cho chị, cậu em kém 10 tuổi đã nói: "Cu làm gì có tiền, chả biết tặng gì cho chị cả!"

Nhưng tối nay đi làm về thì lại nhận được món quà độc đáo, chắc chưa ai từng được tặng luôn ấy. Đó là "Phiếu gây sự thoải mái - Chị có thể gây sự em nếu muốn!" – vì thường ngày mình và em rất hay cãi nhau, nên cậu ấy tặng mình 10 tấm vé, để khi nào mình "gây sự" mà đưa vé ra thì em trai sẽ không cãi lại.

Mà cu cậu sợ tốn giấy nên chỉ viết ra 5 vé, mỗi vé nhân 2 lần. Có khi mai mình phải đi ép plastic rồi chia cho mẹ một nửa, hai mẹ con dùng dần chứ mình với mẹ suốt ngày cứ phải nhắc nhở, quát mắng nó thôi".

Đi kèm với dòng chia sẻ là bức ảnh chụp lại những tấm phiếu "gây sự" được viết bằng nét chữ nghuệch ngoạc mà em trai Hồng Đan dành riêng cho chị.

Món quà "độc" từ câu em trai khiến dân mạng hưởng ứng rần rần. Chẳng thế mà câu chuyện nhận được gần 10.000 lượt thích và hàng trăm bình luận bày tỏ sự thích thú từ dân mạng.

Nhiều dân mạng đã không ngừng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú với món quà và cả tấm lòng chân thành, đáng yêu của người tặng.

Chia sẻ về em trai, Hồng Đan tâm sự: "Nhà mình có 3 chị em, 2 chị em gái và Đạt là em trai út, hiện đang học lớp 7. Mình và Đạt cách nhau đến 10 tuổi nên mình suốt ngày lo lắng, nhắc nhở em như người mẹ thứ hai của nó luôn.

Thế là trừ mùng 1 Tết ra, còn lại 364 ngày, ngày nào cũng cãi nhau một tí. Toàn là mình nhắc em chuyện không chịu quét nhau, nhắc đi tắm gội, lười học, xả rác lung tung…toàn chuyện lặt vặt vậy thôi.

Mẹ và mình suốt ngày quát nó, nên mình mới đùa là chia cho mẹ 5 phiếu gây sự để dùng dần"

Nhưng tất nhiên, chí chóe thì chí chóe, thậm chí còn cãi nhau từ bé đến tận khi trưởng thành, nhưng Hồng Đan thì luôn yêu thương em trai theo cách riêng của mình và cậu em trai cô cũng vậy.

Em trai Hồng Đan thường nhắn tin trêu chọc chị gái.

"Nạt nộ cũng chỉ là để em trai chăm ngoan hơn thôi, chứ chị em mình thương yêu nhau lắm. Em trai mình sống tình cảm, và đặc biệt có trí tưởng tượng phong phú nên hay có những ý tưởng khác người.

Bởi vậy mới có sự ra đời của món quà sinh nhật độc nhất vô nhị năm nay. Nó còn hay nhắn tin chúc mừng các chị vào các ngày lễ, trêu chọc chị nữa" - Hồng Đan kể.


Gần là cãi nhau nhưng xa lại nhớ. 

 

Nhật ký trông em ngày Tết: Cách nhau 1 giáp là chuyện thường, có người lệch hẳn 17-18 tuổi kia kìa